Chuyên mục
Toàn cảnh giải cứu cô, trò mầm non bị khống chế làm con tin
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Toàn cảnh giải cứu cô, trò mầm non bị khống chế làm con tin

Thứ năm 11/10/2012 10:35 GMT + 7
Sau 1 giờ 30 phút bị khống chế tại 1 phòng học, cô giáo phụ trách lớp cùng 2 cháu nhỏ đã được giải cứu trong niềm vui trào nước mắt của các bậc phụ huynh và người dân theo dõi. Gã thanh niên khoảng 20 tuổi, kẻ gây ra vụ việc đã bị bắt...

Đến 10h35, tên cướp đã bị lực lượng an ninh khống chế và đưa về công an phường để lấy lời khai. Tình hình đã được kiếm soát nhưng lực lượng an ninh vẫn vây chặn hiện trường để đảm bảo an ninh và lấy lời khai của nạn nhân. Sau đó, cổng trường mầm non 10An (phường 10, quận Tân Bình, TPHCM) vẫn bị đóng chặt và canh giữ nghiêm ngặt.

Đến thời điểm hiện tại vẫn còn hàng ngàn người dân hiếu kỳ và phụ huynh của các trẻ trong trường vây quanh khu vực trường mầm non 10A. Tình hình khá hỗn loạn, lực lượng an ninh phải vất vả để giữ trật tự và đảm bảo người dân, phụ huynh không xông vào hiện trường.
 
Cùng điểm lại toàn cảnh vụ khống chế và giải cứu con tin tại trường mầm non 10A:
 

Sự việc xảy ra khoảng 9h sáng hôm nay. Trường mầm non 10A lập tức bị phong tỏa, vây chặn.
 

Những giờ phút chờ đợi "nghẹt thở" ở vòng ngoài.
 

Một người mẹ hoảng loạn, khóc lóc vì nghe tin con mình bị cướp khống chế trong trường học.
 

Bên trong trường, cửa đóng im ỉm, không động tĩnh.
 

Cháu bé đầu tiên được đưa ra ngoài, tinh thần hoảng loạn nhưng không bị hại.


10h35', gã thanh niên chừng 20 tuổi thực hiện vụ khống chế con tin bị bắt giữ, áp giải khỏi trường.
 

Người dân bức xúc xô đến bên xe áp giải hung thủ mắng chửi.




Người dân vẫn "quây" hiện trường vụ án sau tin cảnh sát đã giải cứu thành công con tin, khống chế đối tượng.






Phụ huynh đã tiếp cận được hàng rào trường, yên tâm hơn vì con cháu bên trong vẫn an toàn.
 




 

Có cả sợ  hãi - thở phào, nước mắt - nụ cười, những cái ôm hôn thật chặt giây phút chờ đón được con.
 
Khắc khoải mong con trong trường bị khống chế

Thông tin từ lực lượng công an, tại hiện trường, hai trẻ bị tên cướp khống chế là cháu Nguyễn Đắc Tài và Trần Quang Khôi, cùng sinh năm 2009. Hiện hai bé đang được các giáo viên chăm sóc, trấn an tinh thần.

Đến 11h30’, công an vẫn khống chế hiện trường vụ bắt cóc khống chế con tin tại trường mầm non 10A. Hàng trăm phụ huynh vây quanh cổng trường chờ tin con. Cổng trường vẫn khóa chặt trong sự chờ đợi sốt ruột, lo lắng ở vòng ngoài.

Hiện lực lượng công an vẫn chưa cho phép phụ huynh vào đón con để bảo vệ hiện trường và lấy lời khai người liên quan.

 
 
Mặt hớt hải đầy lo âu, chị Lê Thị Hồng Thúy, mẹ bé Nguyễn Văn Hải đang học tại trường mầm non 10A cho biết: “Tôi đang ở công ty thì nghe người nhà gọi điện thông báo trường con bị cướp, khống chế nhiều trẻ em làm con tin. Tôi hốt hoảng quá, chẳng biết con mình có sao không nên chạy vội đến đây. Chờ từ sáng đến giờ mà chưa gặp được con”.

Chị Phan Kim Ngân, phụ huynh bé Lương Nguyễn Tài kể đang làm ở tiệm uốn tóc gần đây thì nghe bà con kháo nhau có cướp ở trường mầm non. Chị giật bắn người, bỏ việc, vội chạy tới ngóng tin con. Đến nơi, thấy công an đã bao vây, không cho ai vào trường, dù được trấn an, đến giờ chị vẫn phấp phỏng lo.

Cùng tâm trạng này, chị Nguyễn Thị Kim Phượng, mẹ bé Trương Vĩnh Thắng chạy tới cổng trường khóc vật vã vì chẳng biết con mình ra sao. Chị cứ nghĩ là con mình bị tên cướp bắt giữ. Sau khi mọi người khuyên giải một hồi chị mới bình tĩnh lại.


 
Nỗi bồn chồn lo lắng của các phụ huynh cộng với đám đông hiếu kỳ lên đến hàng ngàn người vây quanh bàn tán xôn xao khiến khu vực quanh trường mầm non 10A khá náo loạn. Lực lượng an ninh và dân phòng phải cố gắng hết sức để giữ trật tự, bảo vệ an toàn hiện trường.

Theo thông báo của nhà trường, các bé đang được cho ăn cơm trưa. Đến 12h, sau khi kết thúc bữa cơm trưa, phụ huynh có thể đón con về.

“Thấy người thanh niên lao đến ôm cháu Tài chạy vào trong, khống chế thêm bé Khôi, tôi vội chạy đến giải cứu thì người này lăm lăm dao kề vào cổ bé Tài hét lớn “Vào là đâm, vào là đâm…” - cô giáo Vinh nhớ lại.

 
Cô giáo Vinh ôm bé Khôi (một trong 2 “con tin”) kể lại vụ khống chế con tin kinh hoàng

Chưa hết bàng hoàng, cô Nguyễn Thị Vinh - cô giáo lớp Mầm 1, Trường Mầm non 10A (phường 10, quận Tân Bình) - kể lại giây phút đối mặt với tên bắt cóc con tin sáng nay. Khi cô Vinh đang dẫn học sinh ra ngoài tập thể dục thì kinh hoàng phát hiện cô Trần Thị Kim Thủy - Hiệu trưởng trường Mầm Non 10A - đang bị một thanh niên tay cầm dao, tay còn lại đè xuống nền nhà trong văn phòng của nhà trường.

“Tôi liền la lớn “giết người, giết người”, mấy cô giáo ở lớp khác ùa ra, người thanh niên buông cô Thủy, cầm dao lao về phía chúng tôi với vẻ hung dữ rợn người” - cô Vinh nhớ lại.

Thấy đối tượng ập đến, cô Vinh la lớn cho cô Đào Thị Ánh Tuyết (cùng là giáo viên lớp Mầm 1) nhanh chóng đưa các em học sinh bỏ chạy ra hướng cửa sau của lớp học. Số học sinh còn lại theo cô Vinh chạy ra sân trường. “Tôi rất hoảng loạn nhưng lo lắng cho các em học sinh nên đánh liều lao vào ôm các cháu tìm đường chạy. Người thanh niên đó lao đến vồ được em Nguyễn Đắc Tài rồi chạy thẳng vào lớp học. Lúc này, bé Bùi Đăng Khôi mới đi ra đến cửa cũng bị người thanh niên dồn vào góc lớp” - cô Vinh nhớ lại.

Khi đưa được các học sinh đến nơi an toàn, cô Vinh tiếp tục chạy đến cửa lớp Mầm 1 thì thấy người thanh niên đã vật bé Tài xuống kề dao ngang cổ la lớn: “Vào là đâm, vào là đâm”. Cô Vinh tâm sự: “Rất lo cho các cháu nhưng tôi khống biết phải làm gì. Sợ nhất là lúc người này làm bé Tài chảy máu, bé Khôi thì nép vào góc tường khóc thét. Bảo vệ nhà trường và các cô giáo mà tiếp cận thì hắn dọa sẽ cắt cổ hai em học sinh ngay”.

“Trong khoảng khắc này, tất cả giáo viên và nhân viên trong trường Mầm non 10A cố gắng tiếp cận và dò hỏi xem đối tượng khống chế con tin có yêu cầu gì không nhưng tên này không trả lời mà càng tỏ ra manh động hơn. Hắn liên tiếp quơ dao, mắt trợn trừng hù dọa tất cả mọi người”, một giáo viên nhớ lại.

 
Cô Thủy - Hiệu trưởng trường Mầm Non 10A - vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Sau vài giờ trấn tĩnh, cô Trần Thị Kim Thủy - Hiệu trưởng trường Mầm non 10A - kể lại, khi đó cô đang làm việc trong văn phòng thì bất chợt xuất hiện một thanh niên đi từ ngoài sân vào sát bàn cô Thủy ngồi. Không nói câu gì, người thanh niên này rút dao tấn công. “Thấy anh ta cầm dao chạy đến tôi hoảng quá vội bỏ chạy thì người này đuổi theo nắm tóc đè tôi xuống đất. Trong lúc giằng co, lưỡi dao cắt vào một ngón tay của tôi. Khi các cô giáo khác phát hiện và la lớn thì người này lao ra ngoài sân” - cô Thủy cho biết.

Cũng theo lời cô Vinh, khi mới khống chế hai cháu bé, đối tượng rất hung dữ, hai tay lăm lăm 2 con dao, sẵn sàng tấn công khi có người áp sát. Khoảng 10 phút sau lực lượng công an địa phương và các trinh sát hình sự có mặt. Tất cả giảo viên và học sinh được di chuyển đến nơi an toàn.

 
12h30 cùng ngày, các em học sinh được cha mẹ đón về

 
Hơn 14h, phụ huynh bé Khôi sung sướng đón con an toàn trở về

Toàn bộ khu vực xung quanh trường Mầm non 10A được phong tỏa nghiêm ngặt. Hàng trăm phụ huynh và người dân vây kín bên ngoài cổng trường, nín thở dõi theo cuộc giải cứu con tin. Đến 10h30, các trinh sát ập vào giải cứu thành công 2 cháu bé và khống chế đối tượng. Do bị thương ở vùng mặt, bé Tài được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Toàn bộ học sinh được nhà trường cho nghỉ sớm vào lúc 12h30 cùng ngày. Nhiều phụ huynh không giấu được nước mắt khi thấy con mình bình yên. Đến 14h chiều cùng ngày, cha mẹ bé Bùi Đăng Khôi mới hay tin, vội vã đến đón con rời khỏi trường

Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng gây ra vụ bắt cóc con tin kinh hoàng trên khai tên Cao Quốc Huy (28 tuổi, ngụ Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình, TPHCM). Hiện động cơ gây án của đối tượng Huy vẫn đang được làm rõ.

Trung Kiên
dantri.com.vn
Nguồn: dantri.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.