Chuyên mục
Ly hôn chồng giám đốc vì mâu thuẫn tiền bạc, quyền nuôi con của người mẹ cũng bị cướp trắng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ly hôn chồng giám đốc vì mâu thuẫn tiền bạc, quyền nuôi con của người mẹ cũng bị cướp trắng

Thứ sáu 05/05/2017 03:36 GMT + 7
Không yêu cầu tranh chấp tài sản, người mẹ chỉ mong muốn được nuôi dưỡng hai con cho đến ngày chúng trưởng thành. Tuy nhiên, ước mơ của người mẹ đã bị hai phiên tòa xét xử dập tắt bởi những lý do thiếu thuyết phục.

Ngồi lặng một góc tại quán café, chị Phạm Thị Thanh Mai bắt đầu câu chuyện của mình trong nước mắt. Theo chị Mai, chị và chồng là anh Tuấn yêu nhau từ thời sinh viên, đến năm 2004 thì cả hai quyết định kết hôn, sau đó có được 2 cháu, 1 trai (SN 2007) và 1 gái (SN 2012). Sau một khoảng thời gian chung sống hạnh phúc, đến khoảng năm 2013, khi anh Tuấn bắt đầu thành lập công ty riêng, chị Mai nghỉ làm ở nhà phụ chồng thì bắt đầu cả hai xảy ra xích mích xung quanh vấn đề tiền bạc.

Khát khao của người mẹ mong được nuôi dạy 2 con đã bị hai phiên tòa thẳng thừng từ chối

Theo chị Mai, từ lúc ở nhà nội trợ, mọi chi tiêu trong gia đình của chị bị chồng soi xét kỹ lưỡng đến nỗi chị phải lấy sổ ra ghi rõ ràng từng mà mình đã mua trong tháng để "báo cáo" cho chồng.

Sau nhiều lần "cơm không lành, canh không ngọt" đến tháng 8-2014, cả hai quyết định ly hôn. Mặc dù bị người chồng nhiều lần tìm cách đuổi ra khỏi nhà nhưng vì thương con, bé An (khi đó mới 2 tuổi) nên chị Mai vẫn ở lại nhà, chăm sóc cho các con.

Dù là vợ nhưng mỗi lần muốn mua gì cho con, chi tiêu trong gia đình chị Mai phải nhắn tin báo cáo cho chồng

Sau khi ly hôn, chị Mai gởi đơn đến TAND quận Gò Vấp với mong muốn được nuôi dưỡng hai con nhỏ. Tuy nhiên, sau 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, sự hụt hẫng, thất vọng của chị lên đến tột cùng khi bản án lạnh lùng của tòa đã cướp trắng quyền nuôi con của chị.

Cụ thể, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30-8-2016 tại TAND quận Gò Vấp đã quyết định trao quyền nuôi con cho anh Hoàng Văn Tuấn bởi xét về thu nhập anh Tuấn cao hơn chị Mai (45 triệu so với 15 triệu), anh Tuấn có chỗ ở ổn định hơn (căn nhà trị giá 4 tỷ do anh Tuấn đứng tên sau khi được một người bạn tặng cho), đồng thời anh Tuấn có tài xế, giúp việc riêng để tiện chăm sóc cho 2 con…


Những đơn từ kêu cứu của chị Mai gởi cho các cơ quan ban ngành mong được xem xét, trao trả quyền nuôi con cho chị

Quá bức xúc trước bản án của tòa sơ thẩm, chị Mai tiếp tục gởi đơn lên tòa phúc thẩm với hi vọng sẽ xét xử một cách công bằng hơn, trả lại quyền nuôi con cho chị. Thế nhưng, một lần nữa chị Mai suy sụp hoàn toàn khi ngày 28-11-2016, TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của chị Mai, tiếp tục công nhận quyền nuôi 2 con cho anh Tuấn bởi "Xét thấy cả 2 đều có điều kiện, khả năng nuôi con nhưng tránh việc xáo trộn cuộc sống của 2 đứa nhỏ nên tòa quyết định để cho một mình ông Tuấn có điều kiện tốt hơn nuôi dưỡng".

Nước mắt của người mẹ trên hành trình giành quyền nuôi con

Bàng hoàng trước quyết định của phiên tòa phúc thẩm, chị Mai nói trong nước mắt: "Tôi không hiểu sao tòa án lại đưa ra một quyết định đầy cảm tính như vậy, họ không hề đếm xỉa đến cảm giác và nỗi đau của một người mẹ với khát khao được chăm sóc các con của mình", chị Mai bức xúc.

Hai đứa con, đặc biệt là bé An không thể sống thiếu chị Mai, lúc nào cũng quấn lấy mẹ như hình với bóng

Sau khi có kết quả xử phúc thẩm, chị Mai tiếp tục làm đơn kêu cứu, đi gõ cửa các cấp chính quyền để níu kéo chút hi vọng giành lại quyền nuôi con.

"Lúc chia tay anh, tôi ra đi với hai bàn tay trắng, tôi chấp nhận điều đó vì tôi nghĩ mình còn sức khỏe, có năng lực thì không phải tranh chấp tài sản. Tôi chỉ tha thiết mong được nuôi 2 đứa nhỏ, đặc biệt là bé An (nay mới 5 tuổi) bởi tôi hiểu được nó cần có tôi như thế nào. Vậy mà khi xét xử thì tất cả mọi người đều đứng về phía chồng tôi, trao quyền nuôi cả 2 đứa nhỏ cho anh ấy…", chị Mai bật khóc.

Chị Mai đã được người chị gái trao tặng 1 căn nhà ở nhà bè, có thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng vẫn bị tòa khước từ quyền nuôi con do yếu về kinh tế hơn chồng

Cũng trong khoảng thời gian từ phiên tòa sơ thẩm đến phúc thẩm, để chứng minh đủ điều kiện kinh tế để chăm lo cho các con, chị Mai đã được người chị ruột của mình trao tặng một căn nhà tại huyện Nhà Bè, thu nhập 15 triệu đồng/ tháng. Thế nhưng tất cả những nỗ lực, hi vọng của chị Mai đều bị dập tắt bởi các kết luận từ phía phiên tòa xét xử.

"Tòa đã không hề nghĩ đến nỗi đau của một người mẹ như tôi, họ chỉ biết đến điều kiện của chồng tôi mà quên mất đi đứa con gái nhỏ mới 5 tuổi cần phải có sự yêu thương, chăm sóc của người mẹ. Nó đang trong độ tuổi phát triển tâm sinh lý, làm sao người bố lại có thể chăm con tốt hơn mẹ được. Vậy mà tòa cứ thế mà tuyên", chị Mai bức xúc.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Võ Thị Anh Loan (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết trong trường hợp này, việc tòa xét xử giao cả 2 con cho người bố là không hợp lý.

Thứ nhất, hai anh em cũng không cùng nhau chơi đùa, bé trai ở tuổi này cũng không thể chia sẻ và chơi với em gái vì cả 2 có những khoảng không gian riêng, tính cách, sở thích khác nhau nên việc tòa kết luận 2 bé không thể sống xa nhau là không hợp lý.

Thứ hai, người bố cũng khó có thể cùng lúc chăm sóc tốt cho cả 2 bé trong khi từ trước đến nay đều do một tay người mẹ chăm sóc. Ở bé gái thì điều đó càng khó hơn khi sở thích, tâm sinh lý phát triển của bé cần có sự chăm bẵm của mẹ hơn là người bố khi bé mới chỉ 5 tuổi. Đặc biệt, từ trước đến nay bé gái đều quấn lấy mẹ như hình với bóng.

Trong khi bé An còn quá nhỏ, việc giao cả 2 con cho người chồng chăm sóc là điều bất hợp lý. Hơn ai hết, các con nhỏ cần sự yêu thương, chăm sóc của người mẹ

Thứ ba, về điều kiện kinh tế, hoàn cảnh, sức khỏe và kiến thức của cả hai người đều ngang nhau. Dù người chồng có thu nhập tốt hơn vợ, tuy nhiên với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng của người vợ, có nhà riêng, lại được sự hỗ trợ của ông bà ngoại đảm bảo chăm sóc tốt cho bé gái khi về sống chung.

Trong vụ ly hôn này, có thể thấy tòa sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Theo khoản 3, điều 208 Luật Tố tụng dân sự khi không thu thập tài liệu, xác minh rõ nguyên nhân của việc tranh chấp quyền nuôi con, không tìm hiểu về nguyện vọng của người mẹ mà đã vội vàng kết luận, giao quyền nuôi cả hai con cho người chồng một cách vô lý.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.  


 Bài, ảnh: Văn Tiên / Theo Trí Thức Trẻ
Nguồn: afamily.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.