Chuyên mục
Đàm Vĩnh Hưng: Thà bỏ The Voice đi hát đám cưới
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đàm Vĩnh Hưng: Thà bỏ The Voice đi hát đám cưới

Thứ tư 12/09/2012 21:30 GMT + 7
Mệt mỏi xem khóc cười The Voice tôi thấy thương cho anh Hưng, vì chương trình mà dường như hình ảnh của anh không còn gắn với sự trung thực nữa. Thà anh cứ ngạo nghễ hát đám cưới rồi thẳng thắn nói về đồng tiền mồ hôi và chân thành tôi còn thấy rung động hơn.

Vì sao ư? Trước khi tham gia The Voice, tôi biết đến anh ngoài giọng hát còn là một người chân thật, trung thực và tử tế. Ai đã từng ngắm nhìn anh biểu diễn trên sân khấu hẳn sẽ thấy rưng rưng khi tiếng hát anh chạm đến trái tim mình. Bởi có bao nhiêu trong trái tim, anh đều tham lam thể hiện hết.

Anh vô tư hát mà chẳng màng đến cái danh "ông Hoàng nhạc Việt", bất chấp xì xèo của dư luận, anh đứng hát say mê trong tiệc cưới để gần gũi với mọi người.

Thậm chí, người ta không thể tưởng tượng một người có catse cao ngất ngưởng như anh lại có thể tổ chức liveshow giá rẻ để bất cứ thành phần nào, dù giàu, nghèo hay sang, hèn đều có thể đến xem anh biểu diễn. Tôi mến anh cũng vì sự tử tế đó.


Thà anh bỏ The Voice, cứ đi hát đám cưới và nói thẳng mình kiếm tiền như ngày trước còn hơn phải rơi nước mắt như bây giờ...

Nhưng đến với The Voice, tôi có cảm giác những điều tuyệt vời đó trong anh gần như biến mất. Để tạo ra được sức hút hỉ, nộ, ái, ố của chương trình, anh thể hiện lối sống vật chất bằng cách dụ thí sinh như dụ trẻ, nuốt lời rồi cũng chẳng sao.

Dù anh Hưng tham gia chương trình nhằm mục đích giải trí mang tính văn hóa, nghệ thuật, giáo dục nhưng tôi thấy không phải vậy.

Và đâu rồi lối nói chuyện thẳng thắn, thật thà hòa trong cái dí dỏm mà thay vào đó là những lời tâng bốc, nịnh bợ thậm chí phải mếu máo khi tự tay loại bỏ một thí sinh.

Thà anh bỏ The Voice, cứ đi hát đám cưới và nói thẳng mình kiếm tiền như ngày trước còn hơn phải rơi nước mắt như bây giờ.

Tôi thương anh vì đã bị biến thành một con rối khi anh phải cười, phải khóc, phải thể hiện mình bỏ công sức luyện tập cho thí sinh như thế nào để rồi kết quả đã được ban tổ chức lựa sẵn.

Anh chưa từng phải chịu vậy!

The Voice từ khi ra đời đến nay đã đem đến cho người ta những thứ mờ ảo, dù mới đi hết nửa chặng đường nhưng đã khiến cho người ta có cảm giác niềm tin bị bội ước. Sự nhận lỗi của giám đốc âm nhạc Phương Uyên trong clip nghi vấn dàn dựng kết quả một lần nữa phơi bày tất cả sự giả dối.

Vậy thì anh còn ở lại với chương trình này làm gì nữa? Anh ở lại sẽ còn mất nhiều mà đặc biệt là sự yêu mến bởi những con người mà anh xưng tụng họ là "vua".

Hôm qua họp báo, anh nói phóng viên muốn cái gì nói đi rồi tính chứ ép nhau làm gì như một lời có phần chợ búa. Có thể, anh bị ảnh hưởng bởi không khí võ đài, đối đầu, giấu mặt, hại nhau và thậm chí giết nhau như Trần Lập thừa nhận.

Anh chưa từng như vậy!


Học trò của anh sau những đối đầu, giấu mặt

Rút khỏi chương trình này, anh sẽ giữ được tất cả. Nếu có người không ưa nhắc tới chuyện với chị Thanh Lam xin anh cũng đừng ngần ngại bởi chị Lam là người chuyên nghiệp và cũng rất hiểu tình cảnh của anh lúc này. Vì thương anh và lo lắng cho anh mà chị Lam đã dám nói lên sự thật dù biết khi nói ra sẽ bị dư luận quay lưng, ném đá.

Bởi chị nói: "Chắc chắn tôi sẽ không mất gì cả nếu tôi tâng bốc một người trên truyền thông để làm họ vui, nhưng cái giá mà họ phải trả là rất ác, cái tâng bốc ấy dễ khiến người ta có một ảo giác về bản thân. Thực ra những lời nói của tôi nếu hiểu sâu hơn sẽ mang tính khích lệ, là sự lo lắng, nhưng truyền thông và mọi người căng thẳng lên thôi".

Anh Hưng ơi, em vẫn quý anh! Xin anh qua cơn mê.

Hoài Lương ( Võ Văn Tần, TP.HCM)
Nguồn: phunutoday.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.