Chuyên mục
Chồng yếu sinh lý, tôi ngủ với tình cũ!
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chồng yếu sinh lý, tôi ngủ với tình cũ!

Thứ hai 21/10/2013 06:22 GMT + 7
Dù biết làm vậy là có lỗi với chồng nhưng vì không kìm chế được ham muốn của bản thân bị kìm nén 10 năm qua, tôi đã vào nhà nghỉ với tình cũ.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhìn bề ngoài, chúng tôi là một mẫu gia đình hình lý tưởng mà ai cùng phải ghen tị, chồng tôi là một người chồng tốt, có trách nhiệm, chăm lo cho gia đình, hai con của tôi ngoãn ngãn, vâng lời. Nhưng tôi có một nỗi khổ khó nói là 10 năm qua, chưa lần nào tôi được thỏa mãn khi hai vợ chồng gần gũi nhau.

Tôi phát hiện chồng mình bị yếu sinh lý vào đêm tân hôn. Yêu nhau 3 năm, chồng tôi chưa bao giờ đòi hỏi tôi vượt quá giới hạn, đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên chúng tôi “yêu” nhau. Vì thế, tôi rất hồi hộp, lo lắng và chờ đợi giây phút mình trao trọn trinh tiết mà mình gìn giữ bao nhiêu năm qua cho chồng. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ, trong những lần đầu gần gũi, khi tôi chưa cảm thấy gì thì chồng tôi “chưa đi chợ đã hết tiền”. Nhưng tôi lại nghĩ, chắc chuẩn bị đám cưới mệt quá, lại chưa có kinh nghiệm, chưa kiểm soát được cảm xúc nên tôi vẫn hy vọng sau này khi hai vợ chồng có kinh nghiệm và hiểu nhau hơn thì chuyện này sẽ được khắc phục.

Nhưng những thời gian sau đó, tình trạng “trên bảo dưới không nghe” của chồng tôi vẫn không thuyên giảm. Có lúc đang “yêu”, tôi mới bắt đầu, chưa cảm nhận được gì thì anh đã “xong chuyện”. Nhiều lúc nhìn anh loay hoay, cố gắng làm tôi thỏa mãn mà tôi thấy tội nghiệp. Tình trạng ấy cứ lặp đi, lặp lại như vậy khiến tôi cũng mất dần cảm hứng gần gũi chồng. Chồng tôi lại có cảm giác mình kém cỏi, là đàn ông mà không đáp ứng nổi nhu cầu của vợ nên thường xuyên cáu gắt, bực bội. Quan hệ vợ chồng cũng vì thế cứ càng ngày càng xa cách.

 
Nhưng những thời gian sau đó, tình trạng “trên bảo dưới không nghe” của chồng tôi vẫn
không thuyên giảm. (Ảnh minh họa)

Đoán là chồng mình yếu sinh lý, tôi đã khéo mua thực phẩm bổ dưỡng và một số bài thuốc bổ được mọi người mách cho để tăng cường sinh lực cho chồng, nhằm cải thiện tình trạng “lệch pha” của hai vợ chồng. Tôi kiên trì làm vậy vì biết tình dục là một trong những yếu tố quyết định chuyện hôn nhân. Chồng tôi cũng rất chăm chỉ uống nên tôi hy vọng quan hệ hai vợ cũng sẽ bớt căng thẳng hơn. Nhưng thật không ngờ, ăn rồi uống thuốc bổ nhưng tình trạng của chồng tôi vẫn “dậm chân tại chỗ”. Thậm chí, có lần hai vợ chồng cãi nhau, cả tháng chúng tôi chẳng “yêu” nhau lấy một lần anh cũng không thấy làm sao cả.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, tôi có nói chuyện với chồng về việc đến bác sĩ khám xem có vấn đề gì không, nếu có còn có biện pháp chữa trị sớm. Nhưng chồng tôi vì sĩ diện đã không chấp nhận đi khám. Anh nói: “Đi đến đó khác gì công khai với mọi người tôi là thằng yếu sinh lý, thế còn gì là “đàn ông đích thực” nữa. Cô thích thì cô đến đấy mà khám một mình, tôi không bao giờ đi”.

Tôi vẫn bình tĩnh thuyết phục chồng thì anh lại nhiếc mắng tôi, anh nói: “Cô là loại đàn bà dâm đãng, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó. Cô thích thì đi mà ngoại tình”. Nghe chồng nói thế, tôi thấy uất ức lắm, tôi cố gắng như vậy cũng là để duy trì và hàn gắn cuộc hôn nhân đang ngày càng rạn nứt. Nếu không vì gia đình thì hà cớ gì mà tôi phải chịu đựng suốt 10 năm qua?

Sau hôm đó, chồng tôi đòi ngủ riêng. Mới đầu, tôi nghĩ, chắc anh đang giận nên chỉ ngủ riêng vài bữa rồi thôi nhưng không ngờ tình trạng đó cứ kéo dài tháng này qua tháng khác. Cố chữa một thời gian nhưng không tiến triển, tôi vẫn chung sống với chồng để giúp chồng che mắt thiên hạ và không muốn mang tiếng là đòi hỏi quá nhiều trong chuyện ấy. Và để bù đắp, tôi quay sang ngoại tình với người yêu cũ.

 
Trong khi đó, chồng tôi thì vẫn vậy, anh vẫn bảo thủ, nhất định không chịu hạ sĩ diện xuống để
đi khám và chữa trị. (Ảnh minh họa)

Trước khi lấy chồng tôi, tôi cũng đã trải qua một mối tình sâu nặng kéo dài 3 năm nhưng vì gia đình anh phản đối không hợp tuổi nên chúng tôi chia tay. Đúng lúc tôi và chồng đang gặp trục trặc thì anh liên lạc lại. Anh nói, đã kết hôn nhưng không yêu vợ, thiếu thốn tình cảm và muốn gặp tôi để nói chuyện, tâm sự.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày mình sẽ phản bội chồng nhưng người yêu cũ lại quá hiểu tôi, anh ta tìm mọi cách thuyết phục tôi. Hai chúng tôi thường xuyên chia sẻ, tâm sự về chuyện con cái và gia đình. Và chuyện gì đến cũng phải đến, “tình cũ không rủ cũng tới”, những khao khát yêu thương lâu ngày bị kìm nén 10 năm qua, tôi và anh đã hẹn nhau ở nhà nghỉ. Hôm đó người yêu cũ đã làm tôi có cảm giác thỏa mãn đến tột đỉnh hết lần này đến lần khác. Cảm giác đó, 10 năm qua, chồng tôi chưa bao giờ làm được.

Sau lần đó, tôi thấy mình rất có lỗi với chồng và hứa với bản thân sẽ không buông thả vậy nữa, nhưng lý trí không thể thắng nổi những dục vọng đang âm ỉ cháy trong cơ thể tôi. Vậy là cứ thế, đều đặn, 1 tuần 2 lần, tôi và người yêu cũ lại hẹn nhau ở nhà nghỉ.

Trong khi đó, chồng tôi thì vẫn vậy, anh vẫn bảo thủ, nhất định không chịu hạ sĩ diện xuống để đi khám và chữa trị. Thương con, tôi không muốn ly hôn, nhưng nếu không ly hôn, tôi sẽ phải sống trong cảnh chán chồng yếu sinh lý, đi ngủ với tình cũ đến bao giờ!?


Hiểu Phương
Nguồn: eva.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.