Chuyên mục
Bộ ảnh số 26:
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bộ ảnh số 26: "Ánh sáng phía cuối con đường" - Hoa Văn Đông

Thứ hai 29/10/2018 03:44 GMT + 7
Mình tên là Hoa Văn Đông, hiện tại mình đang là sinh viên năm 5 của trường đại học KTHTQG Mátxcơva mang tên Bauman. Đến với cuộc thi ảnh “Mùa thu vàng nước Nga” năm 2018 do Báo Nga tổ chức, mình mong muốn chia sẻ những góc nhìn, những cảm xúc của riêng bản thân mình về mùa thu nước Nga. Cũng rất cảm ơn Báo Nga đã tổ chức những hoạt động, cuộc thi như thế này vì nó sẽ là 1 dịp rất tốt để mọi người đang học tập, sinh sống và làm việc ở đất nước Nga xinh đẹp giao lưu, chia sẻ với nhau những bức ảnh đẹp nhất, sinh động và giàu cảm xúc nhất.



“Thu đi để lại lá vàng
Em đi bỏ lại mình chàng bơ vơ”

Thu ơi, em đã xa tôi thật rồi! Những ngày này, trời đã trở rét, mưa cứ rơi hoài, ở cái thời điểm viết ra những dòng chữ này, tôi vẫn ngồi đây, trong phòng và nhìn ra ngoài phía cửa sổ kia, giữa bầu trời đêm đen là những hạt tuyết trắng xóa đầu mùa, chỉ trong chốc lát thôi, những con đường, hàng ô tô đậu dưới chân kí túc đã phủ trắng một màu.Tình cờ lục lại những chiếc ảnh cũ, dù nó chỉ mới được chụp 1, 2 tuần thôi, những cảm xúc cứ thế lại ùa về trong tôi, về một mối tình đầu, về những cảm xúc cứ ngỡ như rằng tôi mới năm đầu bước chân xa nhà sang Nga, đến giờ phút này đây tôi mới thật sự nhận ra rằng mình đã bị cảm nắng bởi em - cô nàng với cái tên trừu mến “Mùa Thu”.

Tôi vẫn nhớ như in ngày mà em đến, bước qua tôi nhẹ nhàng như một làn gió mà tôi chỉ mới kịp liếc mắt nhìn theo, ngày đó trời đã trở rét sớm, mưa suốt ban ngày, tôi cũng chỉ dám lặng lẽ nhìn em qua khung cửa sổ, em khoác lên mình bộ áo với 2 màu chủ đạo xanh và vàng nhạt của lá, kèm trên đó là những hạt mưa còn vương vấn.

Mới đầu nhìn tôi không mấy có cảm hứng, cảm nhận về em có một nét gì đó kiểu lạnh lùng, kiêu sa, làm tôi cũng thấy có chút suy nghĩ, băn khoăn, liệu có nên tìm hiểu hơn về em không. Sau đó, tôi có nhận ra rằng “Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”, thời gian qua đi thì không thể kéo lại được nữa và cần có sự dũng cảm, mạnh dạn nào đó thì mới có thể thay đổi quan điểm cũ của bản thân mình được. Thế rồi tôi quyết định ra khỏi nhà, đi tìm những vùng đất mới để tìm hiểu thêm về em, cứ thế tôi đi, đi mãi đi mãi mà chả thấy mỏi chân, chả biết nơi mình nên dừng ở đâu, và cũng chả để ý thời gian trôi qua thế nào nữa. Cứ càng đi xa, tôi lại càng muốn đi nữa vì càng nhìn, càng thấy em đẹp và gần gũi ấm áp đến nhường nào. Tôi không thể nghĩ rằng mình lại có thể bị lôi cuốn bởi em đến như vậy được, có cảm giác như lạc vào một mê cung không đường ra lối thoát. Đến cái ngày mà nắng tỏa muôn nơi, tiếng hát ca ríu rít của đàn chim, cảm giác dường như trời đất đều dung hòa làm một, thì có thể nói đó là những ngày em lộng lẫy nhất, lung linh nhất, giống như một nàng công chúa khoác lên mình những bộ quần áo, trang sức dát vàng lấp lánh vậy. Tôi vẫn tự nhủ được rằng: Nhìn em, nếu chỉ nói một từ “Đẹp” thôi thì chưa đủ, chỉ biết dùng từ “Quá đỗi Tuyệt vời” để diễn tả những cảm xúc lúc đó vậy. Thế đó mới biết rằng nếu tôi không đủ dũng cảm đi tìm hiểu em, thì có lẽ giờ đây tôi chỉ biết buồn chán, ngồi ngắm các bức ảnh của bạn khác về em mà tiếc nuối. Vì có lẽ những tia nắng, những xúc cảm mà em đem lại cho cuộc đời tôi sẽ chỉ được lặp lại sau hơn 300 ngày nữa, lúc đó khi tuổi đời đã già đi một tuổi, tôi đâu có chắc cảm xúc của mình vẫn vẹn nguyên như ngày hôm nay, ngọn lửa tuổi thanh xuân vẫn còn cháy rực hay đã tắt dần đi, phải không nhỉ?.

Cuộc đời của con người, cũng tựa như mùa thu, nếu coi như nó gói gọn trong một ngày, thì lúc còn nhỏ, mới lớn tựa như lúc bình minh mặt trời mọc, lúc mặt trời lên cao là lúc con người ta trưởng thành, là tuổi thanh xuân của những quãng thời gian có thể nói đẹp và rực rỡ nhất, nhưng rồi ai nấy cũng sẽ già đi, thời gian sẽ vẫn trôi qua, không chờ đợi điều gì cả. Hoàng hôn lúc chiều tà, nó đẹp nhưng cũng đôi chút đượm buồn, thường là những lúc con người ta hay trầm tư ngồi nhìn lại về cuộc sống, về những tất bật của một ngày bận rộn, là những cặp đôi trai gái trao nhau tình cảm gần gũi… Một ngày trôi qua rất chóng vánh, nó cũng như là một đoạn tua nhanh của đời người vậy. Vậy nên, trước khi về nghỉ ngơi buổi tối, hay lúc chúng ta nằm an nghỉ cuối đời,  hãy cố gắng làm việc một ngày thật tốt, cũng như sống một cuộc đời thật trọn vẹn, đến lúc khi nhìn lại, không phải cảm thấy áy náy, hối tiếc trong lòng điều gì cả. Cát bụi rồi sẽ trở về với cái bụi, nhưng hãy như mùa thu, nó đã sống một quãng đời đáng sống, khi mà mọi người, dù khó tính đến mấy cũng đều cảm thấy yêu mến, muốn quây quần quanh nó, từ người già, trẻ nhỏ hay các anh chàng, cô nàng độ tuổi thanh niên. Những gì mùa thu đem lại nó vẫn luôn in vào kí ức mọi người, được ghi lại qua những bức ảnh, những kỉ niệm của mỗi người.

Bộ ảnh và video của mình được thực hiện ở nhiều nơi, mình muốn ghi lại những hình ảnh của mùa thu từ lúc bắt đầu “mới lớn”, tới những ngày “vào mùa”, và lúc cuối “về già”, mình có sở thích thích tự một mình đi lang thang khám phá nhiều nơi, và muốn ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của thiên nhiên, của con người, của động vật trong tiết trời mùa thu, dù có thể không được đẹp và quyến rũ như các kiểu tạo dáng của người mẫu, nhưng mình vẫn nghĩ rằng những khoảnh khắc tự nhiên luôn có cái hồn riêng của nó, ở đó có thứ duy nhất, không thể lặp lại lần hai được. Đây là lần đầu tiên mình chụp ảnh về mùa thu dù cũng đã sang Nga học từ 2013 rồi, từ đầu năm mình có đã chụp từ mùa đông, mùa xuân tới mùa hè ở quanh Mátxcơva, mỗi mùa mỗi vẻ, vẻ lạnh giá, trắng xóa của trời tuyết, vẻ nảy mầm, nẩy nụ của cây cối mùa xuân, vẻ xanh rì, mát mẻ của hàng cây trời hè nhưng có lẽ Thu năm nay đem lại cho mình nhiều ấn tượng hơn cả. Mùa thu ở đâu cũng có nét đẹp riêng nhưng có lẽ Mùa Thu Vàng là một điểm đặc trưng chỉ thấy ở Nga mà thôi. Ngoài lấy hình ảnh chủ đạo là lá vàng, album ảnh và video mình có lấy thêm các ý tưởng về tia nắng mặt trời sáng rọi xuống tán cây, về những hình ảnh vui chơi của con người, về hàng cây phản chiếu với mặt nước lúc chiều tà tạo chiếc đồng hồ cát trôi đi thời gian và về trường học nữa, nơi mà hằng ngày chúng ta vẫn đến, vẫn đi về, có thể ta vẫn thường nghĩ những nơi đó khô khan nhưng dưới những góc nhìn khác nhau, ta cũng sẽ thấy được nhiều khía cạnh thú vị…

Sở dĩ mình chọn đặt tên album của bộ ảnh và video này “Ánh sáng phía cuối con đường”, vì rằng có thể nói năm 2018 cũng đang vào giai đoạn cuối năm rồi, mùa đông đã đến, tuyết đã rơi. Thế nên mùa thu - mùa mà cảnh vật thiên nhiên, từ tia nắng đến cây cối, tiết trời đều đẹp, đều chiều lòng mọi người cả, có thể coi nó là luồng ánh sáng nắng ấm đẹp cuối cùng của năm nay, trước khi mùa đông lạnh giá cuốn tới. Và ý nghĩa hơn nữa, mình muốn gửi gắm tới thông điệp: "Trong cuộc sống, dù gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào, thì chúng ta cứ nên sống lạc quan, đặt nhiều niềm tin và hy vọng, những khó khăn dù ít dù nhiều, kiểu gì cũng có, sau bão táp mưa dông sẽ là những ngày biển lặng gió hòa, những gì tốt đẹp nhất vẫn đang chờ chúng ta phía trước, chỉ cần chúng ta chịu khó kiên trì với mục tiêu của bản thân, dám đi tới cùng, nhiều khi cần có những lúc thật dũng cảm thay đổi mạnh mẽ  bản thân để đạt được những điều tốt hơn". Cũng như cái cách mình trút bỏ sự tự ti về bản thân, đi tìm hiểu và nhận ra vẻ đẹp trời phú của cô nàng tên Thu vậy đó!

Đến đây, mình xin cảm ơn mọi người đã đọc những dòng cảm xúc chân thật của mình, đã xem bộ ảnh và video của mình nữa.

Video giới thiệu bộ ảnh dự thi "Ánh sáng phía cuối con đường" của bạn Hoa Văn Đông



Album bộ ảnh dự thi "Ánh sáng phía cuối con đường" của bạn Hoa Văn Đông

































Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/DongianHoaVande

Địa điểm thực hiện bộ ảnh: Mình thực hiện bộ ảnh và video ở khá nhiều nơi, chủ yếu ở 4 khu vực chính: khu Izmailovo (khu kí túc xá, rừng Izmailovo), khu Partrizanxkaia, khu vực trường Bauman (khuôn viên trong trường, công viên Lefortovo) và công viên Kolomensk. 


Nguồn: BBT Baonga.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.