Chuyên mục
Thu và những người bạn

Thu và những người bạn

Thứ tư 26/10/2022 06:54 GMT + 7

 

  

 

Xin chào tất cả mọi người đang say sưa thưởng thức những bộ ảnh mùa thu tuyệt đẹp ở đây. Mình tên là Hải Chiều hiện đang là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Tâm lý hoạt động nghề nghiệp trường Đại học Tổng hợp của Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Thật sự cảm ơn Báo Nga rất nhiều vì đã cho mình cơ hội để bộc bạch hết những nỗi niềm, tình cảm mà mình đã dành trọn cho người tình ba năm của mình - mùa thu. Cảm ơn vì đã cho mình sống lại những cảm xúc vui tươi cùng những người bạn cũ năm đó.

Thật không hay khi chia sẻ với mọi người một điều rằng, mình ngồi cùng với những dòng tâm trạng này khi mình đang ở trong bệnh viện và vừa trải qua một cuộc phẫu thuật vào đêm cách đây hai hôm. Ngay sau thông báo về cuộc thi “Mùa thu vàng nước Nga 2022” đăng tải mình đã rất háo hức, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để mang chiếc điện thoại ra đường chụp lại những khoảnh khắc tươi đẹp của mùa thu. Tuy nhiên chuyện không may đã xảy ra, và năm nay mình đón thu khi đang nằm viện.


Ngay cạnh tòa mình đang nằm điều trị có hai cây bạch dương cao lớn, cao hơn cả mấy tòa nhà, lá cây vàng óng ánh mỗi khi được nắng chiếu vào. Mỗi lần nhìn ra cửa sổ mình lại thấy những tán lá đang lắc lư cùng gió như đang hát một khúc hát về mùa thu, hay mình lại liên tưởng tới một tác phẩm văn học mà chắc ai cũng đã từng đọc qua “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O’Henry.


Với mình, thu lúc nào cũng mang lại cho mình cảm giác yên bình và khó tả, cảm giác thu làm dịu tâm hồn mình sau những chuỗi ngày oi ả của mùa hè nóng bức. Dù là ở Hà Nội hay ở Nga mình cũng đều có chung một cảm giác như thế. Mình thích ngắm nhìn những chiếc lá phong vàng với đủ màu sắc: vàng nhạt, vàng đỏ hay đỏ nâu, thích nhắm mắt lại để đợi một chiếc lá vô tình nào đó rơi đúng người làm thức tỉnh một tâm hồn đầy mơ mộng.


Cũng giống như nhân vật chính trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” mình cũng giống như cô họa sĩ trẻ Giôn-xi nằm trên giường bệnh và ngắm nhìn những chiếc lá ngoài cửa sổ lần lượt rơi xuống. Còn cụ Bơ-men, người đã lặng lẽ trong đêm vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng với hi vọng vẽ tiếp thêm động lực sống cho cô Giôn-xi đã làm mình liên tưởng đến những người bạn tuyệt vời của mình. Năm đó là năm đầu tiên xa nhà, xa nơi mình gọi là quê hương tới một nơi xa xôi mà mọi người hay gọi với cái tên thân thương “Xứ sở bạch dương” để bắt đầu một hành trình mới. Những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ bắt đầu từ đó với những người bạn chân thành và tuyệt vời. Mùa đông tuyết rơi mọi người dẫn mình đi Quảng trường Đỏ xem trang trí năm mới, mùa hè dẫn đi du thuyền và mùa thu dẫn đi ngắm lá thu. Và cũng từ giây phút đó tôi đã đem lòng si mê và yêu say đắm mùa thu nước Nga...


Những bức ảnh được mình lục lại trong album thu hồi đó vẫn còn nguyên những sắc màu tự nhiên, tươi tắn không hề được chỉnh sửa hay chau chuốt. Mình muốn cất giữ những gì chân thật nhất về mùa thu và những cảm xúc vẫn nằm vẹn nguyên trên đó. 

 

Mình xin giới thiệu các bức ảnh đời thường của mình và những người bạn được chụp trong khuôn viên trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva mang tên M.V.Lomonosov và khu vực đồi chim sẻ gần sông Mátxcơva, cuối tháng 9 năm 2020 (những bức ảnh này mình gửi và mong muốn BBT Báo Nga đăng tải nhằm chia sẻ cảm xúc về mua thu, hẹn một dịp khác mình sẽ tham dự cuộc thi ảnh bằng những bức ảnh mới).

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Nhân tiện đây cho phép mình gửi lời cảm ơn và hỏi thăm tới những người bạn cũ năm đó, cảm ơn vì đã tô điểm cho thanh xuân của mình với những nét vẽ tươi đẹp. Có những người đã kết thúc những năm tháng của mình ở nước Nga xinh đẹp và trở về Việt Nam tiếp tục công việc của mình. Mình xin chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc! 


28 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.