Chuyên mục
Đôi bạn thân bám càng máy bay suốt 11 tiếng vượt 9.000 km tới Anh: ''Tôi phải rời châu Phi để tồn tại!''

Đôi bạn thân bám càng máy bay suốt 11 tiếng vượt 9.000 km tới Anh: ''Tôi phải rời châu Phi để tồn tại!''

Thứ hai 04/01/2021 16:34 GMT + 7

'Tôi biết điều đó là nguy hiểm như thế nào nhưng tôi phải chọn lấy cơ hội cho mình. Tôi không quan tâm là mình sống hay chết. Tôi phải rời châu Phi để tồn tại', Cabeka kể lại.

Hành trình tìm tới miền đất hứa và cái kết một mất một còn

Ước tính có 109 trường hợp bám vào gầm máy bay trên khắp thế giới được ghi nhận từ trước đến nay, với London (nước Anh) là điểm đến phổ biến nhất. Tuy nhiên, chỉ có 24 người may mắn sống sót khi máy bay hạ cánh, trong đó có anh Themba Cabeka (30 tuổi) đến từ Nam Phi.

Vào năm 2015, anh Cabeka cùng người bạn thân là anh Carlito Vale bám vào gầm máy bay của chiếc Boeing 747-400 thuộc hãng hàng không British Airway, khởi hành từ Johannesburg, Nam Phi tới London, Anh. Quãng đường đi của họ dài tới 9.000 km và mất phải mất tới 11 giờ bay.

 

Cabeka (bên phải) cùng người sản xuất chương trình Rich Bentley (trái).

 

Cabeka được tìm thấy nằm trên mặt đất sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay Heathrow (Anh). Lúc này, người đàn ông đang bị thiếu oxy, toàn thân lạnh cóng vì phải chịu nhiệt độ -60 độ C khi bám càng máy bay. Anh bị hôn mê suốt 6 tháng.

Không được may mắn như Cabeka, người bạn đi cùng anh lại rơi từ trên cao xuống tử vong khi máy bay chỉ còn cách sân bay khoảng 10 km. Thi thể của anh được tìm thấy trong đơn vị điều hòa không khí của một khối văn phòng tại Richmond.

Sau cơn hôn mê dài 6 tháng, cuối cùng Cabeka cũng tỉnh lại. Khi vừa mới mở mắt, một sĩ quan cảnh sát đưa xem hộ chiếu của Vale và hỏi có biết người này không. “Tất nhiên là tôi biết anh ấy. Đó là bạn tôi, Vale”, anh Cabeka nói. “Anh không bao giờ tới được đây. Anh ấy rơi xuống một tòa nhà cao tầng”, sĩ quan nói tiếp.

Xuất phát điểm từ hai đứa trẻ mệnh khổ

Mặc dù là một trong 24 người sống sót khi bám càng may bay trên khắp thế giới nhưng rất ít người biết tới Cabeka, mãi cho tới khi nhà sản xuất Rich Bentley của Kênh 4 đã tìm tới người đàn ông này. Cabeka hiện đã lấy tên tiếng anh là Justin.

 


Hành trình mà Cabeka đã vượt qua dưới tiết trời -60 độ C.

 

Trong bộ phim tài liệu The Man Who Fell From The Sky của Kênh 4, Cabeka đã kể về cuộc hành trình vào năm 2015 với cậu bạn kém may mắn. Câu chuyện của Cabeka bắt đầu khi anh gặp Vale trong một hộp đêm ở thành phố Johannesburg (Nam Phi) và họ cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi bất hợp pháp đến Anh.

Vale từng là một đứa trẻ vô gia cư, lang thang bất định và lớn lên trong trại trẻ mồ côi sau cuộc nội chiến ở Mozambique (một quốc gia ở đông nam Châu Phi). Sau đó anh bị vợ và con gái (hiện 11 tuổi) ghẻ lạnh nên anh luôn mơ về một cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài.

Trong khi đó, Cabeka cũng là một đứa trẻ mệnh khổ. Anh chưa bao giờ được biết mặt cha và bị mẹ bỏ rơi khi chỉ mới 3 tháng tuổi. Từ năm 7 tuổi, anh đã sống tại một khu cắm trại gần sân bay Johannesburg.

Cabeka chia sẻ: “Xuất phát điểm của tôi rất khó khăn. Tôi được anh họ nuôi dưỡng, anh ấy đã nhận nuôi tôi khi còn nhỏ. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi anh ấy qua đời. Tôi đang đi học cũng phải bỏ học giữa chừng vì không có đủ tiền đóng học phí. Khi anh họ qua đời, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Vì vậy lúc đó tôi nghĩ đời tôi đến đây là chấm hết rồi.

Tôi sống ở thành thị nhưng những người xung quanh luôn ghen tị với tôi vì tôi có nhà. Họ muốn giết tôi để chiếm nhà. Cuối cùng tôi phải nằm viện trong 3 ngày và phải rời khỏi thị trấn. Tôi dừng chân gần sân bay Johannesburg và phải đi ăn xin để sống qua ngày.

Cuộc sống của tôi thật lãng phí. Thật quá khó khi là người vô gia cư. Tôi đã cố gắng xây dựng bản thân để có một cuộc sống tốt hơn nhưng khó quá”.

 

Phương An

Nguồn: saostar.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.