Chuyên mục
Giờ thì ai cũng phải run sợ trước Italy
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Giờ thì ai cũng phải run sợ trước Italy

Thứ hai 27/06/2016 22:02 GMT + 7
Nhiều người sẽ không thích Italy của Conte. Nó không đẹp đẽ với những pha ban bật, mà thực dụng đến tàn nhẫn. Nhưng từ sâu thẳm của điều đó, Italy dưới bàn tay Conte rất đáng sợ.

Chiến thắng 2-0 giúp Italy vào tứ kết gặp đội tuyển Đức.

Sau tuyển Bỉ, tới lượt Tây Ban Nha trở thành nạn nhân của sự tàn nhẫn. Bỉ khác Tây Ban Nha, khi bại tướng mới đây của đoàn quân áo thiên thanh là đương kim vô địch Euro, không phải kẻ nổi loạn. Chính điều này khiến thắng lợi của Italy trước "La Roja" trở nên hùng tráng hơn. Tỷ số 2-0 cho thấy một giá trị thuyết phục.

Một Italy tầm thường nhưng bất thường

Bốn năm trước, Italy gục ngã 0-4 trong trận chung kết thảm hại nhất của họ. Năm đó, Tây Ban Nha bằng thứ bóng đá tiqui-taka trứ danh đã vùi dập đoàn quân áo thiên thanh. Nhưng từ trận thua đó, mọi thứ đã thay đổi. Và nét chuyển biến đáng kể nhất Italy có được phải nhờ Antonio Conte, người thủ lĩnh biến đội bóng áo thiên thanh trở thành thế lực đáng gờm.


Italy (áo xanh) biến Tây Ban Nha thành cựu vương Euro.

Từ Saint-Denis, Italy tiếp tục đáp trả sự hoài nghi về một đội tuyển tầm thường. Khi trái bóng mang tên "trận đấu đẹp" còn chưa lăn trên khắp sân cỏ, người ta đã không hề đoái hoài đến Italy rất tầm thường. Vậy mà đội bóng tầm thường ấy lại đang thực hiện nhiều điều bất thường. Hết Bỉ, tới Thụy Điển rồi Tây Ban Nha, tất cả đều quỵ gối trước Italy của Conte.

Công thức chiến thắng của Italy hôm nay không có gì mới mẽ. Vẫn là sơ đồ 3-5-2 với niềm tin tuyệt đối mà Conte gầy dựng ở Juventus. Những yếu tố cơ bản của Italy từ đầu giải đều được phát huy trước Tây Ban Nha. Đó là sự chặt chẽ ở cả ba tuyến, thận trọng trong từng pha bóng để giảm tối đa sai lầm và chớp thời cơ rất nhanh.

Sân Stade de France, Italy khiến những chú bò tót phải quỵ gối. Suốt 90 phút, họ bóp nghẹt Tây Ban Nha bằng thứ bóng đá pressing cường độ cao. Hàng tiền đạo với Eder và Pelle trở thành tầng pressing đầu tiên khi áp sát rất nhanh và khiến "những kiến trúc sư" như Andres Iniesta hay David Silva không có đủ thời gian và không gian để xử lý.


Biểu đồ nhiệt cho thấy Tây Ban Nha (phải) không thể xâm nhập vào vòng cấm địa Italy. Bóng chủ yếu quanh quẩn ngoài vòng 16 mét 50.

Tuyến giữa bị chặn đứng, hàng công Tây Ban Nha với Alvaro Morata và Nolito trở thành người thừa.  Qua biểu đồ nhiệt của WhoScored, dễ dàng nhận thấy Tây Ban Nha chỉ biết loay hoay với bóng tập trung ngoài khu vực cấm địa của Italy. Lý do vì nhà vô địch Euro 2012 vấp phải một bức tường phòng ngự kiên cố, có tổ chức và kỷ luật.

Rất nhiều lần khán giả chứng kiến một "La Roja" bế tắc, khi Morata hay Silva rồi Iniesta toàn phải chuyền ngang, dọc để tìm những khoảng trống tiếp cận khung thành Gianluigi Buffon.

Ngọn núi lửa Conte

Những con người trên sân của Italy hợp thành một thể thống nhất, ngoài sân họ cũng sở hữu nhà cầm quân rất cá tính. Nhìn cách Conte liên tục gào thét để truyền lửa cho các học trò, hình ảnh đó thật khiến người ta xúc động. Conte ở Stade de France như một ngọn núi lửa hệt như cách mà cây bút Paolo Bandini của Guardian mô tả, ngọn núi lửa hiếu chiến nhưng tài năng.


Công thức đằng sau chiến thắng của Italy là HLV Conte.

Bằng nghệ thuật cầm quân của mình, Conte biến Italy thành gã khổng lồ không dựa dẫm vào bất kỳ ngôi sao nào, dù sự thật họ chẳng có siêu sao nào. Song, Italy của Conte lại khiến nhiều người bất ngờ vì ai cũng có thể trở thành ngôi sao. Từ Emanuele Giaccherini tới Eder và Giorgio Chiellini, toàn những quân bài tưởng chừng hết thời nhưng sau cùng lại lóe sáng.

Quan trọng hơn, Conte của những ngày cuối tháng 6 thật sự xứng danh bậc thầy HLV. Ông đã khiến Vicente del Bosque ở bên kia chiến tuyến phải câm lặng bằng sự tàn nhẫn của hệ thống 3-5-2. Ngoài ra, Conte cũng biết cách biến các học trò thành những con người không phổi, khi đảm bảo đủ thể lực cho họ áp dụng thứ bóng đá pressing suốt trận đấu.

Sân Stade de France trong buổi tối tháng 6, Italy biến Tây Ban Nha thành cựu vương. Buổi tối hôm đó có mưa trên đất Pháp. Và những giọt mưa đó như gột rửa mọi vết tích cho thất bại của 4 năm về trước, và mở ra hình ảnh mới. Với Conte, Italy giờ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Euro.

Nguyên Trí
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.