Chuyên mục
Câu chuyện cảm động về cặp song sinh dính liền bị sử dụng làm vật thí nghiệm
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Câu chuyện cảm động về cặp song sinh dính liền bị sử dụng làm vật thí nghiệm

Thứ hai 14/08/2017 13:25 GMT + 7
Hai đứa trẻ song sinh dính liền bị tách khỏi mẹ từ khi mới sinh và bí mật đưa đi làm vật thí nghiệm trong nhiều năm.

Một buổi sáng lạnh giá năm 1950, cặp song sinh dính liền người Nga là Masha và Dasha Krivoshlyopova chào đời bằng phương pháp đẻ mổ. Tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê, mẹ của cặp song sinh được thông báo rằng cả hai bé gái đã qua đời.


Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói dối, hai em đã bị mang đến Viện Nhi Học viện Y khoa ở Moscow để phục vụ cho hàng loạt thí nghiệm khoa học kinh hoàng.



Thời bấy giờ, Pyotr Anokhin - một nhà sinh lý học, muốn nghiên cứu vai trò riêng biệt của hệ thần kinh và hệ tuần hoàn trong khả năng điều chỉnh của cơ thể người với các điều kiện như thiếu ngủ kéo dài, đói khát và thay đổi nhiệt độ cực đoan.



Do đó, cặp song sinh dính liền Masha và Dasha cùng chia sẻ một hệ tuần hoàn nhưng có hai hệ thần kinh tách biệt nên đây là đối tượng lý tưởng cho nghiên cứu của Anokhin.



Tại Viện Nhi Học viện Y khoa, một nhóm các nhà sinh lý học do Anokhin đứng đầu đã thực hiện nhiều thí nghiệm trên cơ thể Masha và Dasha trong suốt 6 năm. Họ bị đốt nóng, bị đông lạnh, bị buộc phải tỉnh táo, bị bỏ đói, tiêm chất phóng xạ và các chất có hại khác vào người. Họ còn bị điện giật để kiểm tra phản xạ có điều kiện của cơ thể.



Trong một lần thí nghiệm, nhóm khoa học gia thậm chí còn đâm kim vào một người để đánh giá phản ứng của người còn lại, hoặc ngâm một người vào nước đá lạnh và kiểm tra nhiệt độ cơ thể của người kia.



Suốt 6 năm sống trong "địa ngục", Masha và Dasha không hề có được tình yêu thương như những đứa trẻ khác. Họ chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống trong những ngày tăm tối của cuộc đời.



Từ lúc chào đời, xương sống chung của Masha và Dasha đã bị cong 180 độ. Cả hai có 4 cánh tay nhưng chỉ có hai chân. Họ có ruột non riêng biệt nhưng cùng chia sẻ một đại tràng và một trực tràng. Dù có 4 thận nhưng họ chỉ có một bàng quang và một cơ quan sinh sản.



Masha và Dasha có tim và phổi riêng nhưng cùng sử dụng một nguồn máu. Hệ thần kinh riêng biệt của họ đồng nghĩa với việc một người có thể bị ốm trong khi người còn lại vẫn khỏe mạnh.



Năm 1956, Masha và Dasha được chuyển sang Viện nghiên cứu Khoa học Trung ương về Chấn thương và Chỉnh hình, nơi họ được dạy cách đi bộ và học chương trình tiểu học. Họ đã bị che giấu khỏi cộng đồng suốt 8 năm trong một khu dành cho trẻ em ở viện nghiên cứu này trước khi được chuyển đến trường nội trú dành cho trẻ em khuyết tật ở miền Nam nước Nga.



Khi lớn lên, Masha và Dasha hình thành những tính cách rất khác nhau. Theo lời một bác sĩ thời thơ ấu của họ thì một người giống như được nông dân nuôi nấng và người kia thì được nuôi bởi các giáo sư. Juliet Butler, một nhà báo từng tiếp xúc với Masha và Dasha hồi năm 1988 và sau đó trở thành bạn với họ cho biết, Masha chiếm ưu thế hơn vì cô quyến rũ, lôi cuốn và tự tôn. Trong khi đó Dasha là người phục tùng, tĩnh lặng, tử tế và chu đáo. Điểm chung giữa hai người là họ vô cùng yêu thương nhau.



Dasha luôn khát khao có được một cuộc sống bình thường, nhất là sau khi cô phải lòng một chàng trai. Trong khi đó, Masha chẳng mảy may quan tâm đến việc thay đổi cuộc sống của mình.

Một ngày cuối những năm 90, một bác sĩ phẫu thuật người Anh chuyên tách các cặp song sinh dính liền đã viết thư cho Masha và Dasha với lời đề nghị làm phẫu thuật cho họ.

“Dasha liếc qua Masha, đôi mắt đầy hi vọng, nhưng Masha nhìn thẳng về phía trước, ngay lập tức nói không”, nhà báo Butler kể lại.

Và như thế, cặp song sinh lại tiếp tục cuộc sống với cơ thể dính liền nhau.

Thời gian sau đó, họ tìm lại được người mẹ Yekaterina Krivoshlyapova sau nhiều năm thất lạc. Kể từ năm 1985, bà Krivoshlyapova đã lui tới thăm các con trong 4 năm trước khi Masha phá vỡ mối quan hệ của họ.

Năm 1988, Masha và Dasha đã khiếu nại lên sóng truyền hình quốc gia về thời gian bị giam cầm của mình. Khiếu nại thành công, họ được sống tốt hơn nhờ số tiền nguyên góp từ thiện.

Câu chuyện của họ đã thu hút sự chú ý của công chúng Nga.

Ngày 17/4/2003, Masha chết vì đau tim. Kể cả vậy, Dasha vẫn không đồng ý làm phẫu thuật tách rời. Cô được đưa đến Bệnh viện First City và qua đời 7 giờ sau đó do ngộ độc máu xuất phát từ cơ thể phân hủy của Masha.

Vào thời điểm tử vong, Masha và Dasha là cặp song sinh dính liền sống thọ nhất trên thế giới, hưởng thọ 53 tuổi.

Hà Di
Nguồn: phunuonline.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.