Chuyên mục
Nước Pháp bị tấn công dồn dập
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nước Pháp bị tấn công dồn dập

Thứ sáu 09/01/2015 05:00 GMT + 7
Al-Qaeda không nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Paris nhưng nhấn mạnh đã được truyền cảm hứng.

Ngay trong ngày quốc tang đầu tiên (8-1) nhằm tưởng nhớ 12 người bị bắn chết tại tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris, lại có thêm vụ nổ súng ở Montrouge Hauts-de-Seine, ngoại ô Paris làm 1 nữ cảnh sát tử vong và 1 người khác bị thương. Báo Le Parisien tường thuật 1 người đàn ông bỏ chạy về phía nhà ga xe điện ngầm gần đó, còn 1 gã khác thoát thân bằng ô tô.

Nghi phạm bị bao vây

Cùng ngày 8-1, một vụ nổ xảy ra tại nhà hàng thịt nướng gần nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Villefranche-sur-Saone, Đông Paris. Một đền thờ Hồi giáo ở TP Le Mans cũng bị ném lựu đạn. Cả 2 vụ không gây thương vong. Chưa hết, những người làm việc tại khu tài chính La Defense ở Paris nhận được email cảnh báo không ra ngoài vì xuất hiện 1 người đàn ông vũ trang trong khu vực, theo báo Le Figaro.

Trong lúc chưa biết các vụ việc có liên quan đến nhau không, lực lượng an ninh Pháp cùng ngày đã bao vây 2 nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Charlie Hebdo, được xác định là anh em ruột tên Said Kouachi (34 tuổi) và Chérif Kouachi (32 tuổi), trong một ngôi nhà ở thị trấn Crépy-en-Valois, miền Bắc nước Pháp, sau khi ô tô của họ bị phát hiện bỏ lại trên đường ở địa phương này.

Người đứng đầu chính quyền thị trấn Crépy-en-Valois cho hãng tin Reuters biết trực thăng cảnh sát đang quần thảo trên bầu trời địa phương còn các lực lượng an ninh, trong đó đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Pháp (RAID) và lực lượng đặc nhiệm bán vũ trang (GIGN), được triển khai với số lượng lớn.

Binh sĩ Pháp tuần tra ở Paris ngày 8-1 trong chiến dịch truy nã các nghi phạm Ảnh: REUTERS

Theo nguồn tin của cảnh sát, hai tên này chạy đến ngôi nhà sau khi cướp thực phẩm và xăng tại một trạm xăng gần thị trấn Villers-Cotterets gần đó, cách Paris khoảng 90 km về phía Đông Bắc. Các chốt kiểm soát ngay lập tức đã được dựng lên trong phạm vi 20 km so với trạm xăng.

Là dân Paris chính gốc, 2 người này bị tình báo Pháp điểm mặt từ lâu. Cherif bị kết án 18 tháng tù giam vì tội khủng bố năm 2008. Y từng nói y phẫn uất vì hành động tra tấn tù nhân Iraq tại nhà tù của Mỹ ở Abu Ghraib gần Baghdad. Có thông tin cả 2 đã được huấn luyện ở Yemen.

Nghi phạm thứ ba tên Hamyd Mourad, 18 tuổi, ra đầu thú tại đồn cảnh sát ở Charleville-Mézières, cách Paris 233 km, và đã bị giam giữ. Tuy nhiên, bạn bè của Mourad cho truyền thông Pháp hay anh ta đang học ở trường khi vụ tấn công xảy ra. Nữ phát ngôn viên của công tố viên Paris François Molins không xác nhận mối quan hệ của Mourad với 2 anh em nhà Kouachi. Ngoài ra, có 7 người có liên hệ với các nghi phạm đã bị bắt và thẩm vấn.

Nhiều kẻ thù

Báo Humanite nhận định thảm sát ở báo Charlie Hebdo là vụ khủng bố chết chóc nhất ở Pháp trong vòng 40 năm qua. Theo báo The Telegraph, nhân chứng Le Bechec kể lại các tay súng “nhờ” người đi đường nhắn với báo chí rằng chúng là thành viên của tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Là người bị ép nhập mã an ninh mở cửa vào tòa soạn, nữ họa sĩ Corinne Rey - bút danh Coco - cho biết các tay súng nói tiếng Pháp lưu loát và tự nhận là thành viên Al-Qaeda. Sau đó, đại diện Al-Qaeda khẳng định không gây ra vụ tấn công ở Paris nhưng nhấn mạnh đã “truyền cảm hứng”.

Nghi phạm Chérif Kouachi (trái) và Said Kouachi Ảnh: NYT

Nhiều cuộc mít tinh ủng hộ Charlie Hebdo đã diễn ra ở Paris, London (Anh), Madrid và Barcelona (Tây Ban Nha), Berlin (Đức), Brussels (Bỉ) và cả ở New York (Mỹ). Tối 7-1, 35.000 người đã tụ tập tại quảng trường Republique cách không xa hiện trường vụ tấn công, hô vang “Charlie! Charlie!” và giơ cao khẩu hiệu với dòng chữ “Tôi là Charlie”.

Vụ tấn công diễn ra vào thời điểm chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã trở thành nguy cơ lớn đối với các cơ quan an ninh khắp châu Âu. Hàng ngàn người châu Âu tham gia các tổ chức thánh chiến ở Iraq và Syria, khiến dư luận lo sợ chủ nghĩa cực đoan và khủng bố đã du nhập vào châu Âu.

Những âu lo bị trả thù đặc biệt nghiêm trọng ở Pháp bởi nước này ủng hộ chiến dịch không kích do Mỹ phát động chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq.

Việt Nam chia buồn

Được tin vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo tại Paris ngày 7-1-2015 làm 12 người thiệt mạng, ngày 8-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Pháp Francois Hollande. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có điện chia buồn, thăm hỏi gửi Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius.

Cùng ngày, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức và cho rằng vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo là hành động dã man không thể chấp nhận. Việt Nam tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng.

Lục San

Báo chí Iran cho rằng Pháp nếm "quả đắng" vì hậu thuẫn khủng bố

Theo AFP, truyền thông Iran ngày 8/1 đưa tin, Pháp phải xem xét lại chính sách về Trung Đông và thế giới Hồi giáo của nước này sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào tòa soạn tạp chí biếm họa "Charlie Hebdo" ở thủ đô Paris làm 12 người thiệt mạng.

Một số tờ báo của Iran đã gắn vụ xả súng hôm 7/1 với sự ủng hộ của Pháp với phe đối lập vũ trang của Syria và việc Paris tham gia liên minh quốc tế tiến hành cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhật báo theo khuynh hướng bảo thủ "Resalat" nói rằng Pháp "đang nếm quả đắng vì hậu thuẫn cho chủ nghĩa khủng bố". Báo này cũng chỉ trích sự "sao nhãng" của các lực lượng an ninh Pháp vốn "vẫn bàng quan trước các hoạt động ngày một tăng" của các nhóm cực đoan. 

Trong khi đó, tờ "Ebtekar" theo chủ nghĩa cải cách cho rằng sự trỗi dậy của IS, "dường như là hậu quả từ những hành động quân sự của các chính phủ Phương Tây tại các quốc gia Hồi giáo, bắt nguồn từ các chiến dịch khủng bố đẫm máu nhất". 

Còn báo "Shargh" kêu gọi Mỹ và châu Âu "nhanh chóng xem xét lại các chính sách của họ với Trung Đông và thế giới Hồi giáo"./.

VietNamPlus
Nguồn: Người lao động; VietNamPlus
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.