Chuyên mục
Đàm Vĩnh Hưng cởi nhẫn kim cương
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đàm Vĩnh Hưng cởi nhẫn kim cương "dụ" thí sinh The Voice (Có video)

Thứ hai 23/07/2012 00:52 GMT + 7
Sau 2 tập của The Voice, khán giả đang rất chờ đợi đón chào những giọng hát đầy nội lực, có sức chinh phục khán giả mạnh mẽ.

The Voice ngày càng hấp dẫn

Không chỉ là một chương trình truyền hình đơn thuần, The Voice giờ đây đã trở thành món ăn tinh thần của nhiều bạn trẻ Việt Nam mỗi tối Chủ nhật. Những giọng ca xuất sắc, những gương mặt mới đang dần tạo được sự yêu mến thông qua chương trình.

Trong tuần qua, dù không hẳn là một tập thi bùng nổ những thí sinh xuất sắc, nhưng khán giả lại được trải nghiệm những giây phút xúc động với những phần thi đến từ những thí sinh khuyết tật. Dù không được lành lặn về hình thể như các thí sinh khác, nhưng các phần thi của những thí sinh như Phạm Thị Phương Dung, Hà Văn Đông,..đã mang đến một giá trị nhân văn, tình người của The Voice - nơi giọng hát được đề cao, tôn vinh ở vị trí hàng đầu.

Cũng trong tập 2, Trần Lập đã trở thành giám khảo nổi bật nhất tập thi khi bắt đầu đưa ra khá nhiều các quyết định tranh giành thí sinh với các giám khảo khác. Đây là động thái để anh tìm kiếm cho mình đủ bộ 14 thí sinh xuất sắc nhất cho vòng Battle (Vòng đối đầu) ở Tập 5, thay vì khá im lìm trong tập đầu tiên của The Voice. Theo thông tin 2Sao tìm 



Sự tranh giành của Trần Lập cũng tạo nên thiện cảm mà khán giả truyền hình dành cho anh và thấy được rõ nét hơn tính cách và sự chọn lựa của giám khảo này. Trên 2Sao, anh đã trở thành giám khảo tạo được sự chú ý lớn nhất với 53% lượt bình chọn cho câu hỏi "Bạn thích giám khảo nào nhất trong tập 2 của The Voice?" 

Đêm thi thứ 3 hứa hẹn bùng nổ lớn

Sau tập 2 khá "yên bình" và chưa có nhiều thí sinh để lại dấu ấn mạnh như Tập đầu tiên, tập thứ 3 của chương trình hứa hẹn sẽ là một tập thi có đầy đủ những pha kịch tích, hấp dẫn khán giả. Theo nguồn tin của 2Sao, sau tập 2 được nhà sản xuất biên tập với ý đồ nêu cao tính nhân văn trong âm nhạc, nghệ thuật, thì tập 3 sẽ tiếp tục quay trở lại với ý tưởng dàn dựng như tập 1 nên khán giả hoàn hoàn có thể chờ đón những giọng hát nội lực và có khả năng tỏa sáng.


MC Phan Anh háo hước trước giờ lên sóngcủa chương trình

Trong tuần qua, một thông tin "hot" khán giả yêu mến The Voice đều rất chú ý là trong thành phần thì sinh The Voice của tập 3 sẽ xuất hiện 2 nhân vật đã từng được khán giả biết đến. Một thí sinh là hot blogger nổi tiếng trên cộng đồng mạng và một ca sĩ, được xem như một "gà" của Nhạc sỹ Quốc Bảo.




Dương Quốc Huy là thí sinh đầu tiên của đêm thi thứ ba


"Bản lĩnh" của Thu Minh

Đêm thi giấu mặt thứ ba mở màn bằng bản hit đình đám cuối thập niên 1990 của Rock band Aerosmith - I don't want to miss a thing với giọng ca của Dương Quốc Huy, chàng sinh viên Cao đẳng Công nghệ Thông tin 20 tuổi đến từ Vũng Tàu. Thực hiện khá tốt bài hát quen thuộc này, Quốc Huy tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi sau phần thi của mình.

Trần Lập là người đầu tiên quay lại để chọn Quốc Huy, vị Huấn luyện viên (HLV)  này cũng không hề giấu tham vọng sở hữu giọng ca ấn tượng này khi nhận xét: "Anh nhìn thấy ra điểm mạnh của em và anh nhìn thấy mình có rất nhiều điểm chung nếu như em thích dòng nhạc này." Là người chọn ở những giây cuối cùng nhưng dường như Quốc Huy lại dành tình cảm nhiều hơn cho Thu Minh. Nữ huấn luyện viên tỏ ra hài hước: "Tôi thấy khi em nói chuyện với anh Trần Lập mà ánh mắt em cứ liếc về phía tôi. Mọi người đều ăn hiếp chị, giọng hát của em có thể bảo vệ chị. Chị không đưa cho em những chiếc bánh ngon."

Mặc dù nhận được sự ủng hộ của HLV Hồ Ngọc Hà nhưng Quốc Huy đã chọn về đội HLV Thu Minh trong tiếng vỗ tay ủng hộ của khán giả tại nhà thi đấu Nguyễn Du và sự vỡ oà của nữ Huấn luyện viên cá tính




Thí sinh Nguyễn Hoàng Triều

Thí sinh thứ hai, Nguyễn Hoàng Triều đến từ Viện Đại học Mở Hà Nội chọn hát Ngôi sao trong đêm, một ca khúc mới trong dự án Country Rock vừa ra mắt đầu năm 2012 của tác giả trẻ Tạ Quang Thắng. Ngôi sao trong đêm là ca khúc không dễ với phần giai điệu đan xen khá phức tạp giữa Pop, Rock và Country, nhưng chàng trai Quảng Ngãi đã trình bày khá sạch sẽ và cảm xúc. Tuy vậy, phần thi này vẫn phảng phất phong cách quen thuộc của tác giả Tạ Quang Thắng với cách hát country đặc trưng.

Không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của HLV Hồ Ngọc Hà, Rocker Trần Lập cho rằng Hoàng Triều có bản lĩnh âm nhạc rõ ràng với những nốt trầm và cao rất chắc, và "Tôi đã vạch sẵn kế hoạch khi nghe giọng ca của bạn". Cuối cùng, Hoàng Triều chọn HLV Trần Lập - người duy nhất bấm nút quay lại.

 


Thí sinh Tạ Châm Anh

Tạ Châm Anh, cô gái Hà Nội 25 tuổi với niềm đam mê Vespa cổ là thí sinh thứ ba. Mạo hiểm chọn một hit "bự" vừa giúp Adele giành giải Grammy 2012 cho màn trình diễn Pop xuất sắc nhất, Châm Anh chứng tỏ vốn tiếng Anh được rèn luyện kỹ lưỡng sau một thời gian dài ở Anh. Tuy vậy, với một ca khúc đã quá nổi tiếng và mang đậm màu sắc cá nhân như Someone like you, cộng với sự thiếu hụt vì kỹ thuật thanh nhạc phần thi của Châm Anh chưa đủ thuyết phục các vị HLV chọn mình. Các HLV cũng tỏ ra khắt khe hơn với ca khúc nổi tiếng này: "Bạn dường như đẩy lên quá so với cái hồn cần có" - Trần Lập nhận xét. Còn Thu Minh khẳng định: "Bạn hãy cứ là bạn, đừng là Adele hay bất kì ai cả!"




Thí sinh Vũ Kim Cương

Phần thi tiếp theo đến từ một thí sinh đặc biệt - "lương y" 32 tuổi Vũ Kim Cương đến từ Hà Nội với phần trình diễn đầy ấn tượng ca khúc Mona Lisa. Mr. Đàm là người duy nhất chọn giọng ca tiềm năng này và cho rằng: Khi nghe giọng hát thì anh quay lại anh không nghĩ là một người có vóc dáng hiền như thế này ngoại trừ mái tóc em hơi quái. Anh thích giọng hát của em và anh muốn có em trong đội.

Thể hiện sự sắc sảo trong nhận xét của mình, Hồ Ngọc Hà yên tâm với sự lựa chọn của Đàm Vĩnh Hưng: "Bạn có một phong cách cổ điển và dòng nhạc bạn theo rất kén người nghe, nhưng tôi lại yên tâm cho bạn khi Mr Đàm là một nhân vật có thể đến với tất cả mọi đối tượng đã chọn bạn. Tôi tin anh Đàm sẽ dung hòa được yếu tố trong con người bạn."




Thí sinh Nguyễn Trọng Khương

Cựu thành viên nhóm Harmony dưới sự dẫn dắt của ca sỹ Đoan Trang - Nguyễn Trọng Khương là thí sinh thứ 6 thử giọng trong tập 3. Trọng Khương là cựu sinh viên ĐH Ngoại Thương cơ sở 2, một cái tên không còn xa lạ trong phong trào ca nhạc sinh viên với bảng thành tích ấn tượng trong các cuộc thi ca nhạc lớn nhỏ. Anh từng tham gia SMĐH 2010 và lọt vào top 12 miền Nam. 

Tương tự với các thí sinh chọn những ca khúc quá nổi tiếng, Trọng Khương hát You raise me up tròn trịa về cảm xúc và làm tốt phần kỹ thuật, nhưng phải đến đoạn cao trào cuối, thí sinh này mới có thể thuyết phục được Mr. Đàm và Thu Minh quay lại. Mr. Đàm thẳng thắn: "Em đã quan sát được con đường nghệ thuật của 4 chúng tôi nên em sẽ là người biết rõ nhất ai chiếm được tình cảm số đông khán giả". Nhận được sự yêu mến của Thu Minh, nhưng Trọng Khương đã chọn đội Đàm Vĩnh Hưng.





Nguyễn Trang Diễm My, cô sinh viên nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh "ép phê" Mr. Đàm ngay ở đoạn cao trào đầu tiên của The power of love. Thể hiện bản lĩnh sân khấu vững vàng, với nền tảng kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản trong môi trường nhạc viện, cô gái 23 tuổi khá thoải mái làm chủ những âm vực cao của ca khúc khó này. Phần thi xuất sắc này nhận được 3 trên 4 sự đồng thuận của các vị HLV và chứng kiến sự tranh giành quyết liệt của những giọng ca hàng đầu. 

Thể hiện sự thích thú đặc biệt của mình, Mr. Đàm nhận xét khá nhiều về Diễm My: "Anh là người đầu tiên. Nguồn nội lực trong em rất nhiều và anh thấy bài hát này dư sức với em. Anh biết cách khai thác giọng hát của em và em không nên đi đâu khác ngoài đội của anh. Anh Lập không có bánh ngon, chỉ có anh và chị Thu Minh mới có nhưng chắc chắn cái bánh của anh ngon hơn! Em nên nhớ là anh bấm đầu tiên, những sự bấm sau đều là phong trào." Không dừng ở đó, Mr. Đàm còn cởi hai chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay đưa về phía Diễm My như lời mời gọi giọng hát khủng này về đội của mình.



Trong khi đó, giọng ca "Đường cong" tiếp tục thể hiện sự tự tin với sở trường của mình vàliên tục khẳng định mình mới là người phù hợp nhất với Diễm My. Bình tĩnh hơn, Hồ Ngọc Hà đưa ra ý kiến từ phía một người không có thế mạnh ở mảng ca khúc ngoại: "Không phải bạn hát dòng nhạc đó thì bạn sẽ chọn người chuyên hát dòng nhạc đó để họ. Bạn có tài năng bẩm sinh, bạn không cần rơi vào đâu để tỏa sáng, bạn bình tĩnh để lựa chọn". Cuối cùng, sau khi phân vân, Diễm My đã chọn đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng.





Đêm thi thứ 3 với chuỗi ca khúc nước ngoài được nối dài thêm với Sorry seems to be the hardest word - bản hit cũ của Elton John từng được Backstreet Boys là thần tượng của thí sinh Nguyễn Hoàng Đức đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Đức từng giành giải nhất Tiếng hát Truyền hình Quảng Trị năm 2009 và lọt vào top 48 của Vietnam Idol 2010.

Bản tình ca sâu lắng này đã thuyết phục được HLV Hồ Ngọc Hà ở những giây cuối cùng. "Anh cần phải tìm những chiến binh khủng hơn để chống lại đội của em" - Mr. Đàm chia sẻ với Hồ Ngọc Hà. Trong khi đó, Thu Minh tỏ ra hài hước: "Giết một con voi không nhất thiết phải cần 1 con voi khác, đôi lúc chỉ cần một cây kim nhưng lại đâm đúng chỗ. Tôi rất thích em nhưng tôi không thể vì em mà làm một điều có lỗi với Hồ Ngọc Hà được"





Thái Trinh cũng là một cái tên ấn tượng khi cách đây không lâu, cô gái 19 tuổi này giành cú đúp giải thưởng trong đêm Chung kết Bài hát Việt 2011 với ca khúc Đứng yên do chính cô tự sáng tác. Sự có mặt của Thái Trinh tại The Voice chắc chắn sẽ là điều bất ngờ với tất cả các khán giả. Ba năm sau "The show", giọng ca mỏng với cách phát âm tiếng Anh còn nhiều lỗi ngày nào đã có bước tiến bộ vượt bậc khi thể hiện tinh tế những giai điệu của Give me a reason, nhất là ở những đoạn gằn giọng và phiêu, cùng khả năng hát tiếng Anh đã được cải thiện đáng kể. Thái Trinh làm cả 4 HLV thích thú và bấm nút chọn mình.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải tranh giành như thế này, nếu tôi không bấm tôi sẽ phải hối hận cả đời" - Thu Minh nói. Hồ Ngọc Hà nhận xét một cách công tâm: "Em rất nữ tính nhưng giọng hát của em lại cá tính. Để suy nghĩ cho thí sinh thì chị nghĩ chị Thu Minh sẽ làm tốt hơn chị vì em" còn Mr. Đàm lại ví giọng hát sắp bước sang tuổi 19 này như một thỏi nam châm hút rất mạnh. Cuối cùng, Thái Trinh đã quyết định chọn Hồ Ngọc Hà trong sự bất ngờ của nữ HLV 28 tuổi.



Nếu điều đó xảy ra, ca khúc tiếng Việt hiếm hoi trong tập 3 được thí sinh Nguyễn Trường Sinh chọn cho phần thi giấu mặt của mình. Ca khúc quen thuộc này từng được chính HLV Trần Lập phối lại theo phong cách hard rock trước đây. Tuy vậy, cũng chính vì quá quen thuộc và được mặc định sẵn với giọng hát của nhiều nghệ sĩ tên tuổi nên phần thi của Trường Sinh không thể tạo nên điều mới mẻ và gây ấn tượng với các HLV. Cả 4 giọng ca đều tỏ ra tiếc nuối sau khi quay lại.

Đàm Vĩnh Hưng hài hước: "Hồ Ngọc Hà không tiếc vẻ đẹp trai của em nhưng anh chỉ tiếc 2 lúm đồng tiền của em bị phí phạm quá! Em cần phải hát dứt điểm nhiều hơn nhưng em lại dàn trải nó qua. Nhưng chút nữa anh sẽ vẫn xin số điện thoại của em cho Hồ Ngọc Hà".





Cái tên được trông chờ nhất trong tuần qua trên các mạng xã hội là Lê Minh Mẫn - blogger nổi tiếng Robbey với những bài viết phân tích sắc sảo trong mảng văn hoá. Ngay từ những ngày đầu khi Facebook của chàng trai 27 tuổi này cập nhật về The Voice, cả 34.000 fan và anti-fan của Robbey đều trông chờ ngày vòng thử giọng lên sóng sau khi một số thông tin về kết quả phần thi "Sáu mươi năm cuộc đời" được rò rỉ trên mạng.

Hồ Ngọc Hà không giấu được sự bất ngờ khi gặp ngay "người quen". Cô nói: "Tôi hình dung giọng hát ngày "dày người" hơn chút xíu, không ngờ thư sinh và đẹp trai thế này. Tôi biết bên chị Thu Minh rất mạnh mà lại thiếu giọng nam. Bên tôi giọng nam chưa đủ nhưng màu này chưa có. Đừng từ bỏ cơ hội, tôi biết bạn là người rất cá tính và mạnh mẽ". Mr. Đàm cho rằng: "Em đã cấp một cái khai sinh mới cho bài hát này. Nhưng phần tiếng việt vẽ ra để giống Jazz bị mờ và làm cho người nghe mất đi ý nghĩa".




Nguyễn Trúc Nhân

Mercy, bản hit của Duffy từng càn quét các bảng xếp hạng trên toàn thế giới được Nguyễn Trúc Nhân, chàng trai sinh năm 1991 đến từ trường Đại học Văn Lang thể hiện một cách mới lạ và tinh tế. Mr. Đàm ngạc nhiên: "anh không nghĩ với giọng hát đó lại có một ngoại hình hiền lành và thư sinh thế này. 

HLV Thu Minh là người duy nhất chọn Trúc Nhân và phản pháo lại Mr. Đàm: "Đừng ganh tị, bởi vỉ tôi biết ẩn sau cặp mắt kính đấy là một sự tinh ranh. Tôi rất vui, em là người rất tinh ranh, em thể hiện nhiều màu sắc trong bài hát. Tôi nghĩ mình may mắn khi có em trong đội của tôi". Thu Minh tỏ ra vui sướng khi tiếp tục nhận vào đội của mình một giọng nam cá tính.




Đặng Thị Thu Thủy

Tiếp tục chuỗi hit nước ngoài, Đặng Thị Thu Thuỷ, thí sinh thứ tư gây ấn tượng với cả 4 giọng ca ngồi ghế nóng. Tận dụng tối đa ưu thế giọng hát trầm khàn của mình trong If I ain't got you của Alicia Keys, tuy còn gặp một số lỗi trong cách phát âm, nhưng với bản lĩnh sân khấu thuyết phục cùng cách thể hiện khá mới lạ, cô gái từng giành giải nhất chương trình Nhịp điệu trẻ năm 2008 của VTV3 này nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và lại tạo thêm một cuộc so găng hài hước nữa giữa 4 giọng ca cá tính.

Giọng soprano duy nhất trong "bộ tứ" cho rằng nốt cao của Thu Thuỷ chưa tốt, và cô có thể khắc phục nhược điểm của thí sinh này còn Mr. Đàm lại nghĩ rằng "giọng bạn trầm khàn thì chỉ có hợp với tôi và Hồ Ngọc Hà thôi. Khi tôi nghe những nốt đầu tiên tôi chỉ muốn hỏi một câu “bao lâu nay em ở đâu? Sao tới bây giờ em mới xuất hiện”. Nếu em ở gần tôi một thời gian nữa, em sẽ tỏa sáng khủng khiếp". Tỏ ra bối rối trước lời mời của cả 4 HLV nhưng Thu Thuỷ quyết định chọn Thu Minh, nghệ sĩ mà cô đã yêu mến từ lâu.



Phần thi tiếp theo đến từ Dương Trần Nghĩa, thí sinh 27 tuổi đến từ Hà Nội. Không khó để nhận ra giọng ca quen thuộc từng lọt vào Top 10 Let's get loud 2010. Sau 2 năm, giọng ca của chàng trai từng làm cảnh sát cơ động này đã có sự tiến bộ khá nhiều. Chọn Angel, Trần Nghĩa thể hiện được giọng hát đẹp nhiều màu sắc của mình và khiến 3 HLV Thu Minh, Hồ Ngọc Hà và Trần Lập đứng dậy vỗ tay ủng hộ.

Cuộc so găng quyết liệt của 3 HLV kết thúc với sự lựa chọn bất ngờ về đội Thu Minh của Trần Nghĩa, khi chỉ vừa ít giây trước anh khẳng định mình sẽ đi theo phong cách Rock.

Sau tập 2 có phần hơi trầm và thiếu những gương mặt cá tính, Giọng hát Việt trở lại với những phần thi nhiều màu sắc, cùng cá tính âm nhạc rõ nét. Tập 3 ghi nhận chiến thắng của Thu Minh khi vượt lên giành tới 4 thí sinh xuất sắc về đội của mình (mỗi HLV còn lại nhận thêm 3 người). Tuy vậy, số lượng ca khúc nhạc Việt đã ít đi trông thấy khi có tới 12/16 thí sinh sử dụng các ca khúc nước ngoài trong phần thi của mình. Tập thi này tiếp tục cho thấy sự khác biệt rõ nét nhất giữa The Voice với các cuộc thi ca nhạc hiện nay, khi những HLV tiếp tục thể hiện cá tính cũng như sự phóng khoáng của mình trong các phần nh

Tập 4 cũng là tập cuối cùng của Vòng thử giọng giấu mặt sẽ lên sóng vào ngày 29/07, hứa hẹn là tập thi bùng nổ với hàng loạt những nhân tố tài năng và "quen mặt" sẽ mang đến những phong cách âm nhạc đa dạng cùng màn so găng quen thuộc của các vị HLV cá tính.

Huy Hoàng - Huy Minh 
(Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
Nguồn: vietnamnet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.