Chuyên mục
Phương Tây cuối cùng đã thấy chủ nghĩa phát-xit ở Ukraina
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Phương Tây cuối cùng đã thấy chủ nghĩa phát-xit ở Ukraina

Thứ hai 13/10/2014 06:11 GMT + 7
Сhuyện các phần tử dân tộc chủ nghĩa và phát xít ráo riết đoạt quyền lực ở Ukraina thì Nga đã nói ngay sau cuộc chạy trốn khỏi Kiev của ông Viktor Yanukovych, người bị các chiến binh nổi loạn lật đổ hồi tháng Hai.

© Photo: RIA Novosti/Evgeny Kotenko

Nhưng để hiểu ra điều đó phương Tây đã phải mất đến bảy tháng, trong khi ở đất nước này có hàng nghìn người bị thiệt mạng.

Một số người có cách nhìn sắp xếp theo một kiểu đặc biệt: họ khăng khăng không chịu thấy cái mà họ không muốn. "Thế quí vị tìm đâu ra chủ nghĩa phát-xít ở Ukraina?", - những nhân vật lớn tiếng cổ súy cho tự do ở Nga nêu câu hỏi khi chính họ giương cao biểu ngữ Bandera màu đen và đỏ, tức là biểu tượng phát-xít, ở ngay trung tâm Matxcơva trong cuộc biểu tình chống Chính phủ để bày tỏ sự ủng hộ cái gọi là "nền dân chủ Ukraina”. Các phương tiện truyền thông Nga công bố những bức ảnh, thước phim ghi lại cảnh chiến binh nổi loạn Ukraina đốt chết những người phản đối chúng trong Nhà Công đoàn Odessa, đánh đập chính trị gia đối lập, giết hại các nhà báo Nga, và cảnh hàng chục thi thể trên đường phố Donbass…

Nhưng số thành viên tham gia cuộc biểu tình với biểu ngữ đen-đỏ chẳng thấy ấn tượng gì trước những tư liệu này. Họ khẳng định rằng đó là kết quả của cuộc cách mạng hòa bình, lên nắm quyền tại Kiev là những nhà dân chủ thật sự, còn nước Nga chuyên chế đang cố gắng ngăn chặn chuyển biến của Ukraina vươn tới tự do và những giá trị Tây phương. Các lãnh đạo Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản cũng nhìn tình hình theo lối như vậy và áp đặt ngày càng nhiều biện pháp trừng phạt chống Nga. Còn các phương tiện truyền thông phương Tây tuy thường quảng bá là "tự do và khách quan" thì dần dần đã biến thành công cụ tuyên truyền, cố gắng vẽ ra "bức tranh thế giới" mà tự họ cho là gần với sự thật.

Rõ ràng chỉ bây giờ người ta mới bắt đầu nhận thức về mối nguy hiểm đích thực. Báo Anh The Telegraph tuyên bố rằng chủ nghĩa cực đoan Ukraina đang trở nên không kiểm soát nổi, và điều đó có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Cái gì khiến các “nhân viên điện báo" Anh hoảng sợ? Các chiến binh Pravyi Sektor và những nhà “ái quốc” khác của Ukraina đang tiến hành cái gọi là “lễ tẩy uế rác”. Đó là khi các quan chức và chính khách lên tiếng phản đối đám "quần chúng cách mạng" liền bị số này túm lấy ném vào thùng rác và ép buộc ngồi trong đống rác viết đơn xin từ chức. Cảnh này giống phiên tòa tự xử và hành hình vô tổ chức sơ khai không cần luật pháp Nhà nước. Và tất cả những điều đó có thể đi quá xa, - như nhận xét của tờ The Telegraph.

Với Crưm và Donbass thì các phần tử dân tộc chủ nghĩa Ukraina không làm được như vậy. Đã im bặt cả những lời hứa hẹn rùm beng rằng sẽ nhập khu vực Rostov và vùng lãnh thổ Krasnodar của Nga vào thành phần Ukraina, rồi sau đó tiến hành bạo loạn Maidan cả ở Matxcơva. Vì vậy bọn quốc xã Ukraina cố gắng tìm sang châu Âu. Nhưng những lời hô hào "Vinh quang Ukraina" và "Ukraina trên hết" đã không nhận được sự đồng cảm mà cũng không khơi lên nhiệt tình.

Các thành viên dân tộc chủ nghĩa Ukraina chỉ nhận lấy tiếng thét phẫn nộ, và đôi khi còn bị dân châu Âu cho ăn đòn. Mới đây số này đã nhận bài học từ các sinh viên Đại học Tổng hợp Complutense của Madrid. Một nhóm phần tử dân tộc chủ nghĩa Ukraina cố gắng phá ngang bài thuyết trình về thảm họa nhân đạo ở Ukraina kết hợp với triển lãm ảnh về tội ác của chiến binh và công lực Ukraina tại Odessa và Donbass, nhưng chúng đã bị tống ra ngoài giảng đường. Rồi sau đó các sinh viên Tây Ban Nha mang những lá cờ Ukraina thu được ném trước cửa tòa Sứ quán Ukraina và hô lên rằng “Chủ nghĩa phát-xít không qua được!”, giống như khẩu hiệu đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xit thời trước.

Hóa ra là giới trẻ và người dân châu Âu nói chung thông minh hơn là nhà cầm quyền. Dù sao vẫn có hy vọng rằng cả các nhà lãnh đạo phương Tây cũng sẽ trở nên khôn ngoan hơn. Điều căn bản là tỉnh ngộ trước khi quá muộn, đừng để như chuyện đã xảy ra với châu Âu những năm 30 bỏ qua sự lộng hành của Hitler.
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.