Chuyên mục
Bộ ảnh số 27:
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bộ ảnh số 27: "Hãy mở cánh cổng mùa thu vàng nước Nga" - Trần Quang Minh

Thứ hai 29/10/2018 10:44 GMT + 7
Tôi tên là Trần Quang Minh, tôi hiện đang sinh sống cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi từng là phóng viên cho một tòa soạn  báo ở Việt Nam, tôi rất say mê nhiếp ảnh. Tháng 10-2018 hai vợ chồng tôi đã tham gia tour du lịch thăm mùa thu nước Nga. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi được đặt chân đến xứ sở, được biết đến, là có mùa thu đẹp nổi tiếng trên thế giới. Những điều mà trước đây chúng tôi chỉ mơ hồ nghe qua lời kể của bạn bè, hay chỉ được chiêm ngưỡng qua kiệt tác hội họa ‘Mùa thu vàng” của Levitan.


Quả là danh bất hư truyền, chuyến đi chỉ vỏn vẹn có chín ngày, nhưng thực sự đã để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp về nước Nga và về vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu nước Nga. Trong chuyến đi này điều quan trọng nhất với tôi, là tôi đã ghi lại được những hình ảnh về mùa thu nước Nga mà trước kia tôi chỉ cảm thấy trong giấc mơ.

Có rất nhiều điều thúc giục tôi đến với nước Nga, nhưng trong vòng có ít ngày ngắn ngủi, nên tôi cũng không có tham vọng để thực hiện được, đành để lại vào những chuyến thăm sau vậy.
 
Tôi xin gửi phóng sự ảnh "HÃY MỞ CÁNH CỔNG MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA" tới dự cuộc thi "MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA" do BBT Baonga.com tổ chức để tham gia dự thi.
 


HÃY MỞ CÁNH CỔNG MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA
Tác giả: Trần Quang Minh


Hãy mở “cánh cổng” mùa thu nước Nga đó chỉ là cách nói có ý nghĩa ẩn dụ, bởi vì “cánh cổng” mùa thu nước Nga có khép bao giờ đâu! Nước Nga luôn dang rộng cánh tay chào đón bạn bè khắp năm châu, như đón chính người thân của mình, đặc biệt vào những ngày mùa thu vàng.

Vâng! Tôi đã đáp chuyến bay của Việt Nam Airlinre đến xứ sở của Bạch Dương vào một buổi chiều tháng 10- 2018, khi mùa thu đã trải vàng khắp đất nước bao la, rộng lớn này.

Cái lạnh ngọt ngào của thu Moscow làm tôi tỉnh táo hẳn lại . Múi giờ Hà Nội và Moscow chênh lệch đến bốn tiếng mà sao như có sự trùng hợp về ngày, tháng, tiết trời mùa thu... Khí hậu không quá lạnh, trời trong xanh, gió nhẹ đủ làm tung bay chiếc khăn voan mỏng trên vai gầy cô bạn, bác sĩ xinh đẹp trong đoàn.


Cung điện mùa hè ở thành phố St. Petersburg
 
Cố đô Saint Petersburg chào đón đoàn vào chiều thu sương mù dày đặc cùng ngày, kèm theo tiết trời u ám, mưa và gió lạnh làm nhiệt độ xuống thấp, còn khoảng 6 hay 7 độ C.


Nắng thu ở thành phố St. Petersburg

Buổi sáng đầu tiên ở cố đô của nước Nga, chúng tôi được đi tầu trên dòng sông Neva. Trong câu chuyện trên boong tàu gió lạnh tôi mới ngộ được rằng, thời tiết mùa thu ở Saint Petersburg, người ta nói cũng đỏng đảnh như cô gái xinh đẹp mới lớn, sớm nắng, chiều mưa còn tối thì thút thít sương giăng. Còn đang miên man với cái lạnh, đợi “cô gái” ban cho chút nắng chiều thu, chợt một tiếng hét to làm tôi giật bắn mình, các anh chị trên boong ngồi ngay xuống! Con tàu từ từ tiến vào gầm cầu, chiếc cầu cũ kỹ rêu phong, thấp đến mức có thể đụng vào đầu những ông khách lãng du kiểu như tôi, khi mà nước sông dâng cao như hôm nay. Chúng tôi tiếp tục chui qua dăm bảy chiếc cầu như vậy. Người ta nói Saint Petersburg là thành phố của những dòng sông và những cây cầu, nó là “Người con tinh thần của Peter Đại đế” ông đã cho lập thành phố vào năm 1703, ngay bên cửa sông Neva. Lướt qua chiến hạm Rạng Đông nằm nép bên bờ sông như một chứng nhân lịch sử của Cách mang Tháng Mười Nga, đến Cung điện Mùa đông, tới những lâu đài tráng lệ, nhà thờ, đại lộ…mới thấy hết đươc sự vĩ đại của thành phố này.

 
Vương miện mùa thu St. Petersburg

Cả thành phố bỗng bừng sáng, những vạt nắng thu đầu tiên tràn ngập đường phố, như phép màu của thành phố những vị thánh. Nắng chiếu làm lấp lánh thêm những tòa lâu đài, những hàng cây ngả nghiêng theo gió lốc cuốn đi hàng vạn chiếc lá vàng bay, bay..Chúng tôi những người xa quê hương, bỗng dưng như lạc vào xứ thần tiên rồi như trẻ nhỏ, các anh các chị trong đoàn, vốn là những bác sĩ, dược sĩ  bốc lá vàng còn vương mùi nắng tung lên, vui đùa, nằm cả xuống thảm lá vàng rơi chup ảnh. Thật là một trải nghiệm không dễ gì có được. Nhưng, có lẽ người vất vả, vội vàng và sung sướng nhất vẫn là mấy ông nhiếp ảnh, như tôi trong chiều thu cuối ngày hôm đó. Vừa cảm nhận vẻ lãng mạn của thiên nhiên khi nắng Thu chợt bừng tỉnh, vừa chiêm nghiệm cuộc đời, vừa ngắm ngía những con người trong giây phút thăng hoa với đất trời, với mùa thu, vừa mong tìm kiếm những khoảnh khắc...và bấm máy. Con đường dài hun hút uốn lượn quanh lâu đài như càng dài hơn khi được chiếu bởi những tia nắng chiều thu. Một anh chàng người Nga đeo máy ảnh, xem chừng cũng dân ảnh thứ thiệt đang lui hui lượm những chiếc lá vàng, những chiếc lá to và đẹp nhất, tôi cũng chỉ kịp nhìn, rồi vác máy chạy đi tìm mùa thu của tôi khi có nắng.


Ven hồ St. Petersburg
 
Những đứa bé người Châu Á và cha mẹ chúng đang say sưa, ngây ngất với lá vàng ven hồ thu trong veo, tôi xin phép được chụp, họ thật sự vui mừng khi biết tôi cũng là người Sài Gòn sang đón thu nước Nga và lại những bức hình nữa được lên khuôn, tôi chụp họ rất nhiều, họ cũng không cảm nhận được tại sao tôi lại ưu ái họ đến thế, khi tạm biệt, tôi còn nghe người mẹ nói với theo, người Sài Gòn, trai Hà Nội chịu chơi quá anh ha! và dặn làm ơn gửi hình và goi cho họ theo số điện thoại.


Mùa thu của em
 
Mải mê chụp, liếc nhanh đồng hồ, giật mình đã trễ nửa tiếng với đoàn, nhìn quanh, người vẫn đi theo hỗ trợ và là người mẫu chụp ảnh, là vợ tôi, nay đã biến đâu mất, chắc giận rùi, xung quanh không một ai có khuôn mặt giống đoàn mình cả. Bắt đầu ôm máy định chạy, lại gặp ngay anh bạn nhiếp ảnh người Nga lúc nãy, anh ta cũng đang loay hoay với máy ảnh. Rõi theo ống kính người lạ, ở một gốc cây, ánh nắng chiều thu vu vơ, mơ màng, vừa đủ làm sáng lên khuôn mặt như trăng rằm của một cô gái Nga, cô có cặp mắt xanh như nước hồ thu, cô đang áp má trắng hồng bên bó lá vàng được sắp xếp cẩn thận như một bó hoa cô dâu, một làn gió làm bung những sợi tóc bạch kim lả lướt trong những đốm nắng thu vàng. Những tiếng máy chụp ảnh kêu lách chách, nhưng không phải từ máy của tôi .Tôi sững lại, rồi chợt nghĩ mình không có cơ hội và cũng chẳng phải của trời cho, như những chiếc lá thu đang rụng... Tôi vẫn kịp chào họ, lời chào tạm biệt bằng tiếng Nga, khi anh chàng quay lại cùng người đẹp thân thiện nhìn tôi. Càng về chiều trời càng đẹp, nắng vàng rực rỡ khắp nơi, rừng cây thu xào xạc, đung đưa như đón chào vị khách phương xa...nhưng tôi không còn nổi đến một phút nào nữa. Tôi lại phải vừa chạy vừa tìm đoàn. Đó là nỗi khổ của người cầm máy nhưng lại đi chụp ảnh theo tour du lịch mà lần đầu tôi nếm trải.


Hồ thu
 
Chuyến tầu cao tốc chạy êm như máy bay đưa chúng tôi rời Saint Petersburg trở lại Moscow. Những rừng cây bạch dương hai bên đường hun hút lùi lại phía sau. Xa xa, những ngôi nhà xinh xắn của nông thôn Nga chìm trong sắc thu vàng lần lượt hiện lên bên cửa sổ tầu, chúng hoàn chỉnh như những bức tranh mùa thu nơi thôn dã Nga, thật độc đáo, cuốn hút. Những ngày ở Saint Petersburg, thực sự lúc này tôi mới có chút thời gian nghỉ ngơi, những người bạn trong đoàn chắc cũng đang đắm chìm trong bản giao hưởng trong mộng của mùa thu vàng nước Nga.


Thu bên cửa sổ
 
Moscow hiện lên sau ống kính của tôi trong một buổi hoàng hôn rực rỡ, ngồi trên xe bus mơ màng, lần đầu tiên ngắm thủ đô nước Nga, lại được anh bạn bên cạnh mời ly rượu voska thứ thiệt, tôi thầm nghĩ,cuộc đời như vậy là đủ... Xe không thể đi nhanh được, thành phố đang giờ cao điểm, kẹt xe từng hàng dài. Moscow khác Saint Petersburg, Saint Petrsburg càng lặng lẽ, thông thoáng bao nhiêu thì thủ đô Moscow lại có xu hướng ngược lại. Xe càng chậm, tôi lại càng có cơ hội ngắm nhìn nhiều hơn.
 

Gặp gỡ mùa thu quảng trường đỏ

Cái rét ngọt ngào và nắng hanh vàng của nơi đây đã tô điểm thêm cho đường phố trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Mùa thu ẩn hiện trên trang phục của những chàng trai cô gái bản xứ hòa với sắc màu của dòng người từ bốn phương trời với những gu thời trang lạ lẫm, bắt mắt càng làm cho bức tranh mùa thu Moscow trở nên đặc sắc, độc đáo.


Nhà thờ thánh Basil ở Moscow


Trường đại học MGU (Lomonosov)
 
Buổi sáng Moscow, hàng đoàn khách du lịch nối đuôi nhau thăm thủ đô trong những ngày cuối thu. Những địa chỉ không thể thiếu trong chương trình tham quan như Quảng Trường Đỏ, Điện Kremli, tháp truyền hình, cung điện gỗ của Sa hoàng, các công trình tôn giáo, nhà thờ, phố cổ Arbat, trường đại học M.V. Lomonosov... càng làm cho thủ đô Moscow, cái nôi của nền văn hóa Nga thêm phần hấp dẫn, quyến rũ khác thường.


Chào các bạn đến với thủ đô Moscow
 
Thành phố Moscow rất hiếm hoa nhưng thay vào đó lại rất nhiều cây xanh, nhiều chủng loại cây nên sắc thu ở đây cũng đa dạng. Đang thu mà nhiều hàng cây đã thay lá, trơ cành khẳng khưu, lại có những cây như đang chớm vào thu, lá còn xanh ương vàng, điều không thấy ở Saint Petersburg và phần còn lại của thành phố, toàn Moscow đang vàng rực một mùa thu.
 

Ơi mùa thu!

Tôi đã mở “cánh cổng” Mùa thu vàng nước Nga, tôi yêu nó .Tôi yêu những khoảnh khắc của mùa thu nước Nga. Khoảnh khắc mà những cơn gió cuối mùa cuốn theo lá vàng xào xạc trên đường phố Moscow, những đứa bé chạy theo đón những chiếc lá vàng rơi, xa xa thấp thoáng bóng dáng người mẹ đang dang tay đón đứa con bé bỏng cúa mình. Tôi cũng yêu cái khoảnh khắc mà cô gái được người yêu ôm choàng từ phía sau, rồi cô quay lạị dành cho người của mình những nụ hôn ngọt ngào, trong trời thu lạnh giá ở Saint Petersburg. Và, tôi vẫn nhớ mãi  giây phút cụ bà người Nga một mình chậm rãi bước đi trên thảm lá vàng, lâu lâu cụ lại quay lại nhìn con đường mình vừa đi qua, không biết cuộc đời của cụ đã bao nhiêu chiếc lá vàng rơi. Mùa thu là mùa của tình yêu, là mùa của hy vọng, là mùa của những hoài niệm về quá khứ, nhưng không hẳn người ta vẫn mang mãi những kỷ niệm buồn vui trong trái tim mình vì còn những mùa thu mới đang chờ đợi...ở phía trước.


Thu không trở lại
 
Tạm biệt nước Nga, tạm biệt mùa thu vàng Saint Petersburg và Moscow, tạm biệt những người bạn Nga hiền hòa, hiếu khách. Cám ơn các anh chị công ty du lịch AT Thành phố Hồ Chí Minh, cám ơn hai bạn nữ hướng dẫn viên xinh đẹp người Nga cùng các bạn đồng hành của tôi.


Thu ở lại!
 
Mùa thu Nga, tháng 10-2018

Video giới thiệu bộ ảnh dự thi "Hãy mở cánh cổng mùa thu vàng nước Nga"
của tác giả Trần Quang Minh



Nguồn: BBT Baonga.com
33 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.