Chuyên mục
Nước Nga - một tình yêu bình dị
BÌNH LUẬN
Tôi yêu nước nga, đất nước bạch dương và tôi yêu em , cô gái đến từ nước Nga, 11/06/2018 ngày anh gặp em, ngày mà em đã...

Nước Nga - một tình yêu bình dị

Thứ sáu 08/09/2017 09:59 GMT + 7
Trần Thu Hường hiện là nghiên cứu sinh năm 3 khoa Báo chí của trường ĐHTHQG Voronezh. Từ năm 2007 cô được cử sang Nga học tập theo diện hiệp định của Bộ GDĐT, kể từ đó đến nay gần 10 năm cô sống và học tập trên xứ sở Bạch Dương - mảnh đất mà cô rất yêu mến và từng khao khát được đặt chân đến ngay khi còn là học sinh. Khi sắp tới phải rời xa nước Nga tình yêu đối với đất nước xinh đẹp này lại càng cháy bỏng trong cô. Hãy cùng lắng nghe những tâm sự về nước Nga của cô!


Duyên cớ đến với nước Nga của tôi có lẽ được bắt đầu từ những năm học phổ thông. Xuất thân từ một học sinh chuyên Nga của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, người truyền lửa cho tình yêu của tôi với đất nước xinh đẹp này không ai khác chính là cô giáo tiếng Nga của tôi - cô Bế Thị Thanh Hải.

Hồi đó, nước Nga với tôi là những lời kể của cô về những thảo nguyên bát ngát, những chồi non mùa xuân sau những ngày đông giá rét, là những thảm lá vàng mùa thu rực rỡ. Tất cả chỉ trong tưởng tượng của tôi mà đẹp hệt như những bức vẽ muôn màu. Thế rồi, được đặt chân đến nơi này, gắn bó với nó đến 10 năm tuổi trẻ tôi dường như cảm thấy những lời kể của cô cứ sống động trước mắt.

Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn cô về những câu chuyện đẹp đẽ về nước Nga mà cô đã mang tới cho thế hệ trẻ, và từ những câu chuyện như cổ tích ấy, đã thôi thúc chúng tôi cố gắng phấn đấu để được tự mình trải nghiệm, khám phá và cảm nhận hết xứ sở này.

Thu Hường chụp ảnh lưu niệm cùng thầy Vladimir Vasilevich Tulupov.

Cách đây gần 10 năm, khi tôi và đám bạn - những sinh viên mới 18 - 19 tuổi lần đầu tiên đặt chân đến miền đất mới. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác mùa thu nước Nga lành lạnh, nhưng khí hậu lại quá đỗi trong lành. Xuống sân bay vào buổi đêm, được di chuyển về trường học cách thủ đô Moscow đến 500km, chúng tôi được hít hà cái không khí trong lành mà ở Việt Nam tôi hiếm gặp. Nhưng phần vì nhớ nhà, với nhiều bỡ ngỡ và cảm xúc đan xen, chúng tôi chưa hiểu nhiều về nước Nga, với tôi khi đó tất cả là những khái niệm mơ hồ.

Đến ký túc xá vào lúc 4h sáng, cái yên bình và có phần hiu quạnh của nó khiến chúng tôi không khỏi thất vọng về nơi mình sẽ gắn bó cả tuổi trẻ. Thế nhưng sau này cứ mỗi lần nghĩ lại, tôi nghĩ cái cảm giác ấy, sự yên bình ấy - nét đặc trưng của nước Nga khiến tôi nguyện được đánh đổi thêm nhiều năm tuổi trẻ để gắn bó với nơi này.

Tôi sẽ chẳng thể nghĩ 10 năm tuổi trẻ lại trôi qua nhanh đến như vậy, phần vì cuộc sống ở nơi này đã quá gắn bó với tôi, phần vì mọi thứ đã quá thân quen và gần gũi như quê hương thứ hai của tôi vậy. Voronezh là thành phố nơi tôi sống, nó yên bình đến lạ thường, mọi sự cứ nhẹ nhàng, êm đềm trôi và cả 10 năm học tập của tôi cũng như vậy.

Tôi yêu nơi này từ cả những điều bình dị nhất ví như cái không khí trong lành vào một sáng mùa xuân với những cành cây non đua nhau đâm chồi nảy lộc sau một mùa đông dài băng giá. Thiên nhiên Nga là vậy - phi thường, và mạnh mẽ lắm! Cái cảm giác được nhìn, được tận hưởng những chồi non ấy - những chồi non đang nhú lên xanh mơn mởn chỉ sau thời gian ngắn dù bị vùi sâu dưới lớp tuyết của mùa đông lạnh giá cũng khiến lòng bạn như được tưới mát, được tiếp thêm sức sống.

Mùa xuân nước Nga.

Có lẽ đối với tôi mùa nào trong năm của nước Nga cũng đẹp đến nao lòng - cái vẻ đẹp của sự bình yên. Vào mùa hè bạn có thể tận hưởng không khí trong lành ở những khu nhà ngoại ô, với những luống hoa dại ven đường, với những loại cây trái mận, lê, táo trĩu quả. Những cánh đồng lúa mì, cánh đồng hoa hướng dương, những luống cỏ lau rộng bát ngát... cũng khiến bạn phải ngắm hết tầm mắt. Tất cả hệt như một bức tranh mà thiên nhiên Nga tự mình tô vẽ.

Tôi yêu mùa thu nước Nga đến vô cùng, sắc vàng bao phủ khắp trời đất, có những khi đi qua những con đường với hai bên là những hàng cây vàng rực, đẹp như tranh vẽ khiến tôi không thể không dừng lại ngắm nhìn và chụp cho mình những bức ảnh kỷ niệm. Mùa đông nước Nga nổi tiếng với giá lạnh và băng tuyết, ấy vậy mà cả trong giá lạnh và băng tuyết ấy, trời đất cũng đẹp đến lạ khi khoác lên mình tấm áo choàng trắng đẹp như trong cổ tích. Có những ngày tuyết phủ trắng, mịn màng trên khắp các con đường khiến tôi chẳng lỡ bước chân qua, vì tôi sợ mình sẽ làm mất đi vẻ tinh khôi ấy.

Nước Nga với tôi là những trải nghiệm, trải nghiệm của cả tuổi trẻ. Hành trình đầu tiên của tôi ở nơi này chính là thành phố St. Petersburg. Đây chính là cố đô phương Bắc của Nga, là “điểm du lịch hàng đầu ở Châu Âu”, với những cung điện lộng lẫy, nhà thờ độc đáo và lịch sử phong phú, mỗi cây cầu, mỗi nhà thờ, cung điện hay thậm chí những viên gạch nhỏ bé ở thành phố xinh đẹp này cũng là một câu chuyện hấp dẫn về sự hình thành và tồn tại của nó. Bởi vậy nó đã thôi thúc tôi chọn đây là điểm đến đầu tiên ở nước Nga của mình.

Đối với tôi nước Nga như một phần “tâm hồn”, qua những lời kể của tôi về nước Nga cũng khiến bố mẹ tôi muốn một lần được đặt chân đến nơi này để trải nghiệm và khám phá. Và tôi quả thật may mắn khi được cùng bố mẹ tôi khám phá nhiều địa danh nổi tiếng ở xứ sở Bạch dương.

Cảm giác tôi sẽ không thể quên trong cuộc đời mình là khi chúng tôi cùng được tham dự Lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm” ở thành phố St. Peterburgs năm 2017. Cánh buồm đỏ thắm ấy đã xuất hiện trong đêm trên nền nhạc và pháo hoa hệt như trong truyện cổ tích, những gì tôi đã được học đã được tái hiện ngay trước mắt tôi khiến tôi thầm thán phục về đất nước vĩ đại này. Nước Nga đẹp và thơ mộng khiến tôi chẳng muốn rời xa. Tình yêu nước Nga của tôi qua những chuyến đi cứ lớn dần lớn dần lên. Tôi có dịp tham quan Moscow, Sochi, Crưm và một vài thành phố khác. Với tôi đó là một may mắn lớn, được trải nghiệm nhiều nền văn hóa vùng miền khác nhau, được đắm mình bên những bờ cát dài trắng xóa hay trong những khu rừng xanh ngát.

Một điều tuyệt vời hơn cả trong những năm sống ở nơi này, tôi đã gặp được những tấm lòng Nga đôn hậu, và người đặc biệt tôi kể đến là người thầy - vị Giáo sư đáng kính hướng dẫn luận văn tiến sĩ của tôi. Trong lúc việc nghiên cứu và hoàn thành chương trình tiến sĩ ở Nga càng trở nên khó khăn thì thầy như ngọn hải đăng chỉ đường, dẫn lối cho tôi trong nghiên cứu khoa học, thầy cũng chính như “người cha” bình dị và gần gũi với tôi. Gặp thầy tôi không chỉ được mở mang những kiến thức về khoa học mà được trải nghiệm văn hóa, thầy luôn giới thiệu và thiết đãi tôi những món ăn rất Nga, chỉ cho tôi những lối sống theo phong cách của người Nga. Với tôi, ở nước Nga là chuỗi những ngày tháng đẹp đẽ và được gặp thầy là điều đẹp đẽ nhất.

Rời nước Nga chỉ trong một vài tháng sắp tới, nhưng tôi nghĩ với tôi và bao nhiêu thế hệ trẻ nữa đã biết rằng một phần tim mình đã thuộc về nơi này. Nước Nga vĩ đại sẽ là những kỷ niệm nơi chúng tôi đã gắn bó một phần tuổi trẻ đầy hoài bão và đam mê...”.

HƯỜNG - LỆ
34 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.