Chuyên mục
Nước mắt cảm động của người cha có con 6 tháng tuổi
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nước mắt cảm động của người cha có con 6 tháng tuổi "chỉ có đường pha nước sôi để uống”

Chủ nhật 07/07/2013 04:30 GMT + 7
Thương hoàn cảnh của cháu Quân, nhân vật trong bài “Bố mẹ nghèo, cậu bé 6 tháng tuổi chỉ có đường pha nước sôi để uống”, nhiều tấm lòng hảo tâm cả trong và ngoài nước tiếp tục gửi quà giúp đỡ bé và gia đình.

Sáng ngày 6/7, PV Dân trí lại vượt hàng chục cây số ngược lên xã Hương Vĩnh, huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) để mang đến cho gia đình anh Thắng, chị Thu nhiều món quà của các nhà hảo tâm gửi, hỗ trợ bé Thái Bá Quân chữa bệnh. Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngỏ hẻm chộn rộn tiếng nói cười với sự xuất hiện của nhiều khách lạ, mà cảm động nhất phải kể đến sự xuất hiện của những thành viên là đại diện Hội đồng hương và Câu lạc bộ bống đá Sông La tỉnh Hà Tĩnh tại Mátx-cơ-va, Cộng hòa liên bang Nga trở về.
 
Ngôi nhà gỗ thấp lè tè mấy bà cháu, mẹ con quây quần, nay chỉ có bà nội ốm yếu đầu chít khăn tang, người bố trẻ gầy guộc, đôi mắt hốc hác thâm sâu ở nhà. Bé Quân và chị Thu vắng mặt. Hai mẹ con đang có mặt tại Hà Nội, chờ ngày bé Quân lên bàn mổ.


Bé Quân đang cùng mẹ chờ ngày mổ tại Bệnh viện E, Hà Nội (ảnh: Phạm Oanh)

Đã có những giọt nước mắt trong câu chuyện về nỗi thống khổ của gia đình anh Thắng, chị Thu, về sự sống mong manh của bé Quân vốn mang trong mình căn bệnh tim quái ác nhưng chỉ được uống nước sôi pha đường. Anh Trần Nhật Nam, người vừa trở về từ Nga, cũng là đại diện cho Hội đồng Hương và CLB Bóng đá Sông La Hà Tĩnh đến trao quà cho bé Quân ngậm ngùi chia sẻ: “Hoàn cảnh của bé Quân đăng tải trên Báo Dân trí đã khiến người dân xứ Nghệ chúng tôi mà cộng đồng bà con người Việt mình bên đó ai đọc được cũng không cầm được nước mắt. Chúng tôi là người xa quê làm ăn còn nhiều vất vả, nhưng so với con em chúng tôi, bé Quân phải chịu quá nhiều bất hạnh, thiệt thòi. Nhiều bác, nhiều anh chị sau khi đọc được bài báo đã gọi điện thúc giục Hội phải làm một điều gì đó để chung tay lấy sống bé Quân.

Mấy ngày qua không ai bảo ai, mỗi người trong hội gom góp một ít, câu lạc bộ bóng đá Sông La của bà con xứ Nghệ bên đó kinh phí chỉ đủ nước nôi anh em tập luyện trước lúc thi đấu cũng trích quỹ đến tận hội để hỗ trợ bé Quân. “Gom góp được 37 triệu đồng, Hội liên lạc, gửi về ngay để chúng tôi kịp thời đưa tới cho gia đình của bé. Hi vọng tấm lòng của bà con người Việt mình sẽ cứu giúp được sự sông của bé Quân. Chúng tôi ai cũng đang cầu nguyện sự sống của bé”- anh Nam bày tỏ khi cùng chính quyền xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê trao số tiền trên cho anh Thắng.


Đại diện Hội đồng hương và Câu lạc bộ bống đá Sông La tỉnh Hà Tĩnh tại Mátx-cơ-va cùng đại diện chính quyền địa phương trao 37 triệu đồng đến gia đình bé Quân
 
Tấm lòng của người con xứ Nghệ đang sinh sống tại CHLB Nga về hoàn cảnh của bé Quân cũng là tấm lòng của đông đảo bạn đọc Báo điện tử Dân trí dành cho cháu bé đáng thương này suốt hai tuần qua. Hàng trăm lời sẻ chia, lời nguyện cầu cho sức khỏe của bé Quân và số tiền 361.070.000 đồng bạn đọc gửi qua Quỹ Nhân ái và hơn 300 triệu đồng (gửi qua tài khoản của anh Thắng, chị Thu-NV) hỗ trợ cho bé Quân đã nói lên điều đó.
 
Xét hoàn cảnh của anh Thắng chị Thu đang phải căng mình chăm sóc bé Quân, ở nhà chỉ có mỗi mẹ già ốm yếu khó quản lý được hết số tiền rất lớn trên Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại khu vực Bắc Miền Trung đã thống nhất với Quỹ nhân ái báo Dân trí,trước mắt chỉ trao 100 triệu đồng tiền mặt, số còn lại Quỹ Nhân ái cùng Văn Phòng Bắc Miền Trung tiến hành làm sổ tiết kiệm để bé Quân có kinh phí điều trị dài ngày.
 
Cùng đại diện Huyện ủy, phòng LĐTBXH huyện Hương Khê có mặt chứng kiến đại diện Báo Dân trí, Hội đồng hương và Câu lạc bộ bống đá Sông La Hà Tĩnh từ Cộng hòa liên bang Nga trở về trao quà cho gai đình bé Quân, ông Trần Văn Thanh, Bí thư-Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh bày tỏ, “Được đông đảo các tấm lòng hảo tâm quan tâm, giúp đỡ, đấy không phải là niềm vui của gia đình anh Thắng chị Thu mà đấy là niềm vui chung của người dân xã Hương Vĩnh. Một gia đình được giúp đỡ, một người dân được cứu vớt nghĩa là xã cũng bớt đi được chút ít khó khăn, bởi dù rất muốn và trách nhiệm đến mấy chính quyền xã cũng khó lòng hỗ trợ được cho bé Quân thế này”.


PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 100 triệu đồng trong tổng số 361.070.000 đồng tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí qua Quỹ Nhân ái đến bố mẹ bé Quân. Số tiền còn lại Báo Dân trí sẽ lập sổ tiết kiệm để bé Quân dành điều trị lâu dài.
 
Ông Thanh bày tỏ sự đồng tình với hướng xử lý của Báo Dân trí là chỉ trao 100 triệu đồng/361.070.000 đồng tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí cho bố mẹ bé Quân, số tiền còn lại báo báo sẽ tiến hành làm sổ tiết kiệm cho bé; đồng thời cho biết, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ anh Thắng có phương án chi tiêu đúng mực để dành tiền chạy chữa cho con.
 
Ngoài ra, Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam còn tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật tim của bé Quân tại Bệnh viện E Hà Nội với trị giá 70 triệu đồng.

Cảm động trước tình cảm quá lớn của đông đảo bạn đọc gần xa, của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước dành cho gia đình và đứa con trai bệnh tật, anh Thắng đã bật khóc khi lần lượt nhận những món quà trên. “Vợ chồng chúng em đã từng tắt hi vọng về sự sống của con. Bởi thế, những gì mà vợ chồng em, bé Quân có được trong hai tuần vừa qua thực sự là quá bất ngờ. Con trai chúng em như được sinh ra lần thứ hai vậy. Bằng tất cả tấm lòng, vợ chồng chúng em xin ngàn lần cảm tạ tới tất cả mọi người. Chúng em hứa sẽ chăm sóc, dành tất cả cho bé Quân những gì có thể”- anh Thắng bùi ngùi sau khi nhận quà cho con trai.

Văn Dũng – Bá Hải
Nguồn: dantri.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.