Chuyên mục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

"Hùm Xám" - Viết cho một niềm tin

Thứ sáu 24/05/2013 08:24 GMT + 7
Người Đức đã lên ngôi trên đấu trường Châu Âu và họ chắc chắn sẽ trở thành vua của Châu Âu trong năm nay. Chỉ có điều người ta chờ đợi xem Dortmund hay Bayern mới xứng đáng với chiếc vương miện ấy mà thôi!

Hùm Xám đã không còn lạ gì với những trận chung kết nữa rồi, đặc biệt là trong 4 năm nay với 3 lần vào chung kết. Nhưng lần nào Robben và các đồng đội vẫn chỉ là người đứng thứ 2 mà thôi. Những giọt nước mắt, những khuôn mặt ảm đảm, thất vọng là những điều mà người hâm mộ Hùm Xám phải chứng kiến. Với Bayern lúc này những trận cầu chung kết mà người ta gọi là những trận cầu trong mơ dường như lại chứa đựng nhiều ác mộng hơn bao giờ hết.

 
Bayern thất bại cay đắng trước Chelsea ngay trên sân nhà ở trận chung kết Champions League 2011-2012. Ảnh: Internet.

Nhưng niềm tin là điều chưa bao giờ bị dập tắt ở Hùm Xám được hun đúc từ chính cái tinh thần bất diệt của người Đức - một niềm tin tạo thành sức mạnh mà không đất nước nào có được. Và nơi niềm tin ấy hội tụ và thăng hoa chính là Bayern Munich – một Hùm Xám kiên cường, đầy sức mạnh. Những nỗi đau – Bayern cũng đã chịu đựng rất nhiều, thất bại họ cũng đã nếm trải không ít. 2010 – Hùm xám gục ngã trước Inter, 2012 một lần nữa Allianz Arena chìm trong ảm đạm sau loạt luân lưu định mệnh. Đã không ít người cho rằng sức mạnh của Hùm Xám sinh ra để chống chọi và chịu đựng những nỗi đau, những lá bài đầy ác nghiệt của số phận. Tưởng như mọi thứ đã chấm hết…

Nhưng có ai có thể ngờ một Bayern gục ngã đau đớn trên sân nhà một năm trước lại có thể một lần nữa vực dậy, hồi sinh và bắt đầu một trận đấu trong mơ. Lá bài định mệnh liệu có thể hóa giải? Cơn ác mộng ấy liệu có thể chấm dứt? Điều này vẫn còn quá sớm để bàn tới. Tôi chỉ biết rằng niềm tin ấy cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì vẫn cứ mãi trường tồn bất diệt. Robben, Schweinsteiger, Lahm... sẽ lại dùng niềm tin ấy để chiến đấu và người hâm mộ sẽ chờ đợi bằng tất cả niềm tin vào CLB mà chúng tôi vẫn dành trọn trái tim. Và nếu như giấc mộng ấy chưa thể chấm dứt vào ngày mai thì chúng tôi vẫn cứ yêu, vẫn cứ tin vào Hùm Xám. Niềm tin ấy sẽ lại hun đúc thành sức mạnh để phục thù và trở nên mạnh mẽ hơn.

Những người hâm mộ Bayen đã chờ đợi bằng niềm tin vẫn đang chờ và vẫn sẽ chờ. Ngọn lửa niềm tin ấy sẽ không bao giờ tắt!
Nguồn: bongda.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.