Chuyên mục
Bí ẩn ngôi làng, nơi người và rắn hổ mang là 'bạn thân' ở Thái Lan
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bí ẩn ngôi làng, nơi người và rắn hổ mang là 'bạn thân' ở Thái Lan

Chủ nhật 26/05/2019 18:18 GMT + 7
Rắn vốn là động vật gây nên nỗi khiếp sợ với nhiều người nhưng với dân làng Ban Kok Sa-nga tại Thái Lan thì chúng lại được xem như thú cưng trong nhà.

Những đứa trẻ được học cách chơi với rắn - Ảnh: Odd.

Nằm phía Đông Bắc Thái Lan, thuộc tỉnh Khon Kaen, Ban Kok Sa-nga là ngôi làng nhỏ nhắn, yên tĩnh nhưng không ai dám tự do, thoải mái đi lại quanh địa điểm du lịch này một mình. "Cơn ác mộng" ở ngôi làng này đến từ loài rắn hổ mang, được xem là vật nuôi trong nhà của người dân nơi đây.

Khoảng gần 70 năm trước, một bác sỹ người Thái Lan được cho là có tầm nhìn xa khi tìm ra cách thoát nghèo cho người dân trong làng bằng cách riêng biệt.

Vị bác sỹ này tới từng hộ gia đình, thuyết phục các chủ hộ nuôi rắn trong nhà để biểu diễn cho khách du lịch, qua đó biến nơi này thành điểm hút khách.

Đó tưởng chừng là câu chuyện xa vời, nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua, làng Ban Kok Sa-Nga ở tỉnh Khon Kaen, vùng Đông Bắc Thái Lan đã trở nên nổi tiếng nhờ cách đó. Người ta còn gọi nơi này là “làng rắn hổ mang”.

Phụ nữ cũng học cách biểu diễn với rắn để phục vụ du khách - Ảnh: Odd

Hơn 140 căn nhà ở làng Ban Kok Sa-Nga đều nuôi ít nhất một con rắn như thú cưng. Chúng được đặt trong các hộp gỗ ở bên ngoài.

Những "thú cưng" đặc biệt này có thể là một con rắn hổ mang với nọc độc chết người, hoặc loài rắn vô hại. Người dân còn học cách huấn luyện rắn để biểu diễn cho khách tới tham quan.

Du khách tới đây vừa rùng mình vừa bất ngờ khi tận mắt chứng kiến mối liên kết thân thiết giữa con người và loài rắn. Nếu như rắn vốn là động vật gây nên nỗi khiếp sợ với đa số con người, thì dân làng Ban Kok Sa-Nga lại coi chúng là thú cưng trong nhà. Từ nhỏ, trẻ con trong làng được học cách huấn luyện, chơi với rắn và biết cách khống chế để an toàn.

Tuy nhiên, những tai nạn bị rắn cắn là điều khó tránh khỏi - Ảnh: Odd

Sống chung với rắn, nên những tai nạn bị rắn cắn là điều khó tránh khỏi. Cụ ông Bualee Chai, 72 tuổi, một người sống lâu năm ở làng cho biết đã bị cắn tới 21 lần. “Tôi từng phải cắt ngón tay vì rắn cắn. Nếu không cắt, tôi sẽ chết”, ông Chai nói.

Dù bị rắn cắn như vậy nhưng người đàn ông này cho hay, sự xuất hiện của chúng là niềm vui của người dân trong làng. Thậm chí có người còn thờ phụng những con rắn trong chùa khi chúng chết.

Quỳnh Chi (T/h)
Nguồn: doisongphapluat.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.