Chuyên mục
Những hình ảnh đáng kinh ngạc về vụ khủng bố 11/9
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những hình ảnh đáng kinh ngạc về vụ khủng bố 11/9

Thứ sáu 11/09/2015 02:41 GMT + 7
Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại trung tâm thương mại thế giới ở Mỹ khiến 3.051 trẻ mất cha hoặc mẹ và nhà chức trách chỉ tìm thấy 291 thi thể nguyên vẹn.


2.977 người thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 khi hai máy bay lao vào tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới (WTC) ở New York, Mỹ, trong đó có 343 lính cứu hỏa và 23 cảnh sát của thành phố. Các nạn nhân có độ tuổi từ 2 đến 85. Khoảng 75 – 80% người thiệt mạng là nam giới. Gần 14 năm trôi qua, ngày 11/9 đen tối vẫn ám ảnh người Mỹ và nhân loại bởi thiệt hại về người và của quá lớn. Ảnh: AP

Giới chức Mỹ đã tìm thấy 19.500 mảnh thi thể của các nạn nhân trong đống đổ nát sau khi biểu tượng của thành phố New York sụp đổ. Chỉ 291 thi thể trong số gần 3.000 người thiệt mạng còn nguyên vẹn. Cha mẹ của Lisa Anne Frost, hành khách trên chuyến bay 175 của hãng hàng không United Airlines đâm vào tháp Nam, phải đợi gần một năm để nhận lại tư trang của con gái thiệt mạng trong thảm kịch. Ảnh: Reuters

Tới ngày 19/12/2001, nhân viên cứu hỏa đã dập tắt đám cháy sau khi không tặc lái phi cơ đâm vào tòa tháp đôi thuộc WTC. Ngọn lửa cháy âm ỉ 100 ngày. Các nhà điều tra cho rằng kim loại nóng chảy dưới đống đổ nát là nguyên nhân khiến hoạt động cứu hỏa kéo dài. Ảnh: Getty

Tania Head (giữa) bịa chuyện là nạn nhân sống sót trong sự kiện 11/9. Năm 2007, 6 năm sau vụ khủng bố chấn động thế giới, sự giả dối của Head được đưa ra ánh sáng. Cô không ở gần hai tòa tháp của WTC khi thảm kịch xảy ra như đã phát ngôn. Ảnh: New York Times

Chiếc phi cơ bị không tặc kiểm soát lao vào tòa tháp thứ 2 của trung tâm thương mại thế giới hôm 11/9/2001. Vụ khủng bố thứ 2 xảy ra khi nước Mỹ đang bàng hoàng vì vụ tấn công đầu tiên. Nhiếp ảnh gia Robert Clark ghi lại bức ảnh từ phòng chụp hình nằm bên kia cầu Brooklyn. Ảnh: TIME

Sau khi một trong hai tòa tháp sập, những người mắc kẹt phía trên công trình còn lại tìm cách thoát thân trong tuyệt vọng. David Surowiecki, biên tập viên ảnh của Getty Image, nhìn vào phim và phát hiện những hình ảnh đặc biệt này. Nó khiến ông sợ hãi. Ảnh: Getty

Những gì còn lại của hai tòa tháp từng là biểu tượng của cả nước Mỹ. Lực tác động từ cú va chạm với máy bay chở khách cộng với sức nóng từ vụ hỏa hoạn khiến công trình không thể đứng vững. Khi vụ tấn công xảy ra, hàng nghìn người đang làm việc trong tòa nhà. Những người ở phía dưới khu vực máy bay lao trúng có thể thoát thân nhưng phần lớn người ở phía trên bị kẹt. Ảnh: AP

"Chúng tôi còn trẻ. Tôi có con nhỏ và chúng tôi chưa muốn chết" là lời cuối của nạn nhân Kevin Cosgrove qua điện thoại trước khi tòa tháp phía nam sập"


Nguồn: doisongphapluat.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.