Chuyên mục
Bộ ảnh số 23: Concept “Ekaterinburg mùa thu năm ấy” - Trần Bảo Sơn
BÌNH LUẬN
Nam chính đẹp trai ghê, ko biết có người yêu chưa

Bộ ảnh số 23: Concept “Ekaterinburg mùa thu năm ấy” - Trần Bảo Sơn

Thứ bảy 27/10/2018 16:41 GMT + 7
Mình tên là Trần Bảo Sơn sinh viên năm nhất trường đại học Tổng hợp Liên Bang Ural. Mình tham gia cuộc thi ảnh "Mùa thu vàng nước Nga" do BBT Baonga.com tổ chức với mục đích giao lưu và chia sẻ với mọi người.



“Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương…”

-Hai sắc hoa tigon-

Dựa trên câu chuyện có thật!

Em có nghe thấy mùa thu gõ cửa chưa? Một mùa thu nữa lại đến, em có nhớ mình yêu nhau khi trời bắt đầu vào thu? Một mùa thu nước Nga đầy đáng nhớ của tôi và em.

Bây giờ tôi vẫn nhớ như in buổi hẹn hò đầu tiên. Một buổi sáng cuối tuần khi trời bắt đầu chuyển thu, một chút se lạnh mà chỉ riêng vùng Ural mới có. Tôi pha một ly trà nóng, nhấp mấy mẩu bánh mì đen với vài lát bơ rồi vội quàng một chiếc khăn chạy thật nhanh qua kí túc xá của em. Tôi cũng không quên mua một bông hồng nhỏ tặng em, đó là bài của anh khóa trên dạy tôi, không hiểu tại sao khi đứng trước mấy bạn gái là tôi chẳng nói được gì, không biết trong buổi hẹn hò đầu tiên tôi sẽ làm gì và nói gì. Cả đêm trước buổi hẹn tôi hồi hộp lo lắng không sao chợp mắt được, chỉ chờ trời sáng để tôi được gặp em. Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, sáng hôm ấy em mặc một chiếc váy vừa qua đầu gối, vừa thấy tôi em bước ra và nở một nụ cười ấm áp. Tôi chào em một cách ngượng ngùng và tâm trí chẳng biết gì nữa, có lẽ từ giây phút ấy tôi đã yêu em ngay từ nụ cười đầu tiên.

Ngày đó em là cô gái học khoa văn, hồn nhiên, xinh đẹp, còn tôi là chàng sinh viên bách khoa khô khan và ít nói. Chúng tôi đều học chung dưới mái trường tổng hợp. Hồi đó, gia đình tôi có cô chú đang làm ăn bên này, ba mẹ tôi muốn tôi có một môi trường học tập tốt hơn nên đã gửi tôi sang du học bên này. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng không khá giả cho lắm nên thỉnh thoảng cô chú hay cho tôi thêm tiền tiêu vặt vì vậy cuối tuần nào tôi cũng về phụ giúp cô chú bán hàng ở ki-ốt quần áo trong khu chợ người Việt. Dạo đó, bà con người Việt buôn bán khó lắm nên khi nào có thời gian rảnh tôi đều về giúp cô chú vơi bớt một phần gánh nặng. Còn em là cô gái Hà Nội gốc, sinh ra trong một gia đình khá giả nên mọi chuyện sinh hoạt em đều được ba mẹ chu cấp đầy đủ. 

Chiều chiều sau những giờ tan học, tôi lại khoác trên vai cây đàn ghi-ta cùng em đi dạo bên những hàng bạch dương lá đã úa vàng và cùng em hát những bài hát em thích. Chúng tôi thường hay đuổi nhau dọc bờ sông gần trung tâm thành phố, hay ngồi ăn kem ở quán bên đường vào những ngày cuối thu se lạnh. Tôi hỏi tại sao em lại thích ăn kem mùa lạnh vậy, em bảo em nhớ kem Tràng Tiền, nhớ mùi hương cốm và nhớ mùa thu Hà Nội. Em ngây thơ và hồn nhiên lắm. Từ ngày có em, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, em nói tôi bỏ hút thuốc, tôi dừng hút thuốc, tôi bắt đầu học nấu ăn vì em không nấu được và tôi cũng bỏ những mối quan hệ xã hội, bạn bè để dành thời gian nhiều hơn. Mọi thứ em muốn tôi đều làm cho em, đúng là tình yêu thường làm cho con người ta si mê! 

Cũng vào một ngày cuối thu vài năm về trước, một ngày quan trọng của cả đời của em và tôi. Em dự định tổ chức đám cưới bên này rồi sau đó về Việt Nam tổ chức sau. Bên này gia đình và người thân của em không có ai ngoài tôi và bạn bè quen biết, nên có công việc gì em đều nhờ tôi lo cho hết. Trước đêm buổi lễ bắt đầu tôi phải chạy ra chợ mua một bộ gối mới, một bộ áo sơ mi trắng mới cho vừa lòng em, rồi cũng không quên chuẩn bị bộ vest tươm tất cho một ngày trọng đại của em và tôi. 

Buổi sáng hôm đấy trời thật trong lành và ấm áp, đúng là ông trời biết chiều lòng người, tôi và mọi người đã đứng sẵn chờ em ở thánh đường. Ngày trước em bảo em muốn ngày cưới tràn ngập đầy hoa hồng, em sẽ là người đẹp nhất trong buổi lễ hôm đó và hôm nay cũng là một ngày như thế. Từ thánh đường em bước vào, nở nụ cười ấm áp và vẫn là một chiếc váy nhưng hôm nay đó là chiếc váy cưới của đời em. Nụ cười ấy vẫn y nguyên như ngày đầu tiên tôi hẹn hò cùng em. Nhưng người ơi! Người nắm tay em bây giờ nào phải là tôi! Ông trời ơi! Sao ông độc ác vậy, thật biết trêu đùa số phận của tôi, chứng kiến người tôi yêu tay trong tay lên xe hoa với một người khác. Một cảm giác bất lực tột cùng của một thằng đàn ông. Có lẽ đó là một phút bản thân tôi tự cho phép mình được yếu đuối. Đứng ngoài xa, tôi cũng chỉ biết mỉm cười trong tiếng vỗ tay của mọi người và thầm chúc em hạnh phúc.

Ngoài trời bất chợt mưa rả rích, một màu u ám làm tôi nhớ ngày cuối thu ở Hà Nội, có lẽ tình cảm tôi và em từ đây chấm dứt. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết trong bức thư tình gửi cho người ông yêu thương: “Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...”

Mùa thu năm ấy, tôi và em xa nhau. Tình yêu của tôi và em đã trôi qua những mùa thu như thế. 

"Я спросил у ясеня где моя любимая 
Ясень не ответил мне качая головой 
Я спросил у тополя где моя любимая 
Тополь забросал меня осеннею листвой…"

"Tôi hỏi cây tần bì, người tôi yêu ở đâu
Tần bì chỉ lắc đầu không đáp
Tôi hỏi cây phong, người tôi yêu ở đâu
Phong trút xuống lá mùa thu vàng rực…"

Chuyện kẻ chung tình
Ekaterinburg, 18/10/2018
V.G.D

Album ảnh dự thi “Ekaterinburg mùa thu năm ấy” của bạn Trần Bảo Sơn



























Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/STrVie

Địa điểm thực hiện bộ ảnh: Hồ Shartash, thành phố Ekaterinburg.

Các thành viên tham gia thực hiện bộ ảnh: 
Mẫu: Đinh Tuyết Mai - Facebook: https://www.facebook.com/dinhmika
Đỗ Văn Giảng – Facebook: https://www.facebook.com/vangiang.do.1
 




Nguồn: BBT Baonga.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.