Chuyên mục
Chồng ly thân vì vợ dồn hết tiền “sửa ngực”…
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chồng ly thân vì vợ dồn hết tiền “sửa ngực”…

Thứ bảy 17/03/2012 09:30 GMT + 7
Thất vọng với bộ ngực ngày càng chảy xệ của mình, chị Hòa được một người bạn chỉ cho cách đi nâng ngực và giới thiệu hẳn một trung tâm mà bạn chị cho là uy tín. Ngay lập tức chị Hòa dồn toàn bộ số tiền mà mình đang có để đi “sửa ngực”.

Nhưng hỡi ơi đẹp đâu chẳng thấy, cái giá chị Thoa phải trả ngoài bị sưng tấy, viêm nhiễm, bên “rất căng”, bên “hơi căng” thì chồng chị còn hoảng hốt đòi ly thân vì bộ ngực chẳng giống ai của chị…

Cũng là phụ nữ và giống như rất nhiều chị em khác đều muốn trở nên xinh đẹp và hấp dẫn trong mắt chồng nhưng không phải lúc nào chị Nguyễn Thị Kim Hòa (Ý Yên – Nam Định) cũng có điều kiện và thời gian suy nghĩ về chuyện ấy. Vợ chồng chị Hòa cưới nhau đã được 15 năm, cháu trai lớn nhà chị năm nay đã 14 tuổi.

Sinh sống trong một gia đình bình dị, quanh năm chỉ nghĩ đến chuyện chăm sóc các con nên chị Hòa không mấy khi để ý đến chuyện son phấn, ăn diện và những đường nét trên cơ thể mình.

Riêng đối với chồng, chị Hòa suy nghĩ rất đơn thuần, chỉ cần yêu nhau là thấy đẹp trong mắt nhau, và chồng chị lúc ban đầu cũng nghĩ vậy.

Chồng chị Thoa là người đàn ông thích vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ, anh yêu chị cũng vì sự mộc mạc, giản dị, không tô son chát phấn, không nâng mũi, sửa mày của chị.

Thế nhưng năm tháng qua đi dường như cũng lấy đi những nét đẹp của thời con gái và suy nghĩ của con người cũng dần đổi khác.

Trong một lần hai vợ chồng chị Hòa cùng xem phim, đến một đoạn khá nhạy cảm trong đó cô diễn viên chính mặc chiếc áo bó, khoét cổ sâu, rộng, hở ra một bộ ngực trắng ngần, đầy đặn và khêu gợi khiến chồng chị có vẻ chăm chú và chết mê chết mệt.

Thấy bộ dạng của chồng khiến chị Hòa cảm thấy chạnh lòng và tức giận. Chị Hòa đưa đẩy vài câu với ý trách chồng “ham của lạ” rồi hai vợ chồng chị tranh luận.

 Tranh luận mãi mà không ai chịu nhường ai thành ra là cãi vã nhau. Chồng chị Hòa trong lúc nóng giận đã buông một câu khiến chị Hòa giận đến tím người: “Em hãy nhìn lại cơ thể của mình xem còn có chút gì là gợi cảm hay không?”.

Chỉ là lời nói bột phát, không suy nghĩ và có ý gì nhưng cũng đủ làm cho chị cảm thấy buồn, tủi thân và phải nhìn lại mình. Chị tự đứng trước gương hàng giờ liền và nhìn mình từ đầu đến chân, rồi ngỡ ngàng khi không còn nhận ra chính mình nữa.

Chồng đòi ly hôn vì vợ lấy hết  
Chồng đòi ly hôn  

Thời gian đã lấy đi của chị những nét trẻ trung, thon gọn mà thay vào đó là vóc dáng to béo, thô kệch.

Nhất là khi so sánh bộ ngực của chị với cô diễn viên trên phim thì hỡi ơi, chị có cảm giác như mình đang so sánh bộ ngực của một bà lão 60 với bộ ngực của một cô gái 18 tuổi, còn bụng thì chảy xệ, toàn mỡ và đúng là nhìn từ trên xuống dưới trông chị thật kinh khủng, chẳng có chút hấp dẫn nào.

Vừa buồn bã vì thực tế phũ phàng, lại cộng thêm lời nói của chồng khiến chị Hòa quyết tâm thay đổi. Chị gọi điện hỏi một số người bạn thân “sành điệu” để tham khảo xem có cách nào cải thiện bộ ngực của mình không nhưng vô vọng.

Chị lên mạng tìm hiểu cách phương pháp làm đẹp nhưng chẳng có phương pháp nào khiến cho một bộ ngực đang bị chảy xệ bỗng trở nên căng tròn hơn.

Đang buồn vì không lấy lại được sự quyến rũ như xưa thì một người bạn của chị Hòa chỉ cho chị cách đi nâng ngực.

Người bạn còn tỏ ra am hiểu, phân tích cho chị đủ kiểu để đi đến một kết luận: với những bộ ngực đang bị chảy xệ như của chị thì chỉ có một cách là đi nâng ngực.

Cô bạn còn nhiệt tình giới thiệu cho chị một trung tâm thẩm mỹ mà theo cô là “có tiếng và uy tín”, đảm bảo sau khi nâng chị Hòa sẽ phải thích thú và hài lòng với bộ ngực của  mình.

Phần vì tin lời bạn, phần vì khao khát muốn cải thiện bộ ngực của mình ngay lập tức để chồng phải trầm trồ và công nhận sự hấp dẫn của vợ mình, khiến chị Hòa dồn toàn bộ số tiền mà mình đang có để đi sửa sang làm đẹp.

Theo lời chỉ dẫn của bạn mình, chị Hòa đến đúng địa chỉ và được tiếp đón nồng hậu. Sau khi tiến hành thăm khám cho chị, bác sỹ tư vấn chị Hòa nên dùng phương pháp an toàn nhất là hút mỡ bụng để bơm lên ngực.

Theo lời bác sỹ nói thì phương pháp này vừa an toàn vì mỡ của bản thân mình sẽ hợp với cơ thể mình nhất, không phải đưa các vật thể lạ vào người, giống như kiểu bơm silicone vô cùng nguy hiểm.

Mặt khác, nó còn giải quyết được vấn nạn bụng to của chị Hòa, đúng là một công đôi việc.

Nghe bác sỹ nói vô cùng có lý, lại giúp chị bớt đau đầu về cả “cái bụng” của mình nên chị Hòa đồng ý phẫu thuật luôn. Kết thúc quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, chị Hòa vô cùng ưng ý với bộ ngực “quả ra quả mà rãnh ra rãnh”.

Ra về trong niềm vui và sự phấn chấn tột cùng, chị Hòa tưởng tượng đến lúc chồng phải bất ngờ và sung sướng trước những đường nét cơ thể thon gọn và gợi cảm của mình.

Chồng chị sẽ phải quỳ gối xuống xin lỗi và năn nỉ trước sự “hồi xuân” của chị, và sau đó sẽ không còn dám tơ tưởng đến những cô diễn viên, người mẫu chân dài.

Hí hửng vì những gì mà mình đang tưởng tượng khiến chị Hòa không biết mình đã về đến nhà và đang cười một cách khó hiểu trước mặt chồng. Nhìn thấy anh, chị Hòa ra vẻ bí hiểm, úp mở rồi chạy đi chợ, nấu cơm để chuẩn bị cho “một đêm đầy tuyệt vời”.

Mọi việc diễn ra theo đúng ý chị Hòa, sau khi ăn cơm và tắm rửa xong, chị Hòa xuất hiện trong bộ váy ngủ mỏng manh và khiêu gợi, trông chị hoàn toàn “lột xác” khiến chồng chị cũng phải bất ngờ.

Anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy vợ mình. Sau khi bị chồng gặng hỏi, chị Hòa thú nhận mình đã đi sửa ngực và hút mỡ bụng, rồi nhìn vẻ mặt phảng phất sự lo lắng của chồng, chị Hòa vội vàng trấn an và “nhập cuộc”.

Nhưng hỡi ơi, khi chồng chị vừa mới âu yếm và động vào phần ngực thì chị Hòa đã thấy nhói đau. Anh càng xoa bóp thì chị Hòa càng thấy đau nhiều hơn.

Sợ chồng mất hứng và phật ý, chị Hòa đành cắn răng nén nhịn cơn đau để chiều chồng. Kết thúc buổi ân ái, chị Hòa tím tái mặt mày và thở dốc, đau quằn quại nhưng vẫn phải giấu chồng.

Tự trấn an mình bằng suy nghĩ: vừa mới “sửa ngực” xong mà lại quá vội vàng nên đau là điều đương nhiên, khiến chị Hòa cảm thấy yên tâm hơn. Sang đến ngày thứ 2, chị bớt đau một chút, nhưng đến ngày thứ 3 thì bộ ngực của chị bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy.

Niềm vui về vòng một như ý chưa kéo dài được bao lâu thì sang đến ngày thứ năm, chị Hòa cảm thấy ngực đau dữ dội và sưng tấy rõ rệt hơn.

Quay trở lại trung tâm thẩm mỹ để kiểm tra lại, chị Hòa nhận được câu trả lời: “Chỉ bị viêm nhẹ thôi, uống kháng sinh là khỏi”.

Tin tưởng vào lời của bác sỹ, chị Hòa về uống kháng sinh liên tục vẫn không đỡ chút nào, bên cạnh đó, bộ ngực của chị còn có biểu hiện khác thường, một bên to, bên nhỏ, bên rất căng còn một bên thì hơi căng.

Đang vui vẻ và hài lòng về sự thay đổi của vợ, nhưng sau lần đó, cứ mỗi lần có ý định gần gũi vợ thì lại bị từ chối khiến chồng chị Hòa cảm thấy không thoải mái và bắt đầu nghi ngại.

Biết là chẳng thể giấu chồng được lâu, nhất là khi cơn đau cứ dồn dập nên chị Hòa đành kể cho chồng nghe về những biểu hiện của mình.

Sau khi quan sát hiện trạng bộ ngực của vợ mình sau thẩm mỹ, chồng chị Hòa như chết sững, rồi hốt hoảng khi thấy bộ ngực của vợ đang bị sưng tấy lên trông vô cùng khủng khiếp và “chẳng giống ai”.

 Anh kiên quyết bắt chị đến bệnh viện để khám lại rồi giận dữ quát mắng về sự bất cẩn của vợ.

Sợ rằng nếu mình đến bệnh viện để khám sẽ làm to chuyện, chị Hòa trấn an chồng bằng cách nhất quyết không chịu đến bệnh viện vì cho rằng đó là biểu hiện bình thường sau khi phẫu thuật. Nói mà vợ chẳng nghe, quá tức giận, chồng chị Hòa lớn tiếng đòi ly thân và bỏ sang nhà nội.

Lo lắng, đau khổ và không thể chịu nổi sự đau đớn về thể xác, chị Hòa bắt xe đi Hà Nội để đến bệnh viện Xanh-pôn khám lại. Kết quả cho thấy chị đã bị nhiễm trùng máu và phải điều trị dài ngày để nạo vét vùng ngực bị viêm nhiễm.

Theo phân tích của bác sỹ, việc lấy mỡ tự thân để bơm ngực là một phương pháp được nhiều người tin tưởng vì mỡ của mình sẽ hợp với mình về mọi mặt, nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm vì nó khá nguy hiểm.

 Bên cạnh đó, nếu sử dụng phương pháp này đòi hỏi một kỹ thuật rất cao, trong khi đó cơ sở thẩm mỹ mà chị Hòa đã tiến hành phẫu thuật đã không đáp ứng được trình độ kỹ thuật cũng như tay nghề của chuyên viên thẩm mỹ nên đã thực hiện việc hút bao nhiêu là bơm lên bấy nhiêu.

Thực chất, việc hút mỡ dưới phần bụng hoặc mông để đưa lên ngực cần được làm rất kỹ lưỡng.

Việc bơm trực tiếp sẽ dẫn đến các tai nạn như: tắc vùng tiêm mỡ dẫn đến viêm tấy kéo dài và gây bội nhiễm. Nhiễm trùng máu như trường hợp của chị Hòa chình là một trong nhiều tai biến gặp phải khi tiến hành phẫu thuật nâng ngực…

Tiền mất, tật mang đã đành, ngay cả bộ ngực chảy xệ trước kia chưa chắc chị Hòa đã giữ được.

Thảm hại hơn cả là trong khi chị đang đau đớn, buồn vì sự mù quáng của mình thì chồng chị lại đòi ly thân và chẳng thiết quan tâm gì. Đang nằm trong bệnh viện mà khóc vì sự đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần thì bất chợt có tiếng con trai của chị Hòa gọi mẹ từ phía sau.

 Bất giác quay lại, nhìn thấy chồng con đang mỉm cười với mình, chị Hòa lại ứa nước mắt. Chưa bao giờ như lúc này, chị cảm thấy gia đình đáng quý biết bao, đáng quý hơn gấp ngàn vạn lần cái vẻ đẹp giả tạo bên ngoài mà chị đã từng sai lầm đánh đổi. Chị Hòa bỗng cảm thấy hối hận vô cùng…
 

  •  Duyên Thầm
Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.