Chuyên mục
Làm việc trong khu cách ly virus corona, nữ y tá đành gửi con gái nhỏ chiếc 'ôm gió' từ xa dù chỉ đứng cách vài bước chân khiến bao người nghẹn ngào

Làm việc trong khu cách ly virus corona, nữ y tá đành gửi con gái nhỏ chiếc 'ôm gió' từ xa dù chỉ đứng cách vài bước chân khiến bao người nghẹn ngào

Thứ tư 05/02/2020 10:17 GMT + 7

Khi nghe con nói nhớ mẹ, nữ y tá Liu hứa với con gái: “Mẹ sẽ trở về nhà sau khi virus corona được tiêu diệt”.


 

2 tháng vừa qua là khoảng thời gian khó khăn nhất của bất kỳ người dân nào tại Trung Quốc. Họ phải đối mặt với dịch virus corona có tốc độ lây lan kinh hoàng, khiến cho cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn trong phút chốc. Trong số đó, nhân viên y tế chính là những người vất vả hơn cả, bởi họ không chỉ phải tiếp xúc với rủi ro bệnh tật mỗi ngày mà còn phải hy sinh cả gia đình của mình để phục vụ bệnh nhân.

Gần đây, một khoảnh khắc cảm động đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội của đất nước tỷ dân này, khiến cho người xem không kìm được mà rơi lệ. Người mẹ - cũng là nữ y tá thuộc tuyến đầu chống dịch corona - đã buộc phải gửi cô con gái nhỏ một chiếc “ôm gió” từ khu vực cách ly.

 

 

Khoảnh khắc nữ y tá trong khu vực cách ly virus corona gửi con gái chiếc "ôm gió".


Vào tháng trước, nữ y tá Liu Haiyan đã được huy động đến làm việc tại đội các bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Nhân dân huyện Phù Câu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), ngay khi dịch virus corona bùng phát. 

Cô đã không được gặp con gái 9 tuổi Cheng Shiwen của mình trong vòng 10 ngày sau đó, vì phải cùng với 39 người đồng nghiệp khác dốc toàn lực chăm sóc cho bệnh nhân.

Cả hai mẹ con chỉ được đoàn tụ vào ngày 31/1 vừa qua, nhưng cũng phải đứng cách nhau vài mét để tránh lây lan virus.

 

Nữ y tá Liu dang rộng đôi tay khi nhìn thấy con gái sau nhiều ngày xa cách.


Trong đoạn video đạt hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội, nữ y tá Liu đã có cuộc hội ngộ với con gái Cheng Shiwen và người chồng Cheng Xiaoshen. Hai bố con còn mang cho cô một hộp bánh bao còn nóng hổi.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, khẩu trang che toàn bộ gương mặt, nữ y tá Liu đứng trong khu vực cách ly của bệnh viện, cách con gái chỉ vài bước chân. Ngay khi nhìn thấy mẹ, cô bé 9 tuổi lập tức òa khóc: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!”.

 

Cô con gái 9 tuổi nhớ mẹ rất nhiều nhưng không thể chạy lại ôm.


Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má đứa con bé bỏng, nữ y tá Liu chẳng còn cách nào khác ngoài động viên con. “Mẹ cũng nhớ con lắm! Để mẹ ôm con một cái nhé”, cô nói, trước khi vươn tay ra và làm động tác như đang ôm con vào lòng.

Khi cô bé hỏi mẹ có thể “về sớm được không”, nữ y tá Liu nói với con rằng cô đang “chiến đấu chống lại một con quái vật”. Cô hứa với con rằng, ngay khi virus corona bị đánh bại, “mẹ sẽ trở về nhà”. Cô không quên vẫy tay chào con gái nhỏ một lần nữa trước khi quay trở lại làm việc. 

 

Cô Liu chào tạm biệt con gái.


Cuối video, cô con gái đặt chiếc túi nilon đựng hộp bánh bao mới làm xuống đất bên trong khu vực cách ly để người mẹ nhặt lên sau đó.

Trước cảnh tượng nghẹn ngào này, một cư dân mạng bình luận: “Điều này khiến trái tim tôi tan vỡ. Không một người mẹ hay một đứa trẻ nào đáng phải rơi vào hoàn cảnh như vậy”.

 

Gia đình của nữ y tá họ Liu.


“Đây là khoảnh khắc buồn nhất mà tôi từng thấy. Thực sự đau lòng và sợ hãi khi nghĩ rằng đây có thể là lần cuối bạn còn được thấy mẹ mình hay con mình. Vì thế, hãy hòa thuận với những người thân yêu và nói với họ bạn yêu họ đến nhường nào. Không một ai biết trước ngày mai sẽ ra sao hết”, một người dùng khác cho biết.

Hiện nay, tại Trung Quốc đã ghi nhận 24.292 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 492 ca tử vong và 906 ca đã được chữa khỏi.

#ICT_anti_nCoV

 

Linh Hân (Theo New China TV, Daily Mail)

Nguồn: ttvn.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.