Chuyên mục
Lời tiên tri đáng sợ của bà Vanga về lễ nhậm chức của Donald Trump
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lời tiên tri đáng sợ của bà Vanga về lễ nhậm chức của Donald Trump

Chủ nhật 20/11/2016 13:52 GMT + 7
Nhà tiên tri mù nổi tiếng Baba Vanga từng tiên đoán một cuộc khủng hoảng có thể cản bước Tổng thống thứ 45 của Mỹ bước vào Nhà Trắng và tổng thống thứ 44 là tổng thống Mỹ cuối cùng.

Nhà tiên tri Vanga bị mù từ năm 12 tuổi.

Tuy nhiên, tiên đoán của nhà tiên tri mù lừng danh này không phải lúc nào cũng đúng.

Chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua Tổng thống Mỹ ngày 8.11 đã đem những tiên đoán của Baba Vanga trở lại.

Lời tiên tri của bà liên quan đến Tổng thống Mỹ hiện nay đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Trước đó, bà từng tiên đoán rằng tổng thống thứ 44 của nước Mỹ là người da đen, tức là Tổng thống đương nhiệm Barack Obama. Bà cũng cảnh báo rằng một cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ ngăn bước tổng thống thứ 45 của nước Mỹ bước vào Nhà Trắng. Điều đó có nghĩa là ông Obama sẽ là vị tổng thống cuối cùng của nước Mỹ.

Theo Tech Times, lời tiên đoán đáng sợ của bà Vanga như sau: “Mỗi người đều đặt hy vọng vào ông ấy để chấm dứt điều đó, nhưng điều ngược lại sẽ xảy ra. Ông ấy sẽ đưa nước Mỹ đi xuống và các xung đột giữa các bang phía bắc và phía nam sẽ leo thang”.

Nhiều người vẫn cố bám víu vào tiên đoán “tổng thống cuối cùng của nước Mỹ” để suy luận rằng, rất có thể một cuộc khủng hoảng sẽ diễn ra và ngăn bước ông Donald Trump vào Nhà Trắng.

Sau khi ông Trump thắng cử, những cuộc biểu tình chống lại ông lan rộng trên khắp nước Mỹ. Cùng với đó, nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 bắt nguồn từ Syria luôn hiện hữu khiến nhiều người có suy đoán, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và trước khi ông Trump chính thức nhậm chức, những suy đoán đó vẫn không ngừng lan rộng.

Nhà tiên tri mù Baba Vanga qua đời năm 1996 ở tuổi 85. Được biết đến là “Nostradamus của vùng Balkans”, bà được sùng bái ở Nga bởi đã tiên đoán chính xác 85% về các sự kiện xảy ra trong tương lai.

Bà Vanga đã dự đoán chính xác về thảm hoạ khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9.11.2001 khi bà nói rằng "con chim sắt" sẽ tấn công.

Năm 1980 bà Vanga đã tiên tri rằng: "Cuối thế kỷ này, vào tháng 8.1999 hoặc 2000, Kursk sẽ chìm dưới nước, và cả thế giới sẽ than khóc vì nó". Ngày đó, không một ai quan tâm đến lời tiên tri buồn cười này. Nhưng rồi người ta mới biết rằng Kursk bà nói không phải là về thành phố mang tên Kursk. Con tàu ngầm nguyên tử của Nga được đặt tên theo thành phố này đã gặp sự cố khủng khiếp và mãi mãi chìm dưới đáy đại dương.

Bà cũng dự đoán rằng một nguồn năng lượng mới sẽ được phát triển thành công vào khoảng năm 2025, đó cũng là giải pháp cho nạn đói toàn cầu. Ngoài ra, bà Vanga cũng dự báo về kỹ thuật nhân bản trong lĩnh vực y tế, giúp con người đẩy lùi hết bệnh tật. Bà cũng dự đoán châu Âu sẽ biến mất vào năm 2016. Tuy nhiên, thời gian sẽ trả lời rằng những dự báo của bà có trở thành sự thật hay không.

Bảo Ngọc
Nguồn: danviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.