Chuyên mục
9X Đà Lạt đẹp
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

9X Đà Lạt đẹp "bỏng mắt" bầu với chồng Tây, sau sinh nằm than khiến chồng sợ vợ... bị nướng

Thứ ba 30/07/2019 05:27 GMT + 7
Hai lần mang thai của Nguyễn Đình Như Vân gần như trái ngược nhau về cả tâm lý, sức khỏe và cả quá trình sinh con.

Nguyễn Đình Như Vân được nhiều người biết đến như một người mẫu trẻ thường xuyên xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng của làng mẫu Việt. Chân dài sinh năm 1991 này sở hữu chiều cao 1m74, khuôn mặt mang nét tây xinh đẹp và số đo 3 vòng hoàn hảo.

Dù đã hoạt động trong ngành thời trang gần 10 năm nhưng chân dài này lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trước đây, nhiều người chỉ biết người mẫu gốc Đà Lạt làm mẹ lần đầu khi chỉ mới 18 tuổi, đơn thân nuôi cô con gái lớn hiện đã học tiểu học. Mãi đến đầu năm 2019, dân mạng mới ngỡ ngàng khi Như Vân mới tiết lộ mình đã kết hôn với chồng mới người Mỹ và sinh con chung được gần 2 năm nay. 


Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, là nữ người mẫu với phong cách gợi cảm, nóng bỏng.

Xuất hiện trong chương trình Chat với Mẹ bỉm sữa gần đây, nữ người mẫu nóng bỏng Nguyễn Đình Như Vân đã chia sẻ chi tiết hơn về kỷ niệm 2 lần mang thai, sinh nở hoàn toàn trái ngược nhau của mình. 


Ít ai biết rằng nữ người mẫu 9X đã là mẹ hai con với một bé 9 tuổi và một bé gần 2 tuổi.

Lần đầu mang thai khi 18 tuổi, đi đẻ không dám kêu vì sợ phiền 

Như Vân mang thai lần đầu khi mới 18 tuổi, chưa hề có kinh nghiệm và kiến thức gì về việc bầu bí, sinh nở. Thậm chí "dính bầu" đến tháng thứ 4 cô mới phát hiện ra. Cùng với đó, vì chưa chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng làm mẹ nên Như Vân không có nhiều trải nghiệm hay hạnh phúc trong thai kỳ. Dù khó chịu, mệt mỏi, cô gái trẻ vẫn cố gắng chịu đựng, không nói ra vì sợ làm phiền đến mọi người. 

Lần đầu đi sinh của Như Vân cũng rất "ngây ngô" vì khi đó cô còn quá trẻ. "Hôm đó mình đang đi giúp gia đình thu hoạch hoa thì bị vỡ ối và ra dịch hồng nên được gia đình đưa đến bệnh viện sinh con. Ca sinh kéo dài từ 6 giờ sáng cho đến khoảng 7 giờ tối. Mình không hề tiêm thuốc giảm đau mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Dù đau đớn nhưng lại không biết diễn tả thế nào, cũng không dám kêu la vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, chỉ biết tự mình nén lại, cố gắng vượt qua", nữ người mẫu kể lại. 

Như Vân mang bầu lần đầu khi mới 18 tuổi, chưa hề có kinh nghiệm và sự chuẩn bị.

Sau khi sinh bé đầu, Như Vân cũng thực hiện kiêng cữ rất nhiều, từ nằm phòng kín, hơ than, kiêng tắm, kiêng gió đến ăn mặn, uống nước nhiều. "Thú thực là lúc đó mình vẫn còn trẻ, chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng, không trang bị kiến thức nên phải lắng nghe mọi người xung quanh và ai nói gì thì mình đều làm theo", bà mẹ 2 con giải thích. 

Con gái đầu lòng của Như Vân cũng hầu như phải dùng sữa công thức hoàn toàn do cô bị tắc tia sữa và không hút sữa được. Thậm chí quá trình mang thai, sinh con của Như Vân ở tuổi 18 còn thêm phần vất vả vì bị soi mói, gièm pha từ người ngoài. 

Lần 2 mang bầu với chồng Tây, đi đẻ chồng quát bắt tiêm giảm đau 

Lần đầu mang bầu, sinh nở của Như Vân còn nhiều bỡ ngỡ và gần như cô không chủ động quyết định điều gì. Lần mang thai thứ 2 thì lại khác hoàn toàn. 

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Như Vân trở thành mẹ đơn thân rồi gặp gỡ và nên duyên với người chồng mới người Mỹ. Ngay khi quyết định lập gia đình, hai vợ chồng cô đã đi khắp các nơi từ Việt Nam, Thái Lan, Singapore để kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị có con. Tuy kết quả ở đâu cũng cho thấy cả hai đều khỏe mạnh bình thường nhưng Như Vân phải đợi đến 2 năm mới có "tin vui". 

"Vì mong chờ quá nên ngay sau khi trễ kinh 1 ngày là mình thử que luôn. Nhìn kết quả 2 vạch mà mình bất ngờ đến mức không dám tin luôn. Sau đó mình đi khám tại trung tâm y tế thì được biết thai đã 12 tuần. Lúc đó chồng mình đang ở Mỹ. Ban đầu mình dự định giữ bí mật chuyện này trong 2 ngày, đến Giáng sinh thì tiết lộ như một món quà cho anh, vậy nhưng sau đó nôn nóng quá nên mình nói luôn. Nghe tin mà chồng mừng quá, đòi mình bay qua Mỹ gặp anh luôn", Như Vân chia sẻ. 


Trải nghiệm mang bầu, sinh con lần 2 với chồng Tây của nữ người mẫu hoàn toàn khác biệt.

Trong quá trình mang thai lần 2, Như Vân cũng đã một lần "thót tim" vì sợ con có vấn đề. "Có một lần đi khám ở khoảng tháng thứ 5, bác sĩ đề xuất mình làm sàng lọc sơ sinh (double test) nên mình làm. Kết quả bình thường nhưng bác sĩ lại nói làm thêm tầm soát dị tật thai nhi (triple test) nữa và mình cũng đồng ý. 1 tuần sau, kết quả trả về cho thấy con có bất thường. Mình ngồi tại phòng khám mà không nhúc nhích được luôn, nước mắt rơi lã chã lúc nào không hay. Bác sĩ nói phải làm thêm xét nghiệm gửi về tận Mỹ, tên là Harmony Test, mình đồng ý liền". 

Sau khi biết chuyện, chồng Như Vân rất lo lắng nên đưa cô sang Singapore kiểm tra lại. Tại đây, kết quả lại hoàn toàn bình thường khiến cô hoang mang, không biết nên tin ai. "Nhưng sau đó mình trấn tĩnh lại, mình nghĩ dù kết quả có thế nào, con có ra sao thì mình cũng sẽ giữ con lại và sinh con ra. Vậy bây giờ mình suy nghĩ nhiều và tiêu cực thì được gì", Như Vân nói. May mắn kết quả xét nghiệm từ Mỹ về cũng cho thấy em bé hoàn toàn khỏe mạnh, giúp cô thở phào nhẹ nhõm. 

Hành trình sinh bé thứ 2 của bà mẹ người mẫu cùng khác hẳn bé đầu. Cô hoàn toàn không có dấu hiệu sắp sinh gì cả mà chỉ thấy có cảm giác nôn nao không yên trong lòng nên bảo chồng đưa đi bệnh viện. Vậy mà vào khám, cổ tử cung cô đã mở 4cm. 

Vào phòng sinh khoảng 2 tiếng sau thì Như Vân có cơn co thắt mạnh và đau đớn hơn. Thấy vợ đau nhiều, chồng Như Vân mới thắc mắc tại sao cô đã tiêm thuốc giảm đau rồi mà vẫn khổ sở vậy. Lúc này, nữ người mẫu mới tiết lộ cô không tiêm giảm đau vì nghĩ như bé đầu không cần tiêm thuốc vẫn sinh được và sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. 

"Chồng mình nghe vậy mới giải thích rằng tiêm giảm đau sẽ giúp mình đỡ mệt hơn, giữ sức để lát sinh bé có sức rặn. Chồng cứ bắt mình tiêm nhưng mình cũng lì cứ nhất định không chị. Đến lúc anh phải quát lên là: "Bây giờ em có tiêm hay không?" mình mới rưng rưng nước mắt đồng ý", bà mẹ 2 con nhớ lại. 

Sinh con thứ 2, Như Vân đã có kinh nghiệm và quyền tự quyết định nên sau sinh, cô không kiêng cữ nhiều mà tham khảo ý kiến bác sĩ để ăn uống, sinh hoạt khoa học hơn. Tuy vậy, nữ người mẫu chia sẻ sau sinh cô vẫn thực hiện quấn bụng bà nằm hơ than. Vì vậy mới dẫn đến tình huống "dở khóc dở cười" khi chồng Tây thấy cô nằm than mới tỏ ra lo lắng vì sợ vợ... bị "nướng". 


Chuẩn bị sẵn sàng về sức khỏe, tinh thần giúp cuộc chiến làm mẹ của Như Vân dễ dàng hơn nhiều.

Bé thứ 2 cũng được Như Vân nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và cô đã có kinh nghiệm xử lý khi bị tắc sữa hay cần hút sữa, kích sữa. 

Qua câu chuyện của mình, Như Vân khuyên những chị em phụ nữ đang chuẩn bị mang thai hãy chuẩn bị cho chính bản thân mình trước, về cả sức khỏe, kiến thức và tinh thần. Cô cho rằng trong suốt 9 tháng mang thai và cuộc sống bỉm sữa sau này, người mẹ sẽ không tránh khỏi những vấn đề phải lo nghĩ nên nếu có sự chuẩn bị trước thì sẽ chủ động và xử lý tốt hơn.

Minh An
Nguồn: thoidaiplus.giadinh.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.