Chuyên mục
Phóng viên Nga được vào tư dinh ông Kim Jong-un
BÌNH LUẬN
Chỉ có phóng viên Nga được tiếp cận, rõ ràng là rất quý mến và tin tưởng nhau.

Phóng viên Nga được vào tư dinh ông Kim Jong-un

Thứ sáu 01/06/2018 14:32 GMT + 7
Phóng viên Ilya Petrenko của đài RT (Nga) đã trở thành một trong những phóng viên nước ngoài hiếm hoi được tác nghiệp bên trong nhà riêng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phóng viên Petrenko đã tháp tùng Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov viếng thăm tư dinh của lãnh đạo Kim vào hôm 31-5.

Vài giờ trước khi ông Lavrov gặp ông Kim, nhóm phóng viên của Nga đã được đưa đến một căn phòng bên trong "một khách sạn hạng sang" ở Bình Nhưỡng. Tại đây, họ đã bị giới chức an ninh Triều Tiên thu giữ mọi phương tiện liên lạc.

Nhóm phóng viên của đài RT sau đó được đưa lên một chiếc xe buýt nhỏ và được chở ra khỏi Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi không biết đang đi đâu. Tài xế không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Nga. Đi càng xa chúng tôi càng thấy ít người trên đường cho đến khi không còn một bóng người" – phóng viên Petrenko chia sẻ.

Hình ảnh mặt trước tòa nhà được cho là biệt thự của ông Kim Jong-un. Ảnh: RT

Cuối cùng, trước mặt các phóng viên là một tòa nhà lớn với hai bức ảnh khổ lớn cha và ông nội của lãnh đạo Kim, tiếp đến là một căn biệt thự sang trọng. Lúc này, nhóm phóng viên nhận ra đây là Pavilion of the Hundred Gardens - nhà khách của ông Kim.

Một cánh cửa gỗ được mở ra và trong chốc lát, Petrenko nhận ra người trước mặt ông là Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Kim.

"Tôi chào cô ấy bằng tiếng Anh. Cô ấy mỉm cười và đáp lại ‘Xin chào’" – Petrenko tiết lộ.

Sau đó, ông Kim Jong-un xuất hiện với phong thái "điềm tĩnh", gật đầu chào cánh báo chí.

Suốt buổi chiều hôm đó, cô Kim Yo-jong đóng vai trò trợ lý riêng cho anh trai. Tuy nhiên, khi cuộc đàm phán bắt đầu, ông Lavrov ngồi cùng một nhóm 7 nhà đàm phán và các phiên dịch. Ông Kim ngồi bên kia bàn với một phiên dịch viên duy nhất.

Phóng viên Petrenko khẳng định tác nghiệp trong tư dinh của ông Kim là một trải nghiệm "không thể nào quên". Ảnh: RT

Sau cuộc đối thoại kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, ông Lavrov và ông Kim trông hài lòng và vui vẻ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga sau đó đưa cho ông Kim một chiếc hộp truyền thống của Nga để ông "cất giữ bí mật trong đó".

"Ngài có thể cất giữ những bí mật vào đây" – ông Lavrov nói trong lúc đưa cho lãnh đạo Kim một chiếc chìa khóa.

Rất nhanh sau đó, nhóm phóng viên được nhanh chóng đưa lên xe và chở ra sân bay để rời khỏi Triều Tiên.

Cao Lực (Theo RT)
Nguồn: nld.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.