Chuyên mục
Đây mới là
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đây mới là "Bố ơi, mình đi đâu thế?" đích thực!

Thứ ba 03/11/2015 00:48 GMT + 7
Một ông bố thuộc thế hệ 8X ở Trung Quốc quyết tâm bán hết nhà cửa và cổ phần công ty để đưa con gái 2 tuổi đi du lịch vòng quanh thế giới trong vòng 5 năm.

Trong khi chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế?" vẫn đang làm mưa làm gió tại khắp các quốc gia châu Á, một ông bố Trung Quốc thuộc thế hệ 8X đã khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng khi quyết tâm thực hiện một "phiên bản thực tế" của show truyền hình ăn khách này với diễn viên chính là anh và cô con gái 2 tuổi của mình.

Ông bố 8X quyết tâm thực hiện một "phiên bản thực tế" của show truyền hình "Bố ơi, mình đi đâu thế?".

Vì muốn cô con gái bé bỏng có thể cảm nhận được tình yêu thương của bố và có cơ hội mở rộng tầm nhìn, anh Chu Xuân Nhiếp, ở Thượng Hải, Trung Quốc đã đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh và có phần khó tin: bán nhà và cổ phần công ty có trị giá hàng triệu Nhân dân tệ để đưa "cục cưng" đi du lịch vòng quanh thế giới.

Sau khi bán hết những tài sản có giá trị, anh Chu Xuân Nhiếp đã chi ra 300 nghìn tệ (tương đương 1 tỷ đồng) để mua chiếc xe Van tiện nghi như ngôi nhà di động và dự định trong khoảng thời gian 5 năm tới sẽ đưa con gái Tiểu Ân đi du lịch khắp thế giới.

Chu Xuân Nhiếp là người dân tộc Triều Tiên ở Cát Lâm, Trung Quốc, đã chuyển đến Thượng Hải sinh sống và làm việc hơn 10 năm nay. Anh tự mở một công ty truyền thông văn hóa và phụ trách công việc lên kế hoạch các chương trình dành cho thiếu nhi. Trong mắt nhiều người, anh Chu là một người đàn ông thành đạt, có công ty riêng, có nhà riêng rộng tới cả trăm mét vuông và có vợ đẹp con ngoan.

Cách đây nửa năm, anh Chu đã khiến cho những người xung quanh phải hốt hoảng khi quyết định bán hết nhà cửa và cổ phần công ty rồi dành ra 3 tháng để lên kế hoạch đưa con gái bé bỏng đi du lịch trong vòng 5 năm.

Anh Chu Xuân Nhiếp đã bán hết nhà cửa và cổ phần công ty để có thời gian đưa con gái đi du lịch.

Nhiều người cho rằng đây là một việc làm điên rồ, thế nhưng, anh Chu cho biết, anh hành động "khác người" như vậy là bởi anh thấy những người sống quanh mình ngày nào cũng bận rộn đi làm kiếm tiền, không có thời gian ở bên con cái, tạo nên vị trí có phần khiếm khuyết của người bố trong mắt những đứa con, trong khi lứa tuổi từ 0 đến 6 là khoảng thời gian quan trọng trong việc hình thành nhân cách của một đứa trẻ. Vì lẽ đó, anh đã bàn bạc và đi đến thống nhất với vợ không cho con đi học mẫu giáo, mà sẽ tự mình làm tài xế kiêm thầy giáo đưa con gái đi khắp mọi nơi để làm quen và tự mình cảm nhận cuộc sống thực tế.

Ngày 1/8, anh Chu Xuân Nhiếp và con gái Tiểu Ân đã khởi động chặng đầu tiên trong chuyến du lịch Trung Quốc của mình. 2 bố con xuất phát ở Thâm Quyến, đi dọc theo đường bờ biển lên phía Bắc để quay trở lại quê hương Cát Lâm. Chặng đầu tiên kéo dài đến tận cuối tháng 9, tổng cộng 2 bố con anh đã vượt qua quãng đường dài hơn 9.000 km.

Chặng đường thứ 2 của họ bắt đầu từ ngày 1/10, vẫn xuất phát từ Thâm Quyến, đi tới Quảng Châu, qua Quế Lâm và Vĩnh Châu. Không dừng lại ở đó, bố con anh Chu sẽ tiếp tục tới Trùng Khánh, Côn Minh, Quý Châu, Quảng Tây. Anh Chu dự định đi du lịch Trung Quốc trong vòng 1 năm, 4 năm còn lại sẽ đưa con gái tới Tây Tạng, Tân Cương rồi sang châu Âu...

Mỗi ngày, ông bố đảm đang thức dậy lúc 6 giờ sáng, tới 7 giờ sẽ đánh thức con gái rồi làm bữa sáng cho cô bé ăn. 5 tiếng tiếp theo, anh sẽ lái xe đưa con gái vượt qua quãng đường khoảng 300-350km. Khi đến điểm dừng, người tài xế tận tụy sẽ lại trở thành đầu bếp tài ba chế biến bữa trưa cho Tiểu Ân. Sau đó, 2 bố con sẽ vui chơi ở công viên hoặc những khu vui chơi trong vùng. Lúc này, "tài xế riêng" của Tiểu Ân sẽ lại hóa thân thành một người thầy giáo đáng kính và truyền đạt cho cô bé biết bao kiến thức mới mẻ.

Hai bố con đã có những chuyến hành trình thú vị và khó quên.

Tới bất kỳ nơi nào, anh Chu và con gái cũng đều tự tay làm những tấm bưu thiếp độc đáo để gửi cho người thân và bạn bè. Ông bố trẻ cho biết, ngoài những kiến thức phong phú mà không trường lớp nào dạy được, con gái anh cũng được mở mang đầu óc khi tiếp xúc trực tiếp với những phong tục kỳ thú ở mỗi địa phương mà 2 cha con đặt chân đến, ngoài ra, họ cũng quen biết thêm được rất nhiều những người bạn mới. Đây chính là mục đích chủ yếu của chuyến du lịch mà anh Chu vẫn hằng mơ ước.

Tuy nhận được rất nhiều sự trợ giúp của những người xung quanh, nhưng đôi khi bố con anh Chu cũng gặp phải không ít khó khăn khi di chuyển liên tục trên quãng đường dài, ví dụ như Tiểu Ân đột nhiên bị ốm hay bản thân anh Chu bị đau bụng vì ăn nhầm thứ gì... Chính vì vậy, anh Chu luôn chọn những điểm đến an toàn có thể dễ dàng tới bệnh viện trong trường hợp bất trắc.

Ông bố 8X tâm sự, việc lái xe tới khắp mọi nơi mà mình muốn dù rất vui nhưng không thể thoải mái giống như cuộc sống lúc ở nhà. Tuy nhiên, việc có thể ở bên cạnh dõi theo từng bước nhỏ trong quá trình trưởng thành của con gái yêu khiến anh cảm thấy cuộc hành trình này cực kỳ có giá trị. Theo anh, việc dành nhiều thời gian ở bên con cái sẽ tạo ra những tác động tích cực trong việc hình thành tính cách của trẻ nhỏ. 

Anh Chu chia sẻ, đứa con luôn bé bỏng trong mắt bố mẹ sẽ khôn lớn rất nhanh, nếu vẫn còn lần lữa không chịu ở bên con, đợi thêm một vài năm nữa có muốn ôm con trong vòng tay cũng không được nữa rồi. Chính vì vậy, anh chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đang thăng hoa của mình để có thêm thật nhiều thời gian ở bên con gái khi còn có thể.

Ông bố trẻ muốn có thêm thật nhiều thời gian ở bên cô con gái bé bỏng.

Vài dòng nhắn nhủ đầy tình yêu thương mà "ông bố của năm" gửi tới cô con gái bé bỏng:

"Tiểu Ân, mới chớp mắt mà con đã được 2 tuổi rưỡi rồi.

Giống như đa số các gia đình khác, bố chỉ biết bận rộn kiếm tiền rồi lại kiếm tiền. Bố tự hỏi, mình đã dành ra được bao nhiêu thời gian để ở bên con?

Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, bố mẹ đã quyết định sẽ ở bên con trọn vẹn trong khoảng thời gian 5 năm tới để đưa con đi khắp thế gian.

Mỗi người chỉ có duy nhất một con đường đời, bố con ta hãy cùng nhau đi tìm niềm vui và hạnh phúc, cùng nhau tìm kiếm một phương pháp giáo dục thật khác biệt trên con đường đó nhé!
"
Nguồn: kenh14.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.