Chuyên mục
Lạnh gáy với những cái chết bí ẩn trên 'Ngọn núi Tử thần' ở Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lạnh gáy với những cái chết bí ẩn trên 'Ngọn núi Tử thần' ở Nga

Thứ ba 12/01/2016 22:24 GMT + 7
Mới đây, khách du lịch lại tìm thấy xác của một người đàn ông khoảng 50 tuổi trên “Ngọn núi Tử thần” ở khu vực có tên Dyatlov Pass (Nga), nối dài những câu chuyện kì bí được thêu dệt về “một thế lực bí ẩn” hại chết những người leo núi.


Xác của một người đàn ông khoảng 50 tuổi vừa được một đoàn leo núi tìm thấy trong một chiếc lều trên dãy núi Ural (Sverdlovsk, Nga) vào thứ Sáu tuần trước.

Theo Mirror, sau khi báo tin với cảnh sát về việc tìm thấy thi thể người chết, đoàn leo núi nói trên đã biến mất một cách bí ẩn. Cô Roza Samarin – vợ của Mikhail, một thành viên trong đoàn leo núi này cho hay mình đã không thể liên lạc với chồng suốt 4 ngày qua.

Tuy nhiên, sau đó, trang tin Sputnik News cho biết chính quyền đã bác bỏ thông tin này và khẳng định rằng vẫn có thể liên lạc được với đoàn leo núi. Hiện tại, do thời tiết xấu, cảnh sát chưa thể tiếp cận hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông xấu số trên.



“Ngọn núi Tử thần” ở khu vực có tên Dyatlov Pass trên dãy núi Ural, tỉnh Sverdlovsk,

Từ thời Xô Viết đến nay, dãy núi Ural đã được nhiều người gọi bằng cái tên “Ngọn núi Tử thần” với đầy những câu chuyện kì lạ được thêu dệt về “một thế lực bí ẩn” hại chết những người leo núi.

Ngày 23/1/1959, 9 nhà leo núi đã khởi hành leo lên dãy Ural. Điểm đến của họ là cao nguyên Manpupuner. Theo kế hoạch, nếu không đặt chân được đến cao nguyên này trong khoảng thời gian định trước, họ sẽ quay trở về vào ngày 12/2.

Thế nhưng, đến ngày 12/2, đoàn leo núi này vẫn bặt vô âm tín. Ngày 22/2, người thân và cảnh sát, quân đội đã chia thành nhiều hướng để đi tìm.

Lều của đoàn leo núi được tìm thấy đầu tiên, nằm giữa tuyết trắng, bị rạch từ bên trong, không có người mà chỉ có đồ đạc. Phải đến tận tháng Năm, khi tuyết tan dần lực lượng tìm kiếm mới có thể tìm thấy xác của cả 9 nhà leo núi, nằm rải rác khắp nơi. Khu vực này sau đó cũng đã được đặt tên là Dyatlov Pass theo tên của trưởng đoàn leo núi xấu số.

Chiếc lều của các nạn nhân được tìm thấy ngày 26/2/1959.

Cảnh sát đưa ra kết luận ban đầu rằng: họ đã bỏ chạy về phía chân núi trong nỗi sợ hãi tột độ giữa đêm giá rét. Họ thậm chí còn không có thời gian mặc quần áo chỉnh tề, hầu như chỉ mặc đồ lót và đi tất. 

Một số nạn nhân bị gãy xương, nứt sọ, cháy tay, một nạn nhân nữ bị mất lưỡi. Có 3 nạn nhân tử vong tại chỗ. Những người còn lại có thể đã sống sót sau sự cố bí ẩn và quay trở lại lều để tìm đồ đạc, nhưng những người này cũng đã tử vong vì hạ thân nhiệt.

Thi thể của một trong số 9 nạn nhân được tìm thấy dưới tuyết. Nạn nhân nữ này có thể đã trở về lều nhưng vẫn chết vì bị hạ thân nhiệt. Ngoài ra, cô gái này còn bị mất một số bộ phận trên cơ thể như lưỡi, mắt và môi.

Một loạt các giả thuyết đã được đưa ra để giải thích nguyên nhân cái chết của nhóm leo núi này. Họ có thể đã gặp phải một thảm họa tự nhiên như tuyết lở, hoặc chịu tác động của một cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa và vũ khí bí mật Liên Xô diễn ra gần đó, thậm chí có thể họ đã chạm mặt người ngoài hành tinh hoặc người tuyết Yeti… Trong đó, giả thiết lở tuyết có vẻ thuyết phục nhất.

Tuy nhiên, sau khi khám xét khu vực xung quanh, các nhà khoa học lại không tìm thấy dấu hiệu của một trận lở tuyết, cây cối không có dấu hiệu bị đổ rạp.

Một nhân chứng đến dự đám tang của các nạn nhân cho biết da của họ có dấu hiệu bị cháy. Một nhóm leo núi khác cũng ở trên núi trong đêm đó tiết lộ rằng họ nhìn thấy những luồng sáng màu da cam lơ lửng trên trời vào thời điểm trùng hợp với thời điểm mà 9 nhà leo núi thiệt mạng.

Năm 2004, một nhóm các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết mới nhằm giải thích cho vụ thiệt mạng bí ẩn này, rằng: một hiện tượng gió lạ đã được hình thành trên núi, tạo ra các luồng sóng âm thanh khiến đoàn leo núi rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ.

Lời đồn đoán lạnh gáy về cái chết của đoàn leo núi này đã lôi kéo nhiều người tò mò tìm đến dãy núi Ural dù chưa có kinh nghiệm leo núi. Nhiều cuốn sách, bộ phim, trò chơi điện tử... cũng đã ra đời tại Nga ăn theo sự kiện đầy bí ẩn này.

Minh Hạnh
Theo Mirror, Sputnik News
Nguồn: tienphong.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.