Chuyên mục
Chuyện hàng loạt nữ sinh bỗng dưng mất tích: Mũi dại... lái chịu đòn
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chuyện hàng loạt nữ sinh bỗng dưng mất tích: Mũi dại... lái chịu đòn

Thứ hai 04/03/2013 05:11 GMT + 7
Từ trước Tết âm lịch và đặc biệt trong những ngày đầu năm, có nhiều ông bố, bà mẹ khóc ròng vì con gái đang tuổi ăn tuổi lớn bỗng dưng mất tích.

Những nữ sinh “biến mất” không rõ lý do, theo thổ lộ của bố mẹ đau khổ là những đứa con ngoan hiền chứ không như con người ta có biểu hiện đua đòi hoặc yêu đương trước tuổi. Lần theo hành trình nhịp bước giang hồ của những cô bé mới lớn, PV Chuyên đề ANTG mới vỡ lẽ rằng phần lớn sự bỗng dưng “mất tích” của các cô bé chẳng phải do bị kẻ gian bắt cóc, hãm hại hay bị kẻ xấu rủ rê đưa sang biên giới bán cho các đường dây buôn người… như các ông bố bà mẹ lầm nghĩ!

 
Sau hơn 2 năm quay quắt kiếm tìm, chị Hường nay đã tìm được con trong sự ngỡ ngàng khi con "náu thân" trong Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa ở Bình Dương.

1. Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều gia đình có con gái mới lớn lẽ ra đón cái tết đầm ấm, vui vẻ thì rơi vào hoảng loạn, chìm trong âu lo, cuống cuồng tột độ bởi cô con gái cưng bỗng dưng mất tích. Trên nhiều trang rao vặt của một số tờ báo, mục nhắn tin tìm người nhan nhản những thông tin tìm con của những ông bố, bà mẹ đau khổ ấy!

"Tìm con Trần Ngọc Kim Thi, sinh ngày 26/1/1997, cháu đi lạc ngày 18/12/2012. Khi đi cháu mặc áo thun xanh, quần short xanh, đeo kính, sau đó không về nhà. Con ở đâu về nhà gấp, ba mẹ rất mong và không giận con. Ai biết cháu ở đâu xin liên lạc 0935032… hoặc địa chỉ 53/2…. Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ".

"Mẹ tìm con tên Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 13/11/1996, cao 1m58, bỏ nhà đi ngày 3/1/2013, nhận được tin con về nhà ngay, bố mẹ rất buồn nhớ con, mẹ ốm bệnh, ai biết con tôi ở đâu xin báo cho gia đình theo số điện thoại 097532… gặp chị Quyên hoặc số 0986784… gặp anh Năm, gia đình xin hậu tạ"…

Trên đây chỉ là đơn cử những trường hợp ông bố bà mẹ đau khổ đăng tin kiếm tìm con gái bỗng dưng biệt tích biệt tăm. Như đã nói, trên nhiều trang mạng và mục rao vặt của các báo, những thông tin kiểu này nhan nhản. Và không chỉ mất tích trước tết, trong dịp năm hết tết đến, đã có nhiều ông bố bà mẹ khóc ròng vì con gái mất tích trong quá trình đi chơi tết.

Ngày 15/2, bà Huỳnh Thị Buối (49 tuổi, ngụ ấp Sóc Lào, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đến Công an tỉnh Bạc Liêu trình báo việc con gái là Nguyễn Huỳnh Nữ Anh Thư (học sinh lớp 9 Trường THCS Trung Bình C, xã Lịch Hội Thượng) cùng cha là ông Nguyễn Văn Thành về quê nội (thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) chúc tết vào sáng mồng 1, khi đi chơi với người em bà con là Thạch Thị Kiều Oanh (14 tuổi) tại chợ Hộ Phòng và 2 cô bé mất tích từ đó!

Hai ngày sau (17/2), Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) tiếp nhận đơn trình báo của bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa (ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai) về sự mất tích từ hôm mồng 1 tết của con gái là Nguyễn Huỳnh My (16 tuổi). Theo trình báo của bà Hoa, My rất hiền, ít đi đâu xa nhà, khi đi chơi tết cô bé không đeo nữ trang, chỉ mang số tiền 150.000 đồng và sau 1 ngày My mất tích, một giọng nữ gọi đến số điện thoại của bà Hoa nói ngắn gọn "con dẫn My đi chơi vài bữa". Lo sợ con gái bị kẻ xấu dụ dỗ hãm hại nên bà Hoa đến Cơ quan Công an trình báo…

 
Nhan nhản thông tin nữ sinh mất tích trên nhiều trang mạng xã hội.

2. Có con gái đang tuổi ăn tuổi lớn xinh xắn, ngoan hiền, phổng phao bỗng dưng bặt tăm tích, ông bố bà mẹ nào mà chẳng âu lo. Thực tế cho thấy đa phần các bậc phụ huynh khi lâm vào cảnh ấy đều rơi vào trạng thái tâm lý khủng hoảng với nhiều giả định về sự biến mất của con: Người quay quắt với nỗi ám ảnh con bị bọn tà dâm dùng thủ đoạn chiếm đoạt đời con gái rồi giết hại, vùi, đốt xác phi tang. Kẻ rụng rời khi nghĩ đến thảm cảnh con bị tên Sở Khanh nào đó lừa tình rồi bán sang biên giới cho phường buôn người để rồi bị ép làm vợ cho những kẻ đáng tuổi cha chú hoặc phải bán thân trong những động thổ nơi xứ người...!

Khi con gái bỗng dưng mất tích, hầu như ông bố bà mẹ nào cũng trĩu nặng những âu lo hãi hùng ấy! Con càng lâu trở về, càng lo âu sợ hãi thì những ông bố bà mẹ kia càng có cơ sở đinh ninh con mình bị kẻ gian hãm hại nên càng quay quắt, đau đớn. Khổ thân cho gia đình nào rơi vào bi kịch này bởi những ngày con chưa trở về nhà là những ngày như thể sống trong địa ngục. Thế nhưng khi đứa con mất tích trở về, nhiều ông bố bà mẹ mới vỡ lở, hóa ra lâu nay mình đau đớn, tuyệt vọng chỉ là vô ích bởi sự thể không như mình... lầm tưởng và trình báo.

Chúng tôi liên lạc với phụ huynh cô bé có tên Kim Thi, trò chuyện mới rõ lý do cô bé biệt tích chỉ đơn giản là "cháu nó đi chơi". Trưa 20/2, qua trao đổi, chị Quyên, mẹ cô bé Lan Anh cho biết, cô con gái cưng mới trở về nhà vào hôm qua với tình hình sức khỏe tốt, tâm lý ổn định.

Hỏi cô bé đi đâu trong thời gian mất tích, chị Quyên trầm giọng cho biết, vì buồn mẹ rầy la chuyện học lực kém nên Lan Anh đã theo một nhóm bạn "quen trên mạng Internet" đi chơi và sau đó đi phụ bán quán. Khi trở về, cô bé tâm sự chán học chỉ muốn đi làm dẫu rằng kinh tế gia đình chị Quyên không đến nỗi khốn khó để con phải lao ra đời bươn chải!

Tình cảnh của chị Quyên có con gái chán học theo bạn quen trên mạng rồi hẹn ngày đi chơi, đi bụi gợi cho chúng tôi nhớ đến bi kịch não nề của chị Võ Thị Hường, 40 tuổi, ngụ xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhân vật chính trong bài viết "Người mẹ nghèo hơn nửa ngàn ngày đẫm lệ tìm con" trên Chuyên đề ANTG số ra ngày 2/5/2012. Đang sống yên lành, bỗng dưng chị Hường phát cuồng khi cô con gái duy nhất là cháu Thu Thảo bỗng dưng biến mất.

Thời điểm bặt tin (ngày 2/11/2010), cháu Thu Thảo khi ấy 14 tuổi, đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Thanh An. Bỗng dưng xa vắng con, không còn nghe con nói, chẳng được thấy con cười, chị Hường như điên dại, nhất là khi nhiều người đồn đoán rằng cháu bị kẻ xấu hãm hại giết chết, người cho rằng cháu đã bị bán qua biên giới.

Mòn mỏi kiếm tìm con hơn 2 năm trời, có những lúc vô vọng, chị Hường nuôi trong mình nhiều ý định tự kết liễu cuộc đời... Và thật may mắn cho chị, sau gần 1.000 ngày sống trong địa ngục, chị đã gặp được cô con gái cưng. Hỏi ra mới biết cô bé theo bạn quen trên mạng Internet rồi bỏ nhà đi chơi, sống theo kiểu bầy đàn và bị cơ quan chức năng thu gom đưa vào Trung tâm Nuôi dưỡng người lang thang, tâm thần Chánh Phú Hòa (trực thuộc TP HCM nhưng nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương).

"Vào trong ấy, con bé phần theo lời đám bạn bụi bờ, phần sợ chúng đánh nên khai man, bảo mồ côi cha mẹ... Đến khi cháu ý thức được sự việc mới thú thật và được nhân viên xã hội giúp liên lạc với mẹ để trở về" - chị Hường báo tin vui và cho biết thực chất của việc con bỏ nhà đi cũng vì chán học: "Cháu không chịu đi học, đòi đi học nghề làm tóc dẫu rằng tôi đã khuyên nhủ, phân tích cho cháu biết thời buổi này nếu không có trình độ học vấn thì chẳng làm được gì.  Nhưng...!".

 
2 nữ sinh Nguyễn Huỳnh My và Nguyễn Huỳnh Nữ Anh Thư sau những ngày biệt tích nay đã trở về.

3. Khi bài viết này đến tay bạn đọc thì nữ sinh Nguyễn Huỳnh Nữ Anh Thư đã trở về nhà vào ngày 17/2 khi được gia đình tìm thấy "lưu lạc" tại TP HCM. Đến ngày 20/2, nữ sinh Nguyễn Huỳnh My cũng được gia đình tìm thấy tại khu du lịch Phật bà Nam Hải ở Bạc Liêu. Nếu như nguyên nhân mất tích của cô bé Huỳnh My là do đi chơi ở nhà bạn tại huyện Hòa Bình và được chị của người bạn này ngăn cản không cho gọi điện về gia đình kèm hứa hẹn sẽ lo giấy tờ để đưa lên thành phố đi làm kiếm được nhiều tiền thì nguyên nhân mất tích của nữ sinh Nguyễn Huỳnh Nữ Anh Thư, vẫn chưa được rõ ràng.

Trên một số diễn đàn, có người lo xa cho rằng cô nữ sinh nhỏ tuổi nhưng đỏm dáng này bị tên lưu manh nào đó dụ dỗ… nên ngay khi tìm được em trở về, người mẹ đã lập tức đưa con đến trình báo công an để làm rõ sự việc.

Không phải trường hợp nữ sinh nào bỗng dưng mất tích và bỗng dưng trở về đều được vẹn nguyên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như những nữ sinh kể trên. Điều này đồng nghĩa với việc bỏ nhà đi bụi vì chán học, bị rầy ra, có lắm nữ sinh đi bụi vì lỡ yêu bạn trai qua mạng nên "khăn gói" đi theo tiếng gọi của con tim. Nữ sinh trở về từ những cuộc ra đi như thế này thường không còn… nguyên vẹn. Điều này đồng nghĩa với việc lối sống lang chạ, quan hệ bừa bãi, quan hệ kiểu bầy đàn ăn sâu vào tâm trí của các em, điều đó khiến tâm hồn non nớt của các em vẩn đục bởi những suy nghĩ mông lung, các em không còn tâm trí để học và sống tốt!          

Cách đây không lâu, chúng tôi có theo dõi vụ mất tích của của nữ sinh học lớp 9 T.N.Quyên ở An Giang. Mất tích hơn 1 tháng trời khiến cha cháu là anh N.Q.Hùng phải bỏ bê việc đồng áng, lang bạt khắp nơi kiếm tìm con. Lần theo mọi dấu vết manh mối, anh Hùng phát hiện cô con gái cưng của mình đang ở trong khách sạn với một gã thanh niên ở quận 12, TP HCM, nên đã nhờ cơ quan chức năng can thiệp và tá hỏa khi biết con gái anh lỡ yêu một gã qua mạng nên đã bỏ nhà đi theo tên này, sống như vợ chồng và nhiều khả năng sử dụng cả hàng đá (ma túy - PV), bởi khi cơ quan chức năng kiểm tra phòng phát hiện dụng cụ để hút cần sa.

Mới đây khi chúng tôi liên lạc hỏi thăm, anh Hùng, ông bố tội nghiệp trĩu giọng cho biết từ sau ngày trở về, cô con gái bé bỏng của anh chẳng thiết tha gì đến việc học, đòi đi làm nhưng thực chất là "nướng" mình trong các tiệm Internet chát chít và liên tục bỏ nhà ra đi khiến vợ chồng anh phải nhiều lần khổ sở đi kiếm tìm…!

4. Tạm khép lại câu chuyện mất tích của các nữ sinh, mới thấy xung quanh sự mất tích đột ngột của nhiều cô bé mới lớn được tiếng ngoan hiền trong mắt bố mẹ, có rất nhiều điều đáng để người lớn phải quan tâm.

"Nhiều ông bố bà mẹ luôn tin rằng con mình rất ngoan hiền, chẳng giao du với ai trong khi đứa trẻ ấy có rất nhiều mối quan hệ phức tạp với bạn bè mà chúng làm quen trên thế giới ảo. Từ những mối quan hệ chát chít ấy, nhiều cô bé nảy sinh tình cảm yêu đương với anh chàng mà các em chỉ biết và gặp mặt qua blog, facebook hay các diễn đàn, các mạng xã hội. Và khi tình cảm cháy bỏng thúc giục, đùng một cái các em bỏ nhà theo tiếng gọi con tim, sống như vợ chồng với người tình mà các em trót yêu qua mạng".

Bên chia sẻ ấy, chuyên viên tâm lý Huỳnh Mai vốn dành nhiều sự quan tâm đến "giới trẻ nổi loạn" cho rằng như các bạn trai, tuổi ô mai của các cô bé, nhất là các cô bé phát triển về thể xác hơn chúng bạn đồng trang lứa rất cần được phụ huynh quan tâm, gần gũi, thường xuyên trò chuyện để nắm bắt tâm lý của các em, nhất là những chuyện liên quan đến giới tính. Ở độ tuổi như thế, các em dễ rung động bởi những lời phỉnh nịnh của những bạn khác phái như khen đẹp, khen dễ thương, thông minh... và dùng vật chất cám dỗ: "Sẽ vô cùng nguy hại nếu những lời tán tỉnh ấy được gửi truyền bởi những kẻ dày dạn kinh nghiệm tình trường và có tà tâm. Bị những kẻ như thế chài tình, chuyện các em bỏ nhà theo lời hứa hẹn để rồi bị hãm hại, buôn bán chỉ là vấn đề sớm muộn!".

Giữa nhịp sống quay cuồng vì những tham - sân - si, liệu có bao nhiêu ông bố bà mẹ để tâm hay biết được điều này?!


Thành Dũng
Nguồn: cand.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.