Chuyên mục
Giọng hát Việt nhí: Những chuyện hậu trường chưa tiết lộ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Giọng hát Việt nhí: Những chuyện hậu trường chưa tiết lộ

Thứ bảy 02/08/2014 05:04 GMT + 7
Sau 5 tập phát sóng, Giọng hát Việt nhí vừa khép lại vòng Giấu mặt. Đằng sau những tiết mục gây sốt trên truyền hình là những câu chuyện dở khóc dở cười của huấn luyện viên, thí sinh và ê kíp sản xuất - những câu chuyện chưa từng được kể trên sóng truyền hình…

 
Đằng sau những tiết mục gây sốt trên truyền hình là những câu chuyện dở khóc dở cười của huấn luyện viên, thí sinh và ê kíp sản xuất...

101 tình huống phát sinh

Để ghi hình vòng Giấu mặt (vòng thi này được ghi hình trước, sau đó phát sóng lại), hàng trăm thí sinh từ khắp các vùng miền, sau khi vượt qua vòng Sơ tuyển đã tập trung tại TP.HCM để tập luyện, chuẩn bị cho phần thi của mình trước các huấn luyện viên (HLV).

Trong những ngày này, các thí sinh được giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương trực tiếp hướng dẫn và dựng bài. Thế nhưng, làm việc với trẻ em không như làm việc với người lớn, ê kíp thực hiện phải đối mặt với không ít tình huống dở khóc dở cười.

Có thí sinh không quen với thời tiết tại Sài Gòn đã bị cảm sốt, khiến phụ huynh một phen lo sốt vó. Có thí sinh lần đầu đứng hát trên sân khấu lớn nên bị căng thẳng, hồi hộp đến nỗi… không hát được, thế là òa khóc. Thậm chí có trường hợp, giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương phải dỗ dành hàng tiếng đồng hồ các em mới nín khóc.

 
Nhiều tình huống dở dóc dở cười diễn ra trên sân khấu Giọng hát Việt nhí

Tuy nhiên, đó chỉ là số ít những vấn đề phát sinh mà ê kíp thực hiện phải giải quyết. Trong hai ngày ghi hình vòng Giấu mặt, nhiều tình huống bất chợt xảy ra với các thí sinh nhí khiến cả HLV lẫn ê kíp sản xuất đôi lúc cũng… bó tay chịu trận.

Đáng nhớ nhất là trường hợp một thí sinh nhí sau khi hát hết bài vẫn không có HLV nào lựa chọn đã bất ngờ òa khóc ngay trên sân khấu. Trước tình huống này, cả 4 HLV đều bước lên sân khấu, thay nhau dỗ dành cậu bé. Tuy nhiên, càng dỗ, cậu bé này càng khóc to hơn khiến họ không khỏi lúng túng, cuối cùng đành phải cầu cứu người nhà đưa cậu bé vào trong.

Ngược lại, có thí sinh vì quá phấn khích khi được HLV lựa chọn đã chạy ùa vào bên trong và bị… vấp té khiến các HLV và những người có mặt một phen hốt hoảng.

HLV cũng hóa... trẻ con

Không chỉ thí sinh mà HLV đôi khi cũng khó kiếm chế cảm xúc của mình. Trước những chia sẻ chân thành về mẹ của một thí sính 12 tuổi, HLV Cẩm Ly đã không kìm được những giọt nước mắt của mình khiến chương trình phải tạm gián đoạn để "chị Tư" lấy lại bình tĩnh. 

Không những vậy, để có thể "chiêu dụ" thành công các giọng ca xuất sắc về đội của mình. Các HLV đã phải nghĩ đủ mọi chiêu trò và đặc biệt là phải hiểu tâm lý của các thí sinh nhí để có thể đưa ra những lý lẽ thuyết phục các em về đội của mình.

Năm nay, các thí sinh nhí dường như đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Nhiều thí sinh có phong cách âm nhạc phù hợp với đội này nhưng cuối cùng lại về đội kia để tránh chịu sự cạnh tranh. Điều đó khiến HLV lẫn khán giả nhiều phen bất ngờ.

 
HLV Cẩm Ly không ít lần rơi nước mắt trên "ghế nóng"

 
Các HLV ra sức chiêu dụ thí sinh bằng nhiều cách

 
HLV Lam Trường trổ tài lẻ lôi kéo thí sinh về đội của mình

Trong số các HLV, cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang được xem là có nhiều kinh nghiệm và lợi thế hơn khi trở lại ghế nóng mùa thứ hai. Tuy nhiên, HLV Cẩm Ly cũng không hề kém cạnh khi bên cạnh cô còn có ông xã Minh Vy.

Trong những ngày ghi hình vòng Giấu mặt, nhạc sĩ Minh Vy cùng hai công chúa luôn có mặt để cổ vũ "chị Tư": Hai cô con gái cưng còn âm thầm mang cho mẹ cây kẹo thật to để "chiêu dụ" các thí sinh.

HLV Lam Trường cũng không hề thua kém với những viên kẹo thủ sẵn trong túi. Trong những giờ nghỉ giải lao, "anh Hai" còn tranh thủ "lấy lòng" khán giả với việc kêu gọi vỗ tay hay thể hiện những tiết mục ngẫu hứng. Cũng nhờ vậy mà trong những màn tranh giành thí sinh, với sự ủng hộ của khán giả, Lam Trường đã mang về không ít giọng ca tiềm năng.

“Tiếp xúc với các em mỗi ngày qua những buổi tập luyện tôi thấy tâm hồn mình trẻ lại rất nhiều. Được nhìn thấy các em đùa vui, nói cười vô tư hồn nhiên tôi thấy yêu đời lắm. Những câu chuyện tôi chia sẻ trong buổi ghi hình như chuyện hồi nhỏ hát được tặng một cây đèn cầy hay chuyện lúc hát vô tình bị nuốt con thiêu thân vào bụng… là những chuyện mà tôi chia sẻ để khơi dậy những ký ức thời trẻ của mình quay trở về”, HLV Lam Trường chia sẻ.

Thiên Hương
Ảnh: BTC
Nguồn: Thanh Niên
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.