Chuyên mục
Bộ ảnh số 20:
BÌNH LUẬN
Trong bộ ảnh này Người đẹp hơn mùa thu ?
Mùa thu đẹp như chính đôi mắt em.
Quá đẹp,rất ý nghĩa mong bạn sẽ có nhiều kĩ niệm nơi quê hương bạn.cho là thứ 2.nước Nga mơ mộng

Bộ ảnh số 20: "Nàng Thu" - Bích Hợp

Thứ sáu 26/10/2018 18:51 GMT + 7
Mình tên là Bích Hợp, hiện là sinh viên năm 4, khoa tâm lý học, trường đại học tổng hợp quốc gia Voronezh, thành phố Voronezh. Mục đích tham gia cuộc thi ảnh "Mùa thu vàng nước Nga" năm 2018 do BBT Baonga.com tổ chức là lưu lại kỉ niệm và làm điều gì đó mới mẻ.


Nàng Thu

Mình đã đi qua bao mùa thu như thế, nhưng sao vẫn thấy lòng xao xuyến đón chờ những ngày thu đến. Vẻ đẹp lãng mạn đậm chất thơ của mùa thu nước Nga đã in đậm trong mình bằng những cánh rừng bạch dương ngút ngàn, những bản nhạc Kachiusa, Đôi Bờ… êm dịu vang lên từ chiếc radio cũ kỹ, và cả nét diễm lệ của nàng thu trong kiệt tác của danh họa Levitan.

Đôi khi chúng ta buộc phải chấp nhận rằng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể lột tả được vẻ đẹp của thiên nhiên chỉ qua dăm đôi bức ảnh. Bởi cái đẹp tổng thể là cái đẹp của bên trong lẫn bên ngoài, và nghệ thuật không chỉ bao gồm cái đẹp mà còn là nơi gửi gắm tâm tư. Mà mỗi người sẽ thấy vẻ đẹp qua các góc độ khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu ai từng được “chiêm ngưỡng” mùa Thu ở Nga thì sẽ chung một biểu cảm, đó là cảm giác thật "ngất ngây". 

Dẫu biết rằng Xuân - Hạ - Thu - Đông nơi nơi đều có. Nhưng chẳng phải bỗng nhiên người ta gọi Thu của xứ bạch dương này là Thu Vàng. Phải đến tận nơi, nhìn tận mắt, sờ tận tay vào đám lá đó, nghe được tận tai những bản nhạc Nga cũ, hít hà và cảm nhận được không khí mùa thu. Mặc chiếc áo ấm vừa đủ và đón những tia nắng ấm áp cuối cùng... Mùi của lá phong đã chín, tiếng lao xao của những cơn gió lùa lá đi qua... Mình yêu những điều bình dị, những thứ giản đơn, những vẻ đẹp còn mang đậm chất nguyên sơ của nó. Có lẽ chỉ có thể những nơi đó mới khiến mình thấy được cái hồn, thấy được sự ấm áp còn sót lại. Mình thích những bức ảnh, nơi con người ta thả cảm xúc của mình vào đó, không màu mè, không khoa trương. Những bức ảnh - đối với cá nhân mình mà nói - chỉ đẹp khi chính bản thân mình hài lòng về nó. 

Mình vội vàng lưu lại những khoảnh khắc này tại cung điện mùa thu của thành phố Saint Petersburg vào đúng khoảng thời gian đẹp nhất của mùa lá rơi này. Khi những tán lá trên đầu đã rực rỡ và những đám lá dưới kia chưa kịp chuyển sang màu của đất, khi tiết trời còn ấm áp để mình vẫn kịp khoe chiếc váy nhẹ tênh. Với mình, vẻ đẹp kiều diễm của thu vàng Saint Petersburg luôn là bản nhạc hòa tấu êm dịu trong vòm trời xanh ngắt, nó khó có thể diễn đạt hết bằng lời. Đôi bờ, hàng cây rũ bóng dệt nên những thảm vàng rực rỡ. Đôi trai gái tình tứ bên nhau, các cụ già tản bộ lặng lẽ, thả dòng nghĩ suy về quá khứ… Còn mình lặng lẽ thả hồn trong không gian huyền diệu được nắng thu nhuộm vàng lên mái tóc và lên mái vòm của cung điện lấp lánh đẹp như trong chuyện cổ tích.

Mình quyết định gửi 100% ảnh gốc, không cắt, không phơi sáng hay phối màu, thậm chí, vẫn giữ nguyên những khuyết điểm. Bởi mình yêu chúng. Mình yêu những thứ thuộc về mình, mình yêu những bức ảnh còn nguyên vẹn ấy, như chính cảm xúc khi mình thực hiện nó. Trong trẻo, háo hức, hạnh phúc ... của cô gái một mình vượt hơn 1000km để đến với nơi đây, nơi vẫn thường hay được ví là “vườn cổ tích mùa thu”. Cô gái băng băng hơn  44 tiếng đi tàu chỉ để đổi lại 4 giờ đồng hồ hòa mình vào khu vườn ấy. Cảm ơn nước Nga đã mang cho mình những cảm xúc tuyệt vời đến thế, cảm xúc thu vàng nước Nga trong mình đượm chút tình, thắm chút nắng, vấn vương bao kỷ niệm. Mùa thu mênh mang một sắc vàng đến nao lòng, một khung trời buồn man mác chạm ngõ trái tim đa cảm, gợi lên niềm nhớ thương, hoài niệm. Và sẽ thật khó khăn khi mình phải nói lời tạm biệt thu vàng cuối cùng của mình ở xứ bạch dương này. Điều cuối cùng mà mình - một cô sinh viên năm cuối muốn gửi đến cho các bạn đang và sẽ đến Nga sinh sống, học tập hay làm việc: hãy đi đi, đi dù ít dù nhiều, dù gần hay xa, hãy can đảm và đi. Đi dù chỉ 1 mình, bởi vì tuổi trẻ thì không quá dài, mà sự đợi chờ ngày mai của chúng ta chưa bao giờ dừng lại. Hãy đi khi bản thân thực sự muốn, đừng để sau này phải tiếc nuối vì không dám làm những điều mà mình đáng-ra-có-thể-làm. 

Thu cuối, thu 2018.

Album ảnh dự thi "Nàng Thu" của bạn Bích Hợp































Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bichope95

Địa điểm thực hiện bộ ảnh: Cung điện mùa thu (Saint Petersburg).




Nguồn: BBT Baonga.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.