Chuyên mục
Xét xử nữ sát thủ tàn bạo nhất nước Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Xét xử nữ sát thủ tàn bạo nhất nước Nga

Thứ sáu 08/06/2012 06:51 GMT + 7
Được mệnh danh là "Quỷ Satan mặc váy", Irina Gaidamachuk đã giết 17 người già chỉ để cướp chút tiền mua rượu vodka.




Irina Gaidamachuk, vốn là một kẻ nghiện rượu, đã đóng giả làm nhà hoạt động xã hội để có thể đường đường chính chính bước vào nhà của các nạn nhân.

Sau khi lấy được sự tin tưởng của họ, người đàn bà 41 tuổi đã giết những cụ già không sức chống cự bằng cách đập vỡ hộp sọ của họ bằng một chiếc búa hoặc rìu.

Sau đó, mụ đã lục ví của các nạn nhân, những người trong độ tuổi từ 61 đến 89 tuổi, để cướp lấy chút tiền nhỏ phục vụ cho cơn nghiện rượu.

Cảnh sát cho biết trong tất cả 17 vụ giết người, Irina chỉ lấy được tổng cộng 1.500 USD, đôi khi mụ ta "hành sự" chỉ để cướp 30 USD.

"Tôi làm thế là vì tiền. Tôi chỉ muốn là một bà mẹ bình thường, nhưng tôi luôn muốn uống rượu, mà chồng tôi Yury thì không đưa tiền để tôi mua những chai vodka", nữ sát thủ nói.

Trong phiên tòa xét xử tại Yekaterinburg, một trong 4 thành phố lớn nhất nước Nga, người ta đã nghe bằng chứng từ các bác sĩ tâm thần rằng Irina hoàn toàn bình thường khi thực hiện hành vi giết người của mình.

Trong số 17 nạn nhân, chỉ có duy nhất một người may mắn sống sót, người đã cung cấp cho cảnh sát manh mối quan trọng rằng kẻ giết người là một phụ nữ.

Người đại diện phía cảnh sát nói: "Ban đầu, chúng tôi cho rằng chỉ có một gã đàn ông khỏe mạnh mới có thể giết người theo cách tàn bạo như vậy".

Cuối cùng, sau khi thẩm vấn hơn 3.000 nghi phạm, cảnh sát bắt giữ hung thủ thực sự vào năm 2010.

Những người quen biết Irina đều tỏ ra vô cùng sốc khi biết thông tin. Họ luôn hình dung về Irina như một người mẹ bình thường hay tham gia các hoạt động tại trường của cô con gái.

Người chồng Yury, hiện đã chuyển đến sống với người tình mới, cũng không tin vợ cũ của mình là kẻ giết người hàng loạt: "Tôi đã sống với cô ta suốt 14 năm nhưng chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì", Yuri, chồng của sát thủ, nói. Yuri nay đã sống với người tình mới.

Mặc dù gây ra hàng loạt vụ thảm sát dã man, nhưng Irina chỉ bị kết án 20 năm tù. Điều này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong số người thân của các nạn nhân.

Một người trong số họ cho biết: "Điều này có nghĩa mỗi vụ giết người chỉ bị ngồi tù hơn 1 năm. Cô ta không xứng đáng được tự do".

Tuy nhiên, vị thẩm phán cho biết đã miễn giảm 5 năm trong khung hình phạt tối đa 25 năm bởi lý do Irina hiện đang làm mẹ của 2 đứa trẻ. Người nhà các nạn nhân nói, họ sẽ tiếp tục khởi kiện lên tòa án cấp cao hơn.
Nguồn: laodong.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.