Chuyên mục
Chồng, mẹ chồng giận dỗi khi con dâu đi hút mỡ bụng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chồng, mẹ chồng giận dỗi khi con dâu đi hút mỡ bụng

Chủ nhật 01/04/2012 11:12 GMT + 7
Sở hữu một thân hình cao ráo, “phốp pháp” từ thời còn trẻ, tuy không thấy tự hào song chị Thủy lại được mẹ chồng vô cùng yêu quý bởi cái dáng “đẫy đà” và có phần “mắn đẻ”. Năm tháng qua đi, vóc dáng của chị không còn dừng lại là “phốp pháp” nữa, mà chuyển thành “béo ú”.


Đau khổ vì thân hình “quá khổ” của mình, chị Thủy quyết tâm đi làm đẹp và việc đầu tiên là “hút mỡ bụng”. Nhưng đẹp lên chẳng thấy, chỉ thấy sau khi hút mỡ, bụng của chị sưng phồng, bầm tím còn mẹ chồng thì giận dỗi không buồn ăn uống, nói chuyện với con dâu…

Chị Phạm Thị Thu Thủy (Tp. Nam Định) có một thân hình cao ráo, mập mạp ngay từ thuở nhỏ. Bạn bè, người thân đều khen chị tròn trịa, dễ thương nên mặc dù không hài lòng lắm vóc dáng của mình, chị Thủy vẫn lấy đó làm niềm an ủi.

Năm 27 tuổi, sau khi học xong thạc sỹ của trường đại học kinh tế, chị Thủy tính đến chuyện lập gia đình.

Người yêu của chị là một chàng trai học cùng lớp, cùng quê, tính tình hài hước và rất chu đáo trong mọi chuyện. Sau khi bàn bạc và có ý định nghiêm túc, hai anh chị cùng về ra mắt hai bên gia đình.

Ngày đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng tương lai, chị Thủy mang tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Về mặt học thức thì không có vấn đề gì, nhưng nhìn trước nhìn sau, với thân hình cao to như đàn ông, quần áo thì toàn mặc ngoại cỡ khiến chị Thủy không sao tự tin để diện kiến bố mẹ chồng.

Ngay khi mới bước chân vào cổng, chị đã cầm chặt tay người yêu, mồ hôi toát ra nhễ nhại vì quá căng thẳng. Để chị lấy lại bình tĩnh, anh người yêu phải đưa chị ra quán nước đầu ngõ, xốc lại tinh thần, sau đó mới dám vào nhà.

Trái với suy nghĩ và tưởng tượng của chị Thủy ban đầu, bố mẹ chồng tương lai vô cùng phấn khởi khi con trai dẫn người yêu về nhà.

Sau khi nhìn chị một lượt từ đầu đến chân, mẹ chồng tương lai mỉm cười, gật đầu, ra vẻ hài lòng lắm. Nhất là khi nghe con trai giới thiệu chị Thủy đã bảo vệ xong luận án thạc sỹ và sắp tới sẽ học lên tiến sỹ, hai ông bà tỏ ra vừa ý vô cùng.

Thở phào nhẹ nhõm vì ngày ra mắt đầu tiên mọi chuyện đều suôn sẻ.

Tối về gọi điện cho  người yêu, nghe anh kể lại rằng mẹ chồng tương lai hết lòng khen ngợi mình nào là: cao to khỏe mạnh như vậy là rất tốt, tướng lại rất “mắn đẻ”, sau này con cái sinh ra cũng sẽ trộm vía mẹ, cơ thể khỏe mạnh, mặt mũi xinh xắn, còn đầu óc thông minh lanh lợi.

Mặc dù không thích lắm cái câu “mắm đẻ” nhưng dù sao bố mẹ chồng tương lai hài lòng cũng là tốt lắm rồi.

Sau lần ra mắt nhà trai, chưa đầy một tháng sau đó anh chị chính thức làm đám cưới. Mặc dù trước đó chị Thủy đã đi chọn váy và thử tương đối nhiều, cái váy ngoại cỡ nhất cũng nới ra tối đa để chị có thể mặc được, nhưng trong ngày cưới chị Thủy vẫn khổ sở với sự chật chội, nhất là ở là phần eo.

Cả một ngày nín thở, không dám ăn, không dám cử động mạnh, còn miệng thì vẫn phải cười tươi như hoa khiến chị có cảm giác cực hình. Chưa bao giờ như lúc đó, chị Thủy ao ước có được vóc dáng thon gọn và chợt nghĩ: sao mình không nghĩ ra chuyện giảm cân, làm đẹp trước ngày cưới?

Ngay cả khi đã về nhà chồng làm dâu, chị Thủy cũng vẫn luôn thường trực suy nghĩ đó. Tuy nhiên, thấy mẹ chồng rất vừa ý với vóc dáng của mình, khen mình hết lời, và cứ mỗi lần chị hơi than thở một chút về vòng eo quá khổ thì mẹ chồng lại rầy la, khiến dần dần chị từ bỏ ý định làm đẹp hẳn.

Năm tháng qua đi, chẳng mấy chốc chị Thủy đã sinh cậu con trai thứ hai. Sau gần một năm kiêng cữ, chịu khó ăn uống để có sữa cho con, chị Thủy chợt giật mình khi nhìn thấy vóc dáng của mình. Chị không còn phốp pháp như thời con gái nữa mà trẻ thành béo ú. Khuôn mặt thì tròn, tay chân người ngợm toàn thịt là thịt.


Không biết trân trọng bản thân mình, để rồi suýt chút nữa chị đã đánh mất gia đình nhỏ bé, đánh mất người mẹ chồng luôn yêu thương. Ảnh minh họa
Không biết trân trọng bản thân mình, để rồi suýt chút nữa chị đã đánh mất gia đình nhỏ bé, đánh mất người mẹ chồng luôn yêu thương. Ảnh minh họa 


 Thảm hại nhất là cái bụng, sau hai lần sinh nở đã không còn là vòng eo 85- 90 nữa mà lên tới hơn 100.

Lục tủ tìm lại đống quần áo trước kia thì không cái nào còn mặc vừa. Vậy là chị Thủy lại khoác lên người bộ quần áo bà bầu và đi đâu người ta cũng hỏi chị: vẫn chưa sinh hả?

Đau đớn vì thân hình càng ngày càng phát phì, đã nhiều lúc chị Thủy tâm sự cùng mẹ chồng nhưng bà cứ gạt đi rồi khen con dâu hết lời: béo tốt, béo đẹp, thế mới khỏe.

Biết không thể tìm được tiếng nói chung với mẹ chồng, càng không được mẹ chồng ủng hộ chuyện giảm cân, làm đẹp, chị Thủy tìm đến vài người bạn thân để nhờ tư vấn giúp.

Các phương pháp giảm cân đơn giản như tập thể dục, ăn kiêng… chị đều thử qua nhưng không mấy tác dụng. Đến nước cuối cùng, chị Thủy đánh liều đi hút mỡ bụng theo lời tư vấn của một đồng nghiệp cùng cơ quan.

Sau khi nói với gia đình nhà chồng là phải đi Hà Nội công tác, chị Thủy khăn gói lên đường làm đẹp. Qua lời giới thiệu của vài người, chị Thủy tìm đến một thẩm mỹ viện được cho là có tiếng, uy tín.

 Đến nơi, chị được bác sỹ khám sơ qua sức khỏe tổng thể và được tư vấn nên hút mỡ bụng để giảm vòng eo trước, sau đó mới giảm lượng mỡ ở phần mông, đùi và tay. Thấy trung tâm thẩm mỹ rất khang trang, sạch đẹp, nhân viên lại hết sức nhẹ nhàng, ân cần, trang thiết bị cũng có vẻ hiện đại nên chị Thủy phần nào tin tưởng.

Kết thúc cuộc phẫu thuật sau hơn 3 tiếng đồng hồ, chị Thủy vui mừng vì thấy bụng mình có vẻ đã nhỏ hơn so với trước kia. Theo lời dặn của bác sỹ, chị phải ở lại thẩm mỹ viện 2 – 3 ngày để theo dõi, đề phòng xảy ra vấn đề, sau đó phải mang gen bụng thường xuyên, kết hợp với ăn uống điều độ và tập thể dục.

Ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng, chị Thủy vẫn cảm thấy bình thường, không có triệu chứng hay dấu hiệu gì. Với suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần qua ngày đầu tiên không sao là ổn, chị Thủy xin xuất viện rồi khăn gói về quê với mong ước chồng và mẹ chồng sẽ phải ngạc nhiên về sự thay đổi của mình, và rằng, dù gì có một thân hình thon gọn vẫn đẹp hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại nằm ngoài tưởng tượng, sau khi chị thủ thỉ với chồng rằng mình đi hút mỡ bụng, chồng chị tỏ ra vô cùng lo lắng và tức giận, còn mẹ chồng khi biết chuyện cũng không buồn nói với chị một câu, lẳng lặng đi vào phòng đóng chặt cửa, không ăn không uống.

Từ ngày về làm dâu, đây là lần đầu tiên chị Thủy thấy mẹ chồng mình như vậy. Trước đây, dù chị có vụng về làm đổ vỡ cái này, cái kia hay nấu ăn không khéo thì mẹ chồng vẫn luôn cười xuề xòa cho qua, rồi chỉ dạy chị từng li từng tí. Bởi vậy mà suốt gần chục năm làm dâu, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn tốt đẹp.

Lần này thấy mẹ chồng bực tức, giận dỗi ra mặt, chị Thủy vô cùng lo lắng. Cầu cứu nơi chồng thì anh chỉ nói: em đã sai, nên xin lỗi và năn nỉ mẹ tha thứ thôi, anh càng nói vào mẹ sẽ càng giận. Nhưng khổ nỗi chị đã làm đủ cách, đủ thứ mà mẹ chồng vẫn đóng cửa nằm im.

Đang không biết làm thế nào thì đến ngày thứ 3 sau cuộc phẫu thuật hút mỡ, bụng chị Thủy bắt đầu đau quằn quại. Vùng bụng của chị bị sưng phồng lên, bầm tím và huyết áp lên tục tụt xuống. Mặc dù đã gắng gượng bò khỏi giường nhưng chị Thủy vẫn không sao nhấc người lên nổi.

Chồng thì đi làm, bố chồng đi thăm họ hàng cả tuần nay vẫn chưa về, còn mẹ chồng thì đóng cửa nằm im. Một mình chị Thủy không biết làm sao mà cơn đau mỗi lúc một dữ dội. Không chịu đựng nổi, chị lê lết từng chút một sang phòng mẹ chồng.

Thấy con dâu đang quằn quại đau đớn, mẹ chồng chị Thủy quên hết cả tức giận, lo sợ gọi người đưa chị đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sỹ chuẩn đoán chị Thủy bị chảy máu và nhiễm trùng vì hút mỡ bụng nên mới bị bầm tím, đau thắt và bụng sưng phồng lên, chị Thủy phải nhập viện để điều trị.

Cũng theo lời bác sỹ, hút mỡ bụng là đại phẫu nên trước khi phẫu thuật phải được kiểm tra sức khỏe tổng thể, nhất là các chức năng gan, thận, tim, phổi và xét nghiệm máu, sau đó mới được phép tiến hành.

 Khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ sẽ bơm một lượng lớn dung dịch có pha thuốc co mạch (nhằm phòng ngừa chảy máu) vào mô mỡ của bệnh nhân, sau 15 - 30 phút, dùng ống hút chuyên dùng để hút mỡ ở vùng có chỉ định, thường ở vùng bụng trên, bụng dưới và hai bên eo. Sau khi hút, bệnh nhân được đặt ống dẫn lưu (theo dõi tình trạng chảy máu) trong 48 giờ.

Sau phẫu thuật, phải nằm lại bệnh viện tối thiểu 2 - 3 ngày để theo dõi, phòng chảy máu và nhiễm trùng. Trường hợp của chị Thủy là do bác sỹ tay nghề kém, lại không cẩn thận, cho chị xuất viện quá sớm nên mới xảy ra vấn đề sau phẫu thuật…

Nghe tin vợ phải vào bệnh viện cấp cứu, chồng chị Thủy tất tưởi chạy về. Nằm trên giường bệnh, được mẹ chồng đút cho từng thìa cháo mà nước mắt chị Thủy tuôn rơi.

Sự hối hận và xấu hổ tràn ngập trong lòng chị. Cả chồng và mẹ chồng tuy đều không nói hay nhắc lại sự cố vừa xảy ra, chỉ ân cần chăm sóc chị từng tí một khiến chị Thủy càng cảm thấy hổ thẹn.

Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, làm đẹp một cách mù quáng mà chị suýt chút nữa đã phải đối mặt với tử thần.

Những người thân yêu xung quanh vẫn luôn yêu quý chị, không phải vì vóc dáng bên ngoài mà đơn giản vì chị chính là chị.

Vậy mà chị đã không hiểu được điều đó, không biết trân trọng bản thân mình, để rồi suýt chút nữa chị đã đánh mất gia đình nhỏ bé, đánh mất người mẹ chồng luôn yêu thương, bao dung chị. Nghĩ đến đấy chị Thủy bỗng ôm chầm lấy mẹ chồng mà òa khóc…

PV
Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.