Chuyên mục
Mèo bác học ở Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mèo bác học ở Nga

Thứ năm 07/03/2013 18:28 GMT + 7

Lần đầu tiên trên thế giới có một chú mèo đã được trao học hàm. Tất nhiên, chẳng động vật nào có thể viết luận văn hay thực hiện những khám phá khoa học. Học hàm được trao cho chú mèo bởi "niềm đam mê khoa học". Sự kiện diễn ra tại trường Đại học tổng hợp Nam Ural, ở Zlatoust, Nga. Tên của chú mèo bác học là Vasily.

                      
                                                    Mèo bác học Vasily

Vasily xuất hiện tại đại học tổng hợp Nam Ural cách đây một năm rưỡi. Chú mèo chẳng hề được ai mời nhưng nhất quyết từ chối rời trường. Ban đầu, các cán bộ nhà trường ra sức tìm chủ cho chú mèo tự do, nhưng sau đó họ đã phải nản chí.

Giá như biết nói tiếng người, mèo Vasily có lẽ sẽ trả lời lưu loát các câu hỏi trong giờ giảng, bất kể đó là luật La Mã, tiếng Latin hay triết học... Các bài giảng đã được chú mèo dự nghe không chỉ một lần. Vasily chuộng những giờ học nhân văn, nhưng không vì thế mà lơ là môn toán cao cấp, - nam sinh viên Valery Danilov kể.

"Tôi có thể khẳng định rằng mèo Vasily ngưỡng mộ "Lý thuyết nhà nước và pháp luật". Cậu ta bước vào lớp, chọn chỗ ngồi và chăm chú lắng nghe, không bao giờ ngủ trong giờ nghe giảng".

Các giáo viên nhận xét rằng, khó có sinh viên nào siêng năng bằng Vasily. Chú mèo không bỏ sót các giờ học của Khoa Luật. Chắc chắn thừa sức viết luận án bởi nắm vững toàn bộ chương trình.

Với dáng đi thong dong, đường bệ của một giáo sư, mèo Vasily dảo bước dọc các hành lang của Đại học Nam Ural. Vasily có thể cho phép mình điểm tâm giữa các giờ nghe giảng. Tranh thủ nghỉ giải lao để tiếp tục dự các bài giảng và hội thảo khác. Một mối quan tâm nữa của Vasily là giữ gìn trật tự trong lớp học. Sinh viên đồn rằng, ít ai dám vi phạm kỷ luật dưới con mắt nghiêm nghị của mèo bác học. Vì vậy, bếp nhà trường không hoài phí khi dành bữa ăn cho Vasily.

Chẳng biết từ khi nào, mèo Vasily đã trở thành lá bùa hộ mệnh của sinh viên Đại học tổng hợp Zlatoust. Thậm chí, mới đây xuất hiện ý tưởng hợp pháp hóa qui chế bác học và trao cho chú mèo danh hiệu giáo sư danh dự. Bà Lyudmila Kovaleva, chủ nhiệm tổ bộ môn luật dân sự và hình sự cho biết, mèo Vasily càng ngày càng gần gũi đội ngũ giáo viên.

“Vasily có mặt ở mọi khoa, tổ bổ môn, trong tất cả các giờ học. Nghe đầy đủ chuyên ngành không kém sinh viên nào trong trường. Không những thế, ở đâu mèo cũng chẳng ngần ngại chiếm chỗ trên bục giảng. Tôi nghĩ chúng tôi có thể trao cho Vasily học hàm."

Mèo bác học Vasily sẽ đeo trên cổ huy hiệu đặc biệt do sinh viên tự thiết kế "Chú mèo Đại học tổng hợp Nam Ural". Không những thế, các sinh viên nhận xét rằng, Vasily có thể được bầu làm phó hiệu trưởng phụ trách công tác giáo dục nếu không vì một điều... Vào giữa học kỳ II, trước mùa thi tháng Ba, mèo bác học Vasily lại biến mất vài tuần. Mặc dù lần nào chú cũng đều trở về, dù trong dáng vẻ mệt mỏi và hạnh phúc.

Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.