Chuyên mục
Charlie Hebdo trở lại trong âu lo
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Charlie Hebdo trở lại trong âu lo

Thứ tư 25/02/2015 13:36 GMT + 7
Tờ tuần báo biếm Charlie Hebdo của Pháp đã khẳng định “trở lại cuộc chơi” với tổng biên tập mới và hai họa sĩ biếm họa thay thế số người đã thiệt mạng bảy tuần trước. 

Trên trang web của báo Libération - tờ báo đang cho Charlie Hebdo tá túc ở Paris, ban biên tập mới cũng quyết định hé lộ trang bìa.

Trang bìa của số xuất bản ngày 25-2 là trang của họa sĩ Luz, một trong những nhân vật trụ cột của tờ tuần báo. Trang bìa lần này không có ảnh đấng tiên tri Mohammed như lần ra số “sống sót” đầy khiêu khích cách đây sáu tuần, hôm 14-1.

Trang bìa lần này kèm theo thông tin tờ báo sẽ trở lại thị trường với hình ảnh “tổng hợp” gồm các nhân vật chính trị Pháp là bà Marine Le Pen - chủ tịch Ðảng cực hữu Mặt trận dân tộc, ông Nicolas Sarkozy - cựu tổng thống Pháp, giáo hoàng Francis, một tên khủng bố và một chủ ngân hàng...

Dĩ nhiên Charlie Hebdo cũng không muốn đánh mất bản chất của mình. Các nhân vật lần này bị hóa thân thành bầy chó rượt đuổi theo một chú chó con đang ngậm tờ báo.

Còn họa sĩ biếm họa Riss, tân tổng biên tập của tờ báo, nói về số báo mới: “Ý chính của số báo này là cuộc sống hồi sinh.

Trong đám đông chạy theo, bạn có thể đưa vào đó bất kỳ nhân vật nào đang gây khó chịu cho cuộc sống của chúng ta”. Họa sĩ Riss, tên thật Laurent Sourisseau, là người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn ngày 7-1. Hiện mạng sống của ông bị một cựu bộ trưởng Pakistan ra giá 200.000 USD.

Tờ tuần báo “hồi sinh” được thông báo sẽ phát hành đến 2,5 triệu bản, nhưng một số tờ báo ở Pháp đã đặt câu hỏi liệu lần này bạn đọc còn đủ xúc cảm như đã dành cho tờ tuần báo “sống sót” phát hành ngày 14-1 bán đến 8 triệu bản?

Sau số “sống sót”, ban biên tập mới đã có trong tay 10 triệu euro tiền lãi lẫn đóng góp của các cá nhân và tổ chức để hoạt động.

Nhưng theo tờ Les Echos, chính bản thân một số người trong ban biên tập vẫn chưa hình dung họ sẽ hoạt động sắp tới ra sao trong bối cảnh tòa soạn được canh phòng cẩn mật hơn pháo đài và một số họa sĩ biếm họa đã từ chối cộng tác vì lo sợ cho tính mạng.

Tú Anh
Nguồn: Tuổi trẻ

Đức giáo hoàng sẽ xuất hiện trên trang nhất ấn phẩm “tái xuất” của Charlie Hebdo

Giáo hoàng Francis, cựu Tổng thống Sarkozy, và chiến binh thánh chiến Hồi giáo được mô tả bằng hình ảnh “những con thú đang giận giữ đuổi theo một con chó đang ngậm một ấn bản của tờ tạp chí này”...

Hơn một tháng sau vụ nổ súng, tấn công tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo tại Thủ đô Paris hôm 07/01, khiến 12 người thiệt mạng, ấn bản mới nhất của tuần báo gây “náo động” cộng đồng Hồi giáo thế giới, theo dự kiến, sẽ ra mắt độc giả ngày hôm nay (25/02).

Charie Hedbo chuẩn bị để ra mắt độc giả

“Ấn phẩm hồi sinh” ngày 14/01 với hình ảnh nhà tiên tri Muhammad trên trang bìa tay cầm slogan “Je Suis Charlie” (Tôi là Charlie) bằng tiếng Pháp làm thế giới chấn động bằng một loại cuộc biểu tình của người Hồi giáo ở nhiều quốc gia.

Ấn bản này đã cháy hàng chỉ sau vài giờ với số lượng tiêu thụ “khủng”. Sau đó, Charlie Hebdo đã buộc phải vắng mặt trên các sạp báo.

Nói về “tương lai” của Charlie Hebdo, ông Gérard Biard, tân Tổng biên tập từng mệt mỏi chia sẻ: "Chúng tôi cần nghỉ ngơi…  Cũng giống như tôi, có những người cần làm việc trở lại ngay lập tức, và những người muốn có thêm thời gian. Vì thế, chúng tôi đã đi đến một “thỏa hiệp”… và nhất trí rằng vào ngày 25/02, sẽ bắt đầu trở lại”.

Nếu trang bìa của Charlie Hebdo số mới nhất này nói bất kỳ điều gì, thì đó sẽ chỉ là “nhiệm vụ” thông thường từng thấy ở tạp chí này.

France24 dẫn nguồn tin AFP cho biết: Giáo hoàng Francis, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy cùng chính trị gia cánh hữu Marine Le Pen, và một chiến binh thánh chiến Hồi giáo được mô tả bằng hình ảnh “những con thú đang giận giữ đuổi theo một con chó đang ngậm một ấn bản của tờ tạp chí này” sẽ xuất hiện trên trang nhất.

Trang nhất ẩn phẩm "tái xuất" của Charlie Hebdo ra mắt ngày hôm nay (25/02). Ảnh: France24

Ấn phẩm đặc biệt đánh dấu sự trở lại của Charlie Hebdo sẽ phá kỷ lục trên các sạp báo, theo France24.

Ngày 07/01, tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo bị hai tay súng người Hồi giáo Said Kouachi và Cherif Kouachi tấn công, 12 người thiệt mạng.

Ngày 08/01, một nữ nhân viên cảnh sát bảo vệ tòa nhà Charlie Hebdo bị giết hại.

Ngày 09/01, một siêu thị thực phẩm bị tấn công, 4 người Do Thái giáo thiệt mạng.

Ngày 11/01, cuộc tuần hành khổng lồ để tưởng niệm những nạn nhân của vụ tấn công và thể hiện tình đoàn kết với dân Pháp, đã diễn ra trên đường phố Paris, với sự tham gia của 40 nhà lãnh đạo trên thế giới.

Minh Thi
Nguồn: congly.com.vn

31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.