Chuyên mục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

"Gái hư lại dễ lấy chồng?"

Chủ nhật 11/08/2013 06:12 GMT + 7
Mấy người từng quen biết và nắm rõ quá khứ của Hương thì chỉ tặc lưỡi bảo nhau: "Có khi gái hư lại dễ lấy chồng, bọn mày nhỉ?”.

Thấy Hương liên tục đăng ảnh trăng mật của mình ở Châu Âu lên facebook, bạn bè và những người quen biết nàng không khỏi ngưỡng mộ, kèm theo một chút ghen tị. Nguyên nhân phần nhiều cũng bởi Hương là một "gái hư" chính hiệu nhưng lại vừa lên xe hoa với một anh phi công đẹp trai, tài hoa.

Hiện tại, 2 vợ chồng Hương đang tung tăng thụ hưởng tuần trăng mật tận trời Âu. Gái “chuẩn” hư mà lấy được chồng vừa giỏi vừa tài, lại vừa đẹp trai, thì hỏi ai mà không ghen tị!

Từ hồi Hương mới tuổi trăng tròn, khi ở thời ấy và độ tuổi ấy, các bạn cùng lứa với cô nếu ai có nụ hôn đầu với tình yêu của mình thì đã là nổi loạn ghê gớm. Vậy mà với Hương, chuyện đó bình thường như cơm bữa, vì cô đã qua tay vài mối tình. Và sự trinh trắng quý giá của người con gái, Hương cũng trao cho "anh tình yêu" lâu lẩu lầu lâu rồi.

Cho đến khi Hương lên cấp ba thì nhan sắc và sự nổi loạn trong tình yêu của nàng đã vang danh ngõ trên phố dưới. Nhất là phi vụ nàng với người yêu trẻ trâu "nếm trái cấm" ngay trong lớp học thì vẫn được "hậu thế" lưu truyền cho đến ngày nay để minh chứng cho sự “chuẩn hư” của nàng.
 
Sau khi học xong cấp 3, Hương được bố mẹ chạy vào học một trường đại học khá nổi danh ở Thủ đô. Thời gian này, Hương như cá gặp nước, thỏa sức chơi bời mà không lo bị thiên hạ soi mói như ở quê.

Học hết kì 1 năm nhất, hỏi nàng môn nào nàng chẳng nhớ, nhưng hỏi đến chốn ăn chơi thì nàng còn hơn cả... google. Bố mẹ nàng lại có điều kiện, nhà có mỗi cô con gái nên cứ rót tiền như nước vào tài khoản của Hương để con gái yên tâm học hành.

 
Nàng vẫn cứ đắm đuối cho mỗi cuộc tình và yêu hết mình để rồi phải... phá thai
(Ảnh minh họa).

Hương chỉ mong có thế. Ngày ngủ ườn xác, dậy ăn uống xong là shopping, rồi café tám chuyện với mấy cô bạn dân chơi về chàng này, gã kia gặp hôm qua trên bar X, Y nào đấy có đẹp trai không, có “trâu” không, đêm "phi ngựa" mấy lần... rồi cười hô hố. Rồi cô lại ngồi nghĩ xem tối nay chơi thế nào, ở đâu? Sau đó, khi phố lên đèn là giờ của nàng vi vu chơi bời thâu đêm.

Khi nào vui thì nàng sơ cua sẵn một "anh tình yêu" đi cùng cho có đôi có cặp, cho đẹp đội hình. Còn hôm nào buồn thì nàng mang bộ mặt giống kiểu của cô Tuyết thơ ngây trong "Số đỏ" lên bar. Nàng đưa ánh mắt đẫm buồn nhìn xa xăm, đầu hơi cúi xuống cái cổ áo trễ hở đến ba phần tư vòng một để tăm tia xem có anh nào ngon trai, FA là nàng tiến ra uốn éo sexy vài đường cơ bản để "gợi ý", xong thì là cùng nhau đi tìm bãi đáp là khách sạn nào đấy. Rồi thì chia tay không hẹn ngày gặp lại.

Cũng vì cách yêu "thoáng đến mức gây choáng" của nàng mà đã không dưới 3 lần nàng phải đi bỏ thai. Khủng khiếp hơn nữa là một lần Hương đã phải "cô vắc” (cô- vắc là phương pháp huỷ thai đối với những thai lớn trên 3 tháng). Tưởng sau những lần như vậy, Hương tỉnh người ra và biết bảo vệ cho bản thân. Nhưng không, nàng vẫn cứ đắm đuối cho mỗi cuộc tình và yêu hết mình để rồi phải... phá thai.

Ra trường, đi làm được một thời gian, Hương còn dính ngay một "phốt" khiến cả cơ quan đồn thổi, phỉ báng khiến nàng tự dưng biết thấy xấu hổ với đồng nghiệp, bạn bè nên chuyển vào Nam sinh sống.

Chuyện là nàng ngang nhiên cặp bồ với ông sếp của nàng khiến mọi người trong công ty rất ngứa mắt. Rồi không biết ai nịnh bợ, kiếm chuyện làm quà mà việc nàng dụ dỗ sếp đến tai quan bà. Thế là quan bà ba máu sáu cơn, chả cần giữ sĩ diện cho chồng, phăm phăm mang thân hình hộ pháp đến công ty đánh Hương một trận "ra bã", rồi còn lấy kéo cắt trụi tóc Hương. Sau vụ lùm xùm ấy thì quan bà cũng đi lên đi xuống cơ quan công an giải trình, còn Hương vì nhục quá nên nghỉ việc và quyết định chuyển công tác vào Nam.

Bẵng đi một thời gian không gặp, tự dưng lại thấy Hương lên facebook chia sẻ ảnh cưới và ảnh trăng mật đang đắm đuối với vị hôn phu "bóng sáng", mấy cô bạn dân chơi ở Hà Nội thì xuýt xoa ngưỡng mộ Hương chơi "tã" nhất bọn mà cuối cùng lại "ngon" nhất.

Mấy người từng quen biết và nắm rõ quá khứ của Hương thì chỉ tặc lưỡi bảo nhau: "Có khi gái hư lại dễ lấy chồng, bọn mày nhỉ?”. Song cũng có người bĩu môi: "Đường dài mới biết ngựa hay. Cứ hư như nó đi rồi có ngày sáng mắt...".
Nguồn: afamily.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.