Chuyên mục
Vừa ra tù, tỷ phú Nga Khodorkovsky đã sống rất xa hoa
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vừa ra tù, tỷ phú Nga Khodorkovsky đã sống rất xa hoa

Thứ tư 25/12/2013 10:36 GMT + 7
Sự tương phản của khách sạn xả xỉ bậc nhất tại Berlin Adlon với phòng giam tại Segezha ở Nga.

Sự vương giả tại Berlin

Theo tờ Berliner Zeitung, ông Khodorkovsky đang ở trong căn hộ mang tên “Quảng trường Paris” tại khách sạn này. Căn hộ này có cửa sổ và ban công nhìn ra cổng Brandenburg và Quảng trường Paris nổi tiếng ở Berlin.

Theo trang web của khách sạn, đồ đạc trong căn hộ này “mang phong cách của những năm 20 của thế kỷ trước” với 1 phòng tiếp tân, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách rộng có lò sưởi, một phòng làm việc, một phòng tắm có buồng tắm hơi, vòi sen và bể massage.


Tỷ phú Nga Khodorkovsky và cha mẹ (Ảnh Reuters)

Khách sạn Adlon được xây dựng vào năm 1907 và thường xuyên được chọn là nơi ở của các thành viên hoàng gia, chính khách, chính trị gia, nghệ sỹ và những người nổi tiếng như Greta Garbo, Albert Einstein, Charlie Chaplin, Theodore và Franklin Roosevelt khi họ đến Berlin.

Khách sạn này không bị tàn phá trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 nhưng đã bị những người lính Xô Viết thiêu rụi vào tháng 5/1945. Sau khi nước Đức thống nhất, khách sạn này đã được xây dựng lại vào năm 1997.

Trong thời gian tại vị của mình, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã ở trong khách sạn có tới 382 phòng này trong suốt chuyến công du tới Đức của ông trong năm 2002 và sau đó ông vua nhạc Pop Michel Jackson đã bế đứa con 9 tháng tuổi của mình xuất hiện tại một ban công ở tầng 4 của tòa nhà.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã từng ở đây vào năm 2008.

Ngoài ra, đã có rất nhiều ngôi sao Hollywood như Angelia Jolie, Brad Pitt, Penelope Cruz, Ashton Kutcher và Demi Moore cũng đã ở đây.

Căn phòng nơi ông Khodorkovsky chọn để nghỉ ngơi sau khi được Tổng thống Nga ân xá có giá lên đến 4.400 USD/đêm với tất cả sự sang trọng mà người Đức có thể đem lại cho những người nổi tiếng nhất thế giới hoàn toàn tương phản với cảnh tăm tối, chật hẹp ở nhà tù Segezha cách đó tới gần 2.000km nơi ông bị giam giữ trong 10 năm.

Tuy nhiên, ông Khordokovsky cho biết sự xa hoa này không có tác động gì nhiều đến ông sau khi ông đã trải qua tới 10 năm trong tù. Trả lời báo The New Times, ông Khordokovsky cho biết: “Tôi hoàn toàn không quan tâm gì tới điều kiện sống của mình”.

Điều kiện sống tồi tệ trong tù

Trong hai năm rưỡi cuối cùng khi còn ở trong nhà tù, ông Khodorkovsky đã chia sẻ phòng giam với 20 phạm nhân khác, mẹ ông Khodorkovsky, bà Marina nói với Reuters.

Bà cũng nói rằng bà chỉ được phép thăm con trai mình 2 tháng/lần.

“Tôi chỉ có thể nói chuyện bằng điện thoại với con mình ở phía bên kia một tấm kính ngăn trong vòng 4 tiếng khi đến thăm nó”, bà Marina kể lại.

Ở phía bên này tấm kính, chỉ có hai chiếc ghế được cột chặt vào sàn nhà và một ống nghe điện thoại, vì thế bà và chồng mình phải thay nhau nói chuyện với con mình.

Bà Marina nói rằng một ngày sau khi tham gia vào một khóa học tại nhà tù, ông Khodorkovsky được đưa trở lại phòng giam và nhận được bút và giấy để viết. Các bạn tù của ông cũng đã quen với việc ông thắp đèn sáng cả đêm viết lách trong khi họ xem TV.

Bà Marina cũng cho biết hầu hết bạn tù của ông Khodorkovsky là những tội phạm hình sự trẻ tuổi đến từ Taijikistan và Uzbekistan và rất nhiều người trong số này là các tín đồ Hồi giáo.

Một lần, bà mang cho con mình ít thịt lợn và “con trai tôi trố mắt lên nhìn tôi và nói: ”Thịt lợn á? Mẹ ơi, bạn tù của con có nhiều người Hồi giáo lắm. Họ sẽ nghĩ con bảo mẹ gửi thịt lợn cho con vì không muốn chia sẻ đồ ăn với họ”, bà Mariane nói.

Bà Marine kể rằng con trai mình ngủ ngon và không hề gặp ác mộng gì.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với báo The News Times, ông Khodorkovsky cho biết ông không để cho điều kiện tồi tệ của nhà tù đánh gục mình. Ông nói rằng ông làm việc trong một xưởng sản xuất của nhà tù tới 11 tiếng/ngày, một việc mà theo ông là “phí thời gian vô ích”.

Trần Khánh
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.