Chuyên mục
Suýt ‘yêu’ nhầm bố chồng vì ăn mặc giống nhau
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Suýt ‘yêu’ nhầm bố chồng vì ăn mặc giống nhau

Chủ nhật 05/08/2012 09:01 GMT + 7
Tôi ùa vào phòng, cố để lộ áo ngực rồi ôm chầm lấy “ông xã”. Người ấy trở mình quay lại, tôi té xỉu vì nhận ra là bố chồng đáng kính.

Tôi là người thích lối sống trọng truyền thống nên ủng hộ quan điểm cha mẹ, con cái ở cùng nhau dưới một nếp nhà. Cưới xong, chính tôi chủ động bày tỏ ý nguyện ấy với chồng. Anh rất vui vì tấm lòng hiếu thảo của vợ.

Bốn tháng sau khi cưới, tôi có tin mừng, nhưng không may bị sảy. Mẹ chồng lật đật lên chăm. Bà quen nếp sống thôn quê, nên chuyện bếp núc chốn thị thành có phần bỡ ngỡ. Dù rất quý mẹ, nhưng tôi không tìm thấy tiếng nói chung với bà. Hơn một tuần, tôi trở thành kẻ hầu hạ, chăm nom người khỏe. Chẳng ai nói ra, nhưng cả mẹ và tôi đều hiểu, cuộc sống như vậy chỉ “bằng mặt, không bằng lòng”. Chồng tôi ở giữa, chẳng biết xử trí ra sao, chỉ vò đầu bứt tai kêu khổ. Cuối cùng, tôi đành xuống nước, chi ra mấy chục triệu, đưa cho chú út sửa sang căn nhà ở quê cho hai cụ về sống. 

Cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ êm thấm, ai ngờ, bố mẹ chồng không chịu yên vui tuổi già, dăm bữa nửa tháng lại cãi vã, lục đục. Bố chồng tôi vốn là người hiền lành, đôn hậu. Cụ không phải “đối thủ” của mẹ chồng. Nói chẳng phải ngoa, vào mùa thu năm ngoái, hai người họ có trận đấu khẩu nảy lửa, khiến bố chồng tôi trong lúc sơ ý bị phích nước nóng đổ ập vào chân. Xót xa trước cảnh ấy, ông xã và chú út đành đi đến thống nhất, mỗi người nuôi một cụ. Không hòa hợp với mẹ chồng, tôi xung phong chăm sóc bố.

Quả thực có ông cụ trong nhà, chuyện bếp núc cũng tươm tấp hơn. Bố chồng tôi rất chu đáo, cẩn thận lại cầu thị, không hay không biết chỗ nào đều hỏi con cái rồi mới làm. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã nắm rõ mọi quy tắc sử dụng điện đóm trong nhà. Bố tôi không soi mói những chuyện riêng tư của con cái như mẹ chồng. Không khí gia đình vì vậy cũng rất hòa thuận, êm ấm.


Hồi đầu, tôi cũng rất quý bố chồng vì cụ sống chân thành, đôn hậu.

Chỉ duy nhất một lần, tôi gặp sự cố với bố chồng. Đó là sau dịp nghỉ lễ 1/5. Tới giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy ngượng chín mặt, chỉ muốn độn thổ cho rồi. Chuyện này, tôi không hé nửa câu với chồng, sợ nói ra lại càng thêm xấu hổ.

Dịp ấy, tôi bị phân công đi công tác gần cả tuần. Dự định mùng 8 mới về, nhưng mùng 6 lại là sinh nhật lần thứ 35 của ông xã, nên thu xếp xong xuôi mọi việc, tôi tất tưởi lên máy bay về nhà vào tối mùng 6. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho anh, tôi không báo trước mà xông thẳng vào phòng. Lúc đó đã hơn 10h đêm. Nhà không bật đèn, “chồng” tôi thì đang ngon giấc trên giường trong bộ đồ ngủ màu xanh quen thuộc.

Tôi khép chặt cửa phòng, cởi vội áo ngoài cho lộ nội y tím biếc gợi cảm vừa tậu được trong chuyến công tác. Nhanh như chớp, tôi đè lên người “ông xã’, rồi thỏ thẻ vài lời: “Chúc mừng sinh nhật chồng yêu!”. Bỗng dưng, người đàn ông xoay mình lại, trố mắt nhìn, khiến tôi suýt té xỉu vì nhận ra đó là bố chồng đáng kính. Không biết lý giải thế nào cho sự bất cẩn vừa rồi, tôi nhao vội vào nhà vệ sinh, một mình gặm nhấm nỗi xấu hổ. Về sau, tôi mới biết, tối hôm ấy, chông tôi rủ mấy đồng nghiệp đi ăn nhậu tại quán karaoke để mừng sinh nhật. Phòng khách nơi kê giường cho bố tôi ngủ vừa mới sơn lại, nên ba bốn ngày nay, hai cha con họ ngủ trong phòng tôi cho đỡ mùi.

Vợ chồng trẻ rất cần thế giới riêng để tận hưởng hạnh phúc. Càng ngày, tôi càng thấy khó chịu vì sự có mặt của cụ trong nhà. Trước kia, nhà vệ sinh không lắp khóa cũng chẳng sao vì có mỗi hai vợ chồng. Nhưng dạo này, cụ có thói quen cực xấu, vào toilet không chịu gõ cửa, khiến tôi phải gọi thợ khóa vào lắp ổ. Nghĩ thật bất tiện!

Tôi còn nhớ, hồi còn thiếu nữ thường được mẹ căn dặn: “Lấy ai thì lấy, đừng dại dính vào giai nông thôn”. Chẳng phải nhà tôi có ý miệt thị vùng miền, nhưng sự khác biệt về nếp nghĩ và lối sống quả thực gây nhiều phiền toái. Tôi công nhận chồng mình là một người đàn ông ưu tú, sống rất biết điều, lại quan tâm, săn sóc vợ chu đáo. Nhưng lấy chồng đâu chỉ có hai người mà còn phải đau đầu, nhức óc để đối nhân xử thế với cả tá họ hàng đôi bên.

Tôi muốn bộc bạch chuyện này với mọi người vì hy vọng có được một lời khuyên hữu ích. Vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng nếu tiếp tục sống chung bất tiện thế này, sức chịu đựng của tôi chắc chẳng còn mấy nỗi.

Lời bàn

Chính cách sống “tiền hậu bất nhất” đang khiến bạn lâm vào bế tắc. Bạn mâu thuẫn với chính mình cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Trước khi cưới, bạn ủng hộ kiểu gia đình nhiều thế hệ chung sống. Nhưng bố mẹ chồng ở cùng chưa lâu, bạn đã tỏ ra khó chịu, bực tức.

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, bạn phải biết nén bớt cái tôi của mình để giữ lửa hạnh phúc. Sự cố trong phòng ngủ hay chuyện bố chồng không có thói quen gõ cửa lúc đi vệ sinh còn có lỗi của bạn. Bạn quá bất cẩn vì vẫn quen cách hành xử chỉ có hai vợ chồng. Nhà vệ sinh để liều không lắp khóa, đó là biểu hiện của nếp sống thiếu chỉn chu. Bạn ùa vào phòng ngủ và tùy tiện thân mật với người đang nằm trên giường mà không hề nhận ra sự khác biệt giữa ông xã và bố chồng, điều ấy chứng tỏ bạn thiếu tinh tế và nhạy cảm. Hãy điều chỉnh chính mình, nghĩ thoáng hơn và sống chỉn chu hơn là lời khuyên hữu ích cho bạn lúc này.

MH
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.