Chuyên mục
Bí ẩn bên trong khu “vạn lý trường thành”
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bí ẩn bên trong khu “vạn lý trường thành”

Thứ hai 20/08/2012 11:27 GMT + 7
Bao quanh biệt thự nguy nga, diện tích khoảng 7.000m2 này là một bức tường được xây kiên cố theo kiểu “vạn lý trường thành”, với bên trên là lối đi, còn bên dưới là đường hầm bí hiểm.

Ai từng đặt chân đến xã Ngọc Vân (huyện Tân Yên, Bắc Giang) hẳn được nghe nhiều câu chuyện thêu dệt xung quanh bí ẩn của ngôi biệt thự nguy nga, diện tích khoảng 7.000m2. Bao quanh biệt thự là một bức tường được xây kiên cố theo kiểu “vạn lý trường thành”, với bên trên là lối đi, còn bên dưới là đường hầm bí hiểm. Nhiều người tò mò, nhưng không phải ai cũng dám bén mảng đến gần, bởi họ sợ uy lực của ông trùm ma túy Nguyễn Văn Thi.


Cảnh vật bên trong ngôi biệt thự của ông trùm Nguyễn Văn Thi

Bản lĩnh cáo già

Theo hồ sơ trinh sát, Nguyễn Văn Thi (SN 1972, ở thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) vốn là kẻ mưu mô, xảo quyệt và liều lĩnh. Ngay từ khi còn đi học phổ thông, Thi đã sớm thể hiện là một thiếu niên hư hỏng, ham chơi, ngỗ ngược và bỏ học sớm. Năm 1993, Thi lẻn vào nông trường trại giống ở gần nhà để ăn cắp 30kg thóc giống.  Sau đó, hắn bị TAND huyện Tân Yên (Bắc Giang) xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Thi vẫn chứng nào tật nấy.

Đến năm 2005, trong một lần đang di chuyển trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), Thi bị các chiến sĩ cơ động của công an Hà Nội kiểm tra hành chính. Khi đó, bên trong chiếc túi xách Thi mang theo có gần 240.000 USD và một số viên ma túy tổng hợp. Sau đó, phía công an Hà Nội đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47 - bộ Công an) tiếp tục đấu tranh mở rộng. Khi đó, cơ quan điều tra xác định Thi có liên quan đến một ông trùm ma túy khác trú tại bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tên là Vàng A Dế (SN 1968).

Tuy nhiên, vào thời điểm đó Dế đã bỏ trốn, cùng với một số lý do khác nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ vụ án, trả tự do cho Nguyễn Văn Thi. Song, nhất cử nhất động của con cáo già này vẫn được các trinh sát của C47 dõi theo từng bước.

Qua thu thập tài liệu, lực lượng trinh sát nắm được thông tin, Thi tham gia điều hành một đường dây ma túy khủng từ Lào về Mộc Châu (Sơn La), sau đó vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh thành khác hoặc đưa ra nước ngoài. Đường dây này hoạt động từ nhiều năm trước, theo mô hình khép kín, chủ yếu là những người thân tín hoặc có quan hệ họ hàng với Thi tham gia.

Dưới trướng Thi lúc nào cũng có cả đám đàn em sẵn sàng làm theo lệnh đại ca. Ngay cả những ông trùm ma túy khác, hễ nghe tên đại ca Thi ở Ngọc Vân cũng phải nể nang vài phần. Trong người hắn luôn kè kè “hàng nóng” để sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt, hoặc xử đẹp nếu ai đó dám dây vào ông trùm này. Mỗi khi ra ngoài, hắn luôn song hành cùng 2 đệ tử thân tín.

Khi giao dịch, Thi không bao giờ ra mặt trực tiếp mà chỉ đứng đằng sau chỉ đạo. Ngay cả vợ hắn, Hà Thị Vân Anh cũng bị hắn mang ra thí tốt. Ngày 12/4/2004, theo sự chỉ đạo của chồng, Hà Thị Vân Anh đã cùng với chị dâu của mình là Nguyễn Thị Xuyên vận chuyển 5 bánh heroin từ Mộc Châu mang đi các tỉnh thành khác tiêu thụ. Trong đó, Vân Anh phải mang 3 bánh heroin, còn Xuyên mang 2 bánh.

Tuy nhiên, khi cả hai đang trên đường vận chuyển ma túy về đến Hòa Bình thì bị rơi vào điểm phục kích của công an và bị tóm gọn. Lúc đầu, Vân Anh nhất định không chịu khai ra chủ nhân đích thực của 5 bánh heroin trên là ai và kẻ nào đã đứng đằng sau chỉ đạo. Chỉ đến khi Vân Anh bị tuyên án tử hình, còn Xuyên bị xử 20 năm tù thì phu nhân của ông trùm két tiếng mới bật khóc nức nở và khai ra kẻ chủ mưu chính là Nguyễn Văn Thi.

Năm 2011, khi bị bắt, Vàng A Dế khai hắn chuyên sang Lào mua heroin về bán lại cho Thi và một số đối tượng khác ở xã Ngọc Vân (huyện Tân Yên), xã Lương Phong (Hiệp Hoà, Bắc Giang). C47 đã phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thi. Biết Dế sa lưới, Thi đã nhanh chân bỏ trốn.

Chất ngông của “đại gia thung lũng chết”

Xã Ngọc Vân nơi Thi sinh ra và lớn lên vốn được ví như thung lũng ma túy của các tỉnh phía Bắc. Riêng xã Ngọc Vân, đã có khoảng trên 100 đối tượng bị bắt vì có liên quan đến ma túy và còn nhiều đối tượng khác đang trong tầm ngắm của cơ quan chức năng. Bởi vậy, Thi được mệnh danh là “đại gia thung lũng chết”.

Với những khoản thu khổng lồ từ việc điều hành, buôn bán cái chết trắng, ông trùm Nguyễn Văn Thi vung tiền như nước. Ngôi nhà mà Thi bỏ tiền ra xây dựng nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân quanh vùng. Nhìn từ xa, cả khuôn viên rộng khoảng 7.000m2 đó trông giống như một cung điện nguy nga, bao quanh là một bức tường được xây kiên cố theo kiểu “vạn lý trường thành” với bên trên là lối đi, còn bên dưới là những đường hầm bí hiểm. Phía trên bức tường còn được trang bị hàng rào dây thép gai có điện. Dù rất tò mò nhưng không phải ai cũng dám bén mảng đến gần biệt thự, bởi họ sợ uy lực của ông trùm ma túy Nguyễn Văn Thi.

Tháng 5/2011, sau khi có quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Thi, lực lượng chức năng đã khám xét nhà hắn. Khi đó, khuôn viên nhà ông trùm này vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Hắn còn kỳ công vận chuyển 2 con Rồng chầu từ Thanh Hóa về đặt ở sân nhà, trông giống cung điện của vua chúa. Trong khuôn viên đó, có cả nhà sàn, nhà gỗ, biệt thự hiện đại, bể bơi, ao cá, hồ nước, ước tính tiêu tốn đến hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vào khám xét, thì ông trùm đã cao chạy xa bay. Quá trình khám xét, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 vỏ băng chứa đạn của súng AK và hơn 30 viên đạn súng AK... Cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Nguyễn Văn Thi.

Nhóm PV
Nguồn: nguoiduatin.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.