Chuyên mục
ĐT Đức: Quả ngọt cho 10 năm ươm trồng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

ĐT Đức: Quả ngọt cho 10 năm ươm trồng

Thứ ba 15/07/2014 09:03 GMT + 7
Thất bại khiến người ta phải nhìn lại mình, và quá trình sửa mình bắt đầu. Với bóng đá cũng thế, khi người Bỉ thua liểng xiểng trên sân nhà ở EURO 2000 là họ khởi động một cuộc cách mạng hoàn toàn để hình thành nên ĐTQG như bây giờ.

Đức cũng không nằm ngoài vòng quay ấy. Năm 1998, họ bị Croatia đánh bại ở tứ kết trên đất Pháp. Và năm 2000, họ rời EURO ngay từ vòng bảng. Tưởng như một quá trình cải tạo sẽ được bắt đầu, thế nhưng thành công của World Cup 2002 đã khiến người Đức bị che mắt, và họ lại lần nữa về nhà sớm ở EURO 2004.

Đó là lúc mà người Đức không còn có thể ngồi yên. Jurgen Klinsmann và Joachim Low bước vào một cuộc cách tân đội tuyển của chính mình. Họ biến đội tuyển xù xì mà mình dẫn dắt thành một tập thể chơi pressing toàn sân với tốc độ cao và phát triển bóng bằng các tình huống phối hợp ngắn. Một thời gian rất dài người ta không nhìn thấy những thứ đó từ cách chơi của người Đức, hay đúng ra là chưa bao giờ.

Và sự thay đổi hãy đã diễn ra trong 10 năm trời, hay thậm chí là 16 năm nếu ta coi mốc khởi đầu là World Cup 1998. Kể từ đó, người ta đã thấy Đức hai lần vào bán kết World Cup, một lần vào bán kết EURO và một lần khác vào chung kết. Và bây giờ, họ đã đoạt chức vô địch World Cup bằng cách đánh bại Argentina.

Thành công bắt đầu từ những người trẻ

Vì sao người Đức lại thành công?

Bởi vì người Đức chờ đợi thành công. Không, họ đòi hỏi thành công. Họ là những con người tham vọng.

Tính cách tham vọng ấy có mặt lợi và mặt hại. Một mặt, nó đặt ĐTQG vào vị trí của những người đi tiên phong trong việc cải cách lối chơi, và điều đó làm nên bản lề cho các CLB Bundesliga đi theo. Nhưng mặt khác, người Đức vẫn muốn đòi hỏi thành tích, vẫn muốn làm ăn lớn ở các giải đấu quốc tế.

Mannschaft đã may mắn. Jurgen Klinsmann đã đưa Đức tới hạng Ba World Cup 2006 trên sân nhà, bởi Klinsmann đặt ra một mục tiêu ngắn hạn nhằm làm hài lòng LĐBĐ Đức và giữ công việc của mình an toàn cho tới khi giải đấu kết thúc. LĐBĐ Đức đã suýt thay Klinsmann - tức bỏ ngang quá trình cải tổ - sau những kết quả giao hữu khá thảm hại, nhưng rồi cả nước đã bất ngờ vì mùa hè năm 2006.

Và sau khi kỳ World Cup kết thúc, ông đã trao lại quyền lực cho người trợ lý có chiến lược lâu dài hơn, Joachim Low. Và từ đó là một sê-ri những thành công mà Đức gặt hái ở các giải quốc tế, nhưng họ phải chờ đến lúc này để đoạt thắng lợi cuối cùng, vô địch World Cup sau 24 năm chờ đợi.

Có một điều thú vị khi nói về người Đức, đó là họ đã làm cách mạng trong 10 năm một cách rộng khắp, nhưng trong thời gian ấy, một cuộc cách mạng nhỏ cũng đã diễn ra trong lòng ĐTQG. Người Đức đã chơi thứ bóng đá đẹp tương đối lâu, và nó đã cho họ những thành tích tốt, nhưng họ giờ đã sẵn sàng trở lại với hình hài xưa cũ để trở thành một nhà vô địch.

Đức vô địch thế giới lần thứ tư

Bàn thứ 2 trước Bồ Đào Nha, bàn gỡ hòa 2-2 trước Ghana, bàn duy nhất trước Mỹ và Pháp, và bàn mở tỷ số vào lưới Brazil. Đức sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng bóng chết. Đức đã tập ghi bàn bằng bóng chết để chuẩn bị cho World Cup này bởi khí hậu khắc nghiệt không thể cho phép các cầu thủ chơi nhanh khi thể lực xuống dốc. Quá trình tập dứt điểm bóng chết đã được rèn trong suốt thời gian tập trung cuối tháng 5.

Đức có thể ghi bàn bằng đủ mọi cách, và điều duy nhất có thể khiến họ thất bại là họ tự mắc sai lầm và không thể ghi bàn để bù vào. Liệu chúng ta có thể nói điều tương tự về nhiều đội bóng đương đại khác?

Đó là thành quả của một quá trình tái thiết mà người Đức đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Nó không chỉ có sự bài bản về chiến lược tổng thể toàn quốc, mà nó còn chi tiết trong chiến thuật cho ĐTQG ở giải đấu cụ thể. Mọi sự chuẩn bị đều hết sức kỹ lưỡng, và thành quả vì thế cũng xứng đáng với mồ hôi lẫn hàng ngàn giờ bỏ ra của người Đức.

Và điều ngạc nhiên là, quá trình tái thiết ấy đã cho ra kết quả của ĐT Đức như sau, kể từ năm 2006 (tính cả ở World Cup và EURO): bán kết, chung kết, bán kết, bán kết, và bây giờ, chức vô địch thế giới 2014.
Nguồn: khampha.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.