Chuyên mục
Học sinh tử vong do rơi tàu lượn mới mất bố

Học sinh tử vong do rơi tàu lượn mới mất bố

Chủ nhật 17/01/2021 15:44 GMT + 7

Bằng giờ này mọi ngày, Tràng Anh đã tan học về, nhưng sau hôm qua, ông Hưởng chẳng còn cơ hội chờ cháu nội về nữa. Mới 7 tháng trước, con trai ông, tức bố của Tràng Anh, mất vì điện giật.

 


Ông Hưởng, ông nội Tràng Anh, đau buồn khi nhắc tới cháu trai.


Sáng 15/1, không khí tang thương trùm lên ngôi nhà 3 tầng của gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng ở thôn Thuỵ Lôi, xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh. Chị Hoàng là mẹ của Tràng Anh, nam sinh thiệt mạng trong vụ tàu lượn trượt khỏi đường ray tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thị trấn Thanh Thuỷ, Phú Thọ) trưa 14/1.

Ngồi cạnh bàn thờ của cháu trai, ông Lê Tràng Hưởng (ông nội của nạn nhân) nhìn vô định ra cửa. Thấy có người đến thắp nhang cho Tràng Anh, ông Hưởng dựa tay vào tường đứng lên chào. Nhìn khung ảnh thờ còn trống, chưa kịp đặt ảnh của cháu, ông lấy tay lau nước mắt. Bằng giờ này mọi ngày, Tràng Anh đã tan học về, nhưng sau hôm qua, ông chẳng còn cơ hội chờ cháu mình về được nữa.

Ông lão 68 tuổi trông tiều tụy, đôi mắt trũng sâu khi chỉ trong 7 tháng, ông mất con trai rồi cháu nội.

Ngồi xuống manh chiếu giữa nhà, ông Hưởng kể con trai ông (bố của Tràng Anh) mất hồi tháng 5 âm lịch. Hôm ấy, ông Hưởng cùng con trai đi làm. Ông về nhà tưới rau trước, một lúc sau thấy hàng xóm hô hoán, ông chạy ra trước cửa nhà, thấy con đã bị điện giật tử vong. Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi ngoai thì giờ ông lại chứng kiến đứa cháu nội ra đi.

Ông Hưởng nhớ khoảng 13h ngày 14/1, gia đình đang ngủ trưa thì nhận được điện thoại của giáo viên báo Tràng Anh gặp nạn trong lúc vui chơi, đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị trấn Thanh Thuỷ.

Ban giám hiệu nhà trường đón con dâu ông đi thẳng lên Phú Thọ, còn ông theo lên sau. Suốt đường đi, ông Hưởng nghĩ cháu bị xây xát nhẹ vì "chẳng thấy ai nói gì", nhưng đến nơi, giáo viên mới tiết lộ "tình hình xấu, cháu nội ông không thể qua khỏi". Cơ quan chức năng đề nghị khám nghiệm tử thi, xong gia đình ông Hưởng không muốn vì "mất cháu đã là nỗi đau quá lớn".

Sau khi chính quyền hoàn tất thủ tục pháp lý, gia đình đưa thi thể Tràng Anh về nghĩa trang của thôn chiều tối cùng ngày. Sáng 15/1, người thân đưa Tràng Anh đi hoả táng tại Ba Vì, chiều sẽ đưa tro cốt về mai táng.

Hôm nay như mọi ngày, ông Hưởng lại ngồi chờ trước cửa nhà, nhưng là chờ hài cốt của đứa cháu trai xấu số.

"Buổi tối trước khi đi tham quan, Tràng Anh thao thức không ngủ được, dậy từ lúc 4h để gội đầu, lựa chọn quần áo rồi mới đến trường. Nhìn thằng bé háo hức chuẩn bị, tôi biết nó mong chờ được đi lắm, nhưng ai ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cháu", ông Hưởng nghẹn lời.

Theo ông Hưởng, Tràng Anh là con thứ hai của gia đình chị Hoàng, có một anh trai năm nay 21 tuổi. Tuy nhiên, người anh bỏ học từ sớm rồi phụ làm mộc cho gia đình. Thấy Tràng Anh hiếu học, gia đình ông Hưởng trông mong vào người cháu thứ hai này, dồn yêu thương, đầu tư mọi điều tốt nhất để cậu bé có điều kiện học tập.

Nhắc tới con dâu, ông Hưởng không khỏi xót xa. Chị Hoàng từ khi biết tin con trai mất đã không còn đủ tỉnh táo, khi tỉnh lại khóc nấc lên rồi ngất đi.

"Con dâu tôi đau đớn quá, không biết làm cách nào để vực dậy nỗi đau này. Tôi chỉ mong con đủ mạnh mẽ để sống tiếp", ông Hưởng nói.

Nhìn quanh nhà, ông Hưởng chỉ biết thở dài: "Giờ giàu có để làm gì, nhà cao cửa rộng có được gì đâu, con mất, cháu mất, không biết chúng tôi sẽ sống thế nào nữa".

 


Người thân và hàng xóm tới động viên gia đình ông Hưởng, sau khi hay tin Tràng Anh gặp nạn.


Ngồi cạnh ông Hưởng, ông Thuỷ (ông ngoại của nạn nhân) nét mặt u buồn. Đợt cuối tháng 12, con gái ông đưa hai cháu về nhà ngoại ở Bắc Ninh ăn giỗ. Hôm đó Tràng Anh còn hào hứng khoe ông đến giữa tháng 1 nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh lớp 11 đi lăng Bác rồi đến công viên tại Phú Thọ. Ông Thủy không biết đó là lần cuối cùng hai ông cháu gặp nhau.

"Năm nay cháu đã lớp 11, sang năm là cuối cấp rồi, cả gia đình chỉ trông mong vào mỗi cháu. Tràng Anh ở trường cũng cố gắng học tập nên lực học khá, giờ cháu mất đột ngột quá, chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật", ông Thuỷ nói.

Ông Nguyễn Văn Thu, chủ tịch xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, cho biết chuyến tham quan do nhà trường tổ chức và được sự đồng ý của lãnh đạo ngành giáo dục thành phố Hà Nội.

"Vụ tai nạn là không mong muốn. 7 tháng trước bố cháu mới mất, trong một năm gia đình mất hai người thân, hoàn cảnh rất đáng thương", ông Thu nói.

 

Sáng 14/1, học sinh và các thầy cô trường THPT Đông Anh đến Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh trải nghiệm và học tập thực tế. Đến khoảng 12h15, 13 học sinh đang chơi tàu lượn cao tốc thì gặp sự cố, trong đó hai toa cuối cùng văng khỏi đường ray rơi xuống đất từ độ cao khoảng 2,5 m. Tai nạn khiến một học sinh thiệt mạng, hai em khác bị thương. Cả hai toa tàu đều có hiện tượng đứt dây an toàn khi sự cố xảy ra.

 

Nguyễn Ngoan

Nguồn: ngoisao.net
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.