Chuyên mục
Ảnh hưởng của Tổng thống Putin đối với bóng đá Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ảnh hưởng của Tổng thống Putin đối với bóng đá Nga

Thứ sáu 04/05/2012 11:22 GMT + 7
Sự kiện một CLB bóng đá Nga ít tên tuổi như Tom Tomsk bỗng được hai đại gia năng lượng Rosneft và Gazprom đồng loạt bơm tiền cứu phá sản khiến cho giới quan sát phải đặt ra câu hỏi: Những tập đoàn tên tuổi trên được lợi gì trong thương vụ này?


Ảnh hưởng của Tổng thống Putin đối với bóng đá Nga

MỘT CÂU KHẨU DỤ, ĐỜI LIỀN LÊN HƯƠNG

Sự thật hoàn toàn khác! Chẳng qua Rosneft và Gazprom làm thế cho đẹp lòng Vladimir Putin, người chuẩn bị giữ ghế Tổng thống thêm ít nhất một nhiệm kỳ nữa, kể từ tháng 5/2012.


NẰM TRONG "QUY HOẠCH" THÌ KHÁ KHẨM

Thắng Spartak Nalchik 2-0 ngay trên sân đối phương, đội Tom Tomsk thuộc vùng Siberia tạm thoát khỏi vị trí chót bảng, nghĩa là đã tìm lại được hy vọng “sống sót” trong cuộc đua trụ hạng tại giải VĐQG Nga. Tuy nhiên, vấn đề đáng bàn ở đây không phải là cuộc chiến giành lấy sự sống về mặt chuyên môn của Tom Tomsk. 

Từ chỗ tưởng như chắc chắn sập tiệm, với lần thứ hai chỉ trong ba năm bị đẩy đến sát bờ vực phá sản, Tom Tomsk giờ đã được các doanh nghiệp chìa tay cứu vớt. Họ có ngay một mớ “tiền tươi” để giải quyết những khoản nợ tồn đọng và làm ngay những việc cần làm trước mắt. Họ có ngay một quỹ chuyển nhượng để mua gấp những cầu thủ cần mua. Và đấy mới là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả nêu trên. Tom Tomsk giờ đã biết được cảm giác chiến thắng và thoát khỏi vị trí chót bảng. Câu hỏi đặt ra: những doanh nghiệp nào vừa cứu Tom Tomsk, và cứu để làm gì?





Trong một cuộc gặp gỡ các cổ động viên bóng đá Nga tại St Petersburg cách đây không lâu, Putin nói thẳng: “Tôi luôn sẵn sàng đưa ra mệnh lệnh (đối với các công ty lớn). Tôi không thể bắt buộc, nhưng tôi yêu cầu. Tôi có thể yêu cầu các công ty cụ thể đầu tư vào các CLB cụ thể. Nước Nga chúng ta cần các công ty tham gia vào các đội bóng. Các công ty lớn phải tham gia quản lý, điều hành các đội bóng, ít nhất là trong các lĩnh vực không liên quan trực tiếp đến vấn đề chuyên môn. Quản lý về tài chính chẳng hạn”.

Tóm lại, chỉ cần Vladimir Putin nói một tiếng là bất cứ CLB nào rơi vào vòng chú ý của “ông lớn” đều sẽ rủng rỉnh tiền bạc. Cách đây nhiều năm, cũng chính tập đoàn Gazprom – lớn nhất nước Nga – chi tiền tài trợ cho CLB Zenit St Petersburg, theo ý muốn của Putin. Và Zenit đoạt Cúp UEFA, đè bẹp gã khổng lồ Đức Bayern Munich trên đường tiến đến ngôi vô địch. 


CHẲNG LỌT MẮT XANH, THÌ TỰ THÂN KIẾM SỐNG

Ở Dagestan, đội bóng Anzhi Makhachkala “vô danh tiểu tốt” bỗng dưng được cả thế giới biết đến bởi nơi ấy bây giờ đã là địa chỉ của những Samuel Eto’o, Roberto Carlos, Guus Hiddink lừng lẫy danh tiếng. Chính khách Suleyman Kerimov hào phóng chi tiền để quảng cáo cho một Dagestan “có thể chơi bóng mà không sợ khủng bố”? Đấy là vẻ ngoài, ai cũng thấy rõ. Nhưng thực chất vẫn vậy: Kerimov là bạn thân của Putin trong đảng “Nước Nga thống nhất”. Việc Kerimov mua lại CLB Anzhi Makhachkala ở Dagestan hồi năm 2011 cũng là “cho đẹp lòng Putin”.

Trớ trêu thay, không phải CLB nào cũng có thể hy vọng phất lên nhờ tiền đầu tư của các công ty khổng lồ. Một mặt, nước Nga của Putin đang theo đuổi kế hoạch về một “thập kỷ thể thao” hoành tráng hòng đưa Nga trở lại với địa vị của một cường quốc thể thao hàng đầu thế giới như trong thời chiến tranh lạnh. Đấy là nguyên nhân khiến những Zenit St Petersburg hoặc Tom Tomsk hưởng lợi. 





Thành công của Zenit và việc lôi kéo các ngôi sao về Anzhi đều có dấu ấn của Tổng thống Putin

Mặt khác, cũng vì các tỷ phú Nga chỉ chi tiền để hậu thuẫn cho kế hoạch “thập kỷ thể thao” của Putin, nên các CLB không nằm trong kế hoạch này đành ngao ngán, thèm thuồng nhìn những núi tiền đổ vào Dagestan, Siberia hoặc Grozny. Các địa phương tỉnh lẻ thì được, bởi đấy mới là những nơi đang cần bóng đá, hoặc cần sự quảng cáo qua con đường bóng đá. Các đội bóng lớn đã có sẵn danh tiếng ở thủ đô Moscow thì phải tự thân kiếm sống!

THẬP KỶ CỦA THỂ THAO HOÀNH TRÁNG

World Cup  2018 đương nhiên sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất tại Nga trong thập kỷ này. Nhưng đấy không phải là sự kiện nổi cộm duy nhất. Theo kế hoạch, nước Nga hiện đang ở vào những năm đầu tiên của một “thập kỷ thể thao”, do Vladimir Putin phát động. 

Trước khi diễn ra World Cup 2018, Nga còn tổ chức giải VĐTG ở hai môn thể thao phổ biến nhất tại Olympic là điền kinh và bơi lội. Ngoài ra còn có giải VĐTG về khúc côn cầu trên băng, một giải Grand Prix F1, đại hội thể thao sinh viên thế giới, và một kỳ Olympic mùa đông.





Không phải ngẫu nhiên mà các nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Dmitry Medvedev liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây, với tư cách những nhà thể thao, đồng thời ngày càng gây ảnh hưởng rõ rệt đối với các tổ chức thể thao đỉnh cao. Một mặt, thể thao Nga đang cần một cú hích mạnh mẽ để giành lại địa vị vốn có.

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Nga bị bỏ rơi khá xa, với số HCV chỉ bằng một nửa so với Trung Quốc và chỉ hơn một tí so với Anh. Nước Nga càng trở nên bẽ bàng khi chỉ kiếm được 3 HCV tại Olympic mùa Đông 2010 ở Vancouver. Đội tuyển khúc côn cầu trên băng của Nga, từng thống trị thế giới, giờ lại thua đậm 3-7 trước Canada.

Nga đã giành được quyền đăng cai World Cup 2018, như một sự kiện lịch sử trong lĩnh vực thể thao. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ. Thể thao Nga cần phải chuyển mình mạnh mẽ ở cả hai cấp độ phong trào lẫn đỉnh cao. 

Mặt bằng sức khỏe của dân Nga nhìn chung là thấp so với các nước phát triển khác. Tuổi thọ bình quân của Nga vào loại thấp nhất châu Âu. Tỷ lệ người chết vì bệnh tim ở Nga cao gấp đôi so với nước Anh và tỷ lệ người chết vì rượu cao gấp 200 lần so với Mỹ. Dân số của Nga nhiều gấp 3 lần nước Anh nhưng số cầu thủ tại Anh lại cao gấp 3 lần nước Nga.

Đấy là những con số mà ông Putin khó lòng chấp nhận, nhất là khi nước Nga đã phát triển đều đặn trong thời gian gần đây. Dưới thời Vladimir Putin, kinh tế Nga tăng trưởng trong 9 năm liền, GDP tăng 72%, nạn thất nghiệp giảm 50% và lương tháng bình quân tăng từ 80 USD lên đến 840 USD. Bằng cách này hoặc cách khác, thể thao Nga cũng phải phát triển như thế, một khi Vladimir Putin còn lãnh đạo nước này.

Kinh Thi
Nguồn: bongdaplus.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.