Chuyên mục
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 tại LB Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 tại LB Nga

Thứ năm 26/04/2018 10:24 GMT + 7

Tối 25/4, Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú cùng đông đảo bà con người Việt Nam sinh sống tại Nga đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018. 

Ông Phạm Đức Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Nga đã đọc thư Đại sứ Ngô Đức Mạnh gửi các đại biểu tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sau bài tế Lễ Giỗ Tổ, ông Phạm Đức Vinh- Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Nga đã đọc Chúc văn của Đại sứ Ngô Đức Mạnh gửi các đại biểu tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong thư, Đại sứ đã ôn lại nguồn cội của người dân đất Việt. Đại sứ nhấn mạnh Lễ Giổ Tổ năm nay càng có ý nghĩa hơn khi đây là năm đầu tiên, Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu được tiến hành tại nhiều nước theo một chương trình chung, một nghi lễ chung nhằm tạo nên một sự kiện văn hóa đặc biệt, nối liền các dân tộc Việt trên khắp năm châu, giúp khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết, gắn bó lẫn nhau trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 


Ông Lê Xuân Kiên, Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại LB Nga
phát biểu tại Lễ Giỗ Tổ 2018.


Ông Lê Xuân Kiên, Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại LB Nga cho biết, đây là năm thứ hai, Ban Liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tổ chức Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng, đây là một hoạt động đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các thế hệ người Việt sống xa Tổ quốc hiểu biết thêm về nguồn gốc và tổ tiên của mình”.

Trong không khí linh thiêng và trang trọng của ngày Giỗ Tổ, đại biểu và bà con đã làm Lễ dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn lên Quốc Tổ và các vị tiền nhân dân tộc.

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - đại diện Ban dự án "Ngày Việt Nam toàn cầu" cho biết trong Lễ Giỗ Tổ năm nay, cộng đồng người Việt tại Nga đã đón nhận bức tượng Vua Hùng do Ban dự án "Ngày  Việt Nam toàn cầu" trao tặng cùng các bộ lễ phục. Với sự nỗ lực của Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại LB Nga, bức tượng đã được kịp chuyển sang Nga trước ngày Giỗ Tổ và đây cũng là bức tượng Vua Hùng đầu tiên được thờ cúng tại cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài. Trên bàn thờ Lễ Giỗ Tổ tại Nga năm nay, còn có chân bán hương, đất và nước đã được trì chú ngay tại Đền Hùng - Phú Thọ. Chương trình Lễ Giỗ Tổ tại LB Nga cũng được tiến hành theo đúng kịch bản chung  của "Ngày Việt Nam toàn cầu'' được phát động đồng loạt tại một số nước châu Âu.






Dưới đây là nội dung Bài Tế Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã được Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - 
đại diện Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, đã xúc động đọc trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 tại LB Nga.

                                                                         BÀI TẾ
    LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG


    
 Kính cáo anh linh 18 vua Hùng!

     Hôm nay

     Nhân ngày Giỗ Tổ

    Chúng con dẫu xa xôi vạn dặm quê nhà

    Xin dâng nén hương thơm bái vọng

    Hướng về tiên Vương

    Hướng tới cội nguồn

    Bày tỏ tấc lòng son

    Nơi góc bể, chân trời, những người con đất Việt


    Nhớ anh linh xưa!

    Các bậc tổ tông, tiền liệt

    Dựng cơ đồ trên đất Phong Châu

    Có rồng thiêng về chầu

    Có oai nghiêm hổ phục

    Trăm người con sinh ra từ một bọc

    Dòng giống Tiên Rồng

    Năm mươi con ở lại núi rừng

    Năm mươi con xuôi xuống bể

    Mở rộng giang san

    Xây đắp lũy thành

    Thái bình một cõi

    Thế hệ trước, thế hệ sau, tiếp nối

    Tay cuốc cày, tay nắm chuôi gươm

    Một tấc đất không nhường

    Trước ngoại bang không cúi đầu khuất phục

    Mười tám vương triều, bao oanh liệt, vẻ vang

    Sừng sững muôn đời, núi Nghĩa Lĩnh – Hùng Vương

    Tụ linh khí ông cha cùng tuế nguyệt

    Lật trang sử ngàn năm nước Việt

    Mỗi một trang đều thấm máu hồng

    Từ Bà Triệu, Bà Trưng

    Đến Ngô Quyền, Lê Lợi

    Tiếng chiêng trống rền vang bốn cõi

    Khí ngất trời, cờ Sát Thát giương cao

    Kẻ trước tiếp bước người sau

    Mọi dòng tộc đều xứng danh anh hùng giữ nước.

    Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa… thành mồ chôn xâm lược

    Địa danh nào cũng dáng nét Thăng Long

    Mọi núi sông đều hình bóng Tiên Rồng

    Ngày sum họp, non sông thu về một mối.

    Thiên niên kỷ, chọn đường ta đi tới

    Hòa cùng chung nhịp bước với nhân quần

    Dân ấm no, nền dân chủ, văn minh

    Tự hào thay giống con Hồng, cháu Lạc!

    Khắp thế giới, bốn triệu người dân Việt

    Dù học hành, dù công cuộc mưu sinh

    Phiêu bạt muôn nơi, Tổ quốc vẫn trong lòng

    Như chiếc lá vẫn rụng về nguồn cội.

    Ngày giỗ Tết

    Vẫn cúi đầu nhang khói

    Vẫn hướng về đất tổ, quê cha

    Mảnh đất nghèo nơi ta được sinh ra

    Nơi hứng chịu bốn ngàn năm dông bão.


    Vậy nên:

    Thắp nén hương thơm

    Dạy răn con cháu

    Không được nguôi quên, dù ở nơi đâu

    Phải biết trọng sơn hà, xã tắc

    Chữ nghĩa nhân phải đội lên đầu

    Nhớ lấy câu, bí phải thương bầu

    Người Việt Nam chung một dòng máu đỏ

    Cây có gốc, phải tìm về cội rễ

    Có mẹ cha, ân dưỡng dục, sinh thành

    Có ngày nay, nhờ tiên tổ anh linh

    Đã phù hộ, độ trì bao ân nghĩa.

     
    Hôm nay đây!

    Dẫu chân trời, góc bể

    Dẫu sương tuyết xứ người

    Tháng ba, ngày mồng mười

    Nhớ ngày Giỗ Tổ

    Bốn phương, trăm họ

    Biện lễ dâng thành kính trước vua Hùng.

     
    Trộm nghĩ:

    Chúng con sống xa Tổ quốc

    Nơi đất khách, giữ gìn phong tục

    Có hương hoa, kim ngân

    Rượu thơm, nước sạch

    Bánh chưng, bánh dày

    Đủ đồ tế lễ.

    Trai thanh, gái lịch

    Đội đầu kính cẩn dâng lên

    Tỏ bày lòng tôn kính tổ tiên

    Cho thế giới biết được ngày Quốc Tổ

    Đặng góp phần làm rạng danh lịch sử

    Của chiều dài Văn hiến Việt Nam ta

    Xin Tổ Vương vạn thế độ trì

    Cho con cháu đời đời mang phúc ấm.

     
    Chúng con nguyện:

    Thề trước anh linh

    Các bậc tiền nhân, tiền liệt

    Góp sức chung tay dựng xây cơ đồ đất Việt

    Hơn bốn triệu người con yêu sống xa Tổ quốc

    Với nước non không thể tách rời.

    Phong tục, ngữ ngôn xin gìn giữ đời đời

    Cho dòng máu Lạc Hồng thắm mãi

    Trên đất người vẫn đơm hoa, kết trái

    Cùng sánh vai nhân loại, ngẩng cao đầu.

    Thắp nén hương thơm

    Khấu đầu tế lễ

    Trước anh linh mười tám Vua Hùng

    Đồng tâm

    Cấn cáo!

 (Nguyễn Huy Hoàng LB Nga soạn thảo)

Một số hình ảnh trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 tại LB Nga:












Nguồn: Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại LB Nga
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.