Chuyên mục
Vụ thảm sát ở Bình Phước: Hôm nay, sẽ khởi tố hai nghi can
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Hôm nay, sẽ khởi tố hai nghi can

Thứ hai 13/07/2015 14:28 GMT + 7
Nghi can Nguyễn Hải Dương chuẩn bị rất kỹ các chứng cứ ngoại phạm trước khi gây án.

“Hôm nay (13-7), cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước sẽ khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng hai nghi can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến để điều tra về hai tội danh giết người, cướp tài sản” - tối 12-7, nguồn tin từ Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Phước cho biết.

Đòi xét nghiệm ADN để chứng tỏ mình oan

Đến thời điểm này, Dương và Tiến đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội. Tuy nhiên, để hai nghi can này nhận tội là cả một quá trình đấu tranh gian nan của ban chuyên án.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C45), Bộ Công an cho hay: “Ngay từ đầu, căn cứ hiện trường vụ án, ban chuyên án đã khoanh vùng Dương là nghi can chính và xác định đây là vụ án có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Trong những ngày đầu công an lấy lời khai, Dương tỏ ra rất bình tĩnh, đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm. Chỉ khi ban chuyên án đưa ra đầy đủ chứng cứ (kết quả giám định vết máu của hung thủ để lại hiện trường phù hợp với vết xước trên tay Dương - PV), tới 15 giờ ngày 10-7, Dương mới nhận tội và khai ra nơi ở của Vũ Văn Tiến”.

Một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm - Bộ Công an cho biết thêm: Dương đã lên kế hoạch khá hoàn hảo để qua mắt cơ quan điều tra. Sau khi gây án, nhận tin nhắn của người giúp việc là cả gia đình ông Mỹ đã bị sát hại, Dương quyết định không bỏ trốn mà quay trở lại hiện trường. Dương đã tính trước nếu bỏ trốn thì công an sẽ xác định ngay anh ta là nghi can chính của vụ án.

“Trong các ngày 8 và 9-7, khi ban chuyên án có đủ chứng cứ xác định Dương là nghi can, các trinh sát của C45 và Công an tỉnh Bình Phước đã bí mật mời Dương về trụ sở công an địa phương để làm việc. Tuy nhiên, Dương cho rằng mình không có liên quan gì và khóc lóc trước mặt các điều tra viên rằng anh ta yêu Linh thì làm sao hại gia đình cô được. Dương cũng đề nghị công an hãy lấy ADN đi giám định để chứng minh mình oan” - vị lãnh đạo này nói.




Nghi can Dương, Tiến cùng vật chứng vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.ĐỨC

Đi nhậu để lấy chứng cứ ngoại phạm

Một cán bộ tham gia ban chuyên án thông tin thêm: Sau khi nhận tội, Dương đã khai ra kịch bản hòng qua mặt công an của mình. Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, tối 6-7 Dương mời nhiều bạn bè đi nhậu sau đó về xưởng gỗ nơi mình làm việc đánh răng, rửa mặt, rồi đi ngủ. Khi thấy mọi người trong khu trọ của xưởng gỗ (ở Hóc Môn) đã ngủ, Dương mượn xe rồi đến phòng trọ của Tiến chở Tiến chạy một mạch từ TP.HCM đến nhà nạn nhân. Khi tới trước nhà ông Mỹ, Dương dùng SIM rác nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng.

“Trước khi gây án, Dương dụ dỗ Vỹ nhiều lần là chỉ cần ra mở cửa để Dương vào nhà hù dọa ông Mỹ lấy tiền thì sẽ được cho tiền và cho gà để nuôi. Khi mở cổng, Vỹ bị Dương và Tiến trói tay, bịt miệng nên cố chạy vào nhà kêu cứu và bị sát hại” - vị cán bộ này thông tin.

Riêng về Tiến, lúc công an ập vào phòng trọ bắt thì anh ta đang định bỏ trốn. Tại phòng trọ, công an phát hiện nhiều viên thuốc ngủ. Tiến khai nhận đã định uống thuốc ngủ tự tử vì cảm thấy bất an, hối hận.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm đưa 2 đối tượng gây án ra xét xử

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ hai đối tượng gây án trong vụ án giết sáu người đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Phước.

“Dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước, các đơn vị nghiệp vụ Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Bình Phước và các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ hai đối tượng gây án, thu giữ nhiều tang vật. Chiến công này góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân” - Phó Thủ tướng nêu trong thư.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và sớm đưa hai đối tượng ra xét xử nghiêm minh.

NB

Vụ thảm sát ở Bình Phước chỉ có hai hung thủ Dương, Tiến gây án nhưng mức độ tàn bạo khiến dư luận cho rằng phải là một nhóm sát thủ chuyên nghiệp. Vụ Lê Văn Luyện cũng vậy, dù chưa có tiền án nhưng hành vi gây án rất ghê rợn. Vì vậy Bộ Công an đang tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm ngày càng trẻ hóa, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Thiếu tướng HỒ SỸ TIẾN, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C45), Bộ Công an 

Nguyên Đức

Tại sao nghi can Nguyễn Hải Dương lại ra tay tàn bạo như vậy?

Tại sao nghi can Nguyễn Hải Dương lại có thể ra tay tàn bạo như vậy với những người mà hắn đã từng rất yêu quí

Theo dõi toàn bộ vụ thảm án khủng khiếp ở Bình Phước một ý nghĩ cứ làm tôi day dứt và nghĩ ngợi: Tại sao nghi can Nguyễn Hải Dương lại có thể ra tay tàn bạo như vậy với những người mà hắn đã từng rất yêu quí, nhất là với cô gái - người mà hắn đã từng hy vọng thành người vợ của mình?


Nghi can Nguyễn Hải Dương (Ảnh: Minh Anh)

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể tìm thấy một câu trả lời: Đấy là vì tình yêu đã biến thành thù hận. Chỉ có động cơ đó mới khiến Dương thành một kẻ mất nhân tính như vậy.

Và hãy nhớ lại, rất nhiều cô gái đã bị hủy hoại vì chính những kẻ yêu mình giống như tên sát thủ này đã làm, từ tạt axit, đổ xăng, đến đâm chết. Chỉ cần gõ vài từ trên trang tìm kiếm Google, đảm bảo ra hàng loạt các vụ trả thù người tình như vậy.

Thực ra, tình yêu đến, tình yêu đi là chuyện muôn đời. Người có văn hóa, hiểu biết một chút thì hiểu rằng yêu nhau đến thế nhưng khi một người dứt áo ra đi thực ra chẳng phải có lý do gì mà chỉ vì đã hết duyên rồi. Giữa vạn người xa lạ mà tự dưng gặp nhau rồi yêu nhau, rồi muốn ở bên nhau suốt đời đấy không phải là duyên thì là gì?

Vì thế, khi hết duyên thì một bên dù có níu kéo cũng chẳng giải quyết được gì. Tốt nhất, khi cả hai cùng biết là hết duyên thì rất thanh thản, lâu lâu gặp nhau vẫn còn tay bắt mắt mừng hỏi nhau được một câu: Bồ mới độ này thế nào, có ngon không???

Nhưng bi kịch nhất là chỉ một bên muốn rút, còn bên kia vẫn muốn giữ? Người hiểu biết thì chấp nhận, nhưng những thanh niên trẻ thiếu giáo dục thì thường không nghĩ được thế, họ chỉ có một cảm giác là bị phản bội. Đấy là chưa nói đến chuyện sự can thiệp thô bạo của cha mẹ vào chuyện tình yêu như cha mẹ cô gái trong vụ thảm án đã làm khiến cho ngọn lửa hận thù bùng cháy thêm.

Vậy làm thế nào để cuộc chia tay diễn ra êm đẹp và không biến người mình từng yêu thương trở thành kẻ thù chính là kỹ năng mà hình như ít ông bố bà mẹ hay trường lớp nào dạy bọn trẻ!!!!


Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta cứ lên án xã hội này nọ, cái ác thế nọ thế kia nhưng thực ra chính trong các cuộc hậu tình yêu ấy, sự ứng xử không khéo léo, không chân thành của người trong cuộc đã khiến cho phần “con vật” trong con người mà họ đã từng yêu quý trỗi dậy bất ngờ.

Và đó chính là khởi nguồn của tội ác!

Vì vậy, không chỉ cần trang bị kỹ năng YÊU mà người ta còn phải học kỹ năng RÚT LUI an toàn khỏi tình yêu nữa!./. 

Vĩnh Quyên
Nguồn: phapluattp.vn, vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.