Chuyên mục
Một Nước Nga vĩ đại và nhân hậu Kỳ 1: Từ “trái tim” nước Nga
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Một Nước Nga vĩ đại và nhân hậu Kỳ 1: Từ “trái tim” nước Nga

Thứ sáu 27/10/2017 12:28 GMT + 7
“Ôi nếu như thiên thần lên tiếng gọi – Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường – Tôi sẽ đáp: Thiên đường xin để đấy! – Cho tôi xin ở cùng Tổ quốc yêu thương”. Chỉ có thể là X.Exenin, thi sĩ Nga vĩ đại mới có thể viết những câu thơ ngợi ca Tổ quốc mình với cảm xúc dạt dào, da diết đến tận cùng như vậy.

Trên Quảng trường Đỏ.

Những câu thơ đã nói thay cho những trái tim Nga thiết tha yêu đất nước, yêu cuộc sống, yêu cánh rừng sồi già tỏa bóng, ngọn núi ken dày bạch dương xanh, yêu làn điệu dân vũ, dân ca với thánh thót tiếng đàn Balalaika bên chiếc ấm Samova thơm mùi trà ướp tử đinh hương…

Loạt ký sự ảnh này, phóng viên NDĐT chỉ có thể chuyển đến độc giả một vài khoảnh khắc mà người trải nghiệm ghi lại trên hành trình của những ngày ngắn ngủi lưu lại xứ sở của cây đàn Balalaika và chiếc ấm Samova huyền thoại.

Đặt bàn chân lên thớ đá ngàn năm trên quảng trường trung tâm Matxcơva giữa lòng nước Nga chợt thấy tâm hồn run lên những xúc cảm khó tả. Cái cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc. Phải chăng, mỗi tháp chuông lớn nhỏ mang biểu tượng củ hành được phết bằng vàng ròng, mỗi thước tường thành Điện Kremlin sơn màu hồng đậm, mỗi viên đá hoa cương bóng loáng trên Quảng trường Đỏ và mỗi nhành cây, ngọn cỏ trên đỉnh đồi Borovitski đều đã trở thành chứng nhân của cuốn sử biên niên của nước Nga vĩ đại. Nếu Thủ đô Matxcơva là trái tim nước Nga, thì Quảng trường Đỏ là trái tim của trái tim ấy. Tôi đã đến và đã cảm nhận về một đất nước mà mình từng yêu từ thuở thiếu thời khi bắt đầu tiếp xúc với bề dày lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thi ca…

Từ cột mốc số 0 giữa Quảng trường Đỏ, các đường phố chính của Thủ đô Matxcơva tỏa ra theo các hướng chính trở thành các quốc lộ lớn vươn khắp nước Nga. Linh điểm này là trung tâm nước Nga theo nhiều nghĩa, và là nơi đặt quần thể nhiều công trình huyền thoại, những công trình gắn với hành trình lịch sử đại cường quốc Nga, gắn với ký ức hơn 70 năm của thành trì xã hội chủ nghĩa. Người Việt, dù đã đến hay chưa đến nơi này, hình ảnh và xúc cảm về một “địa chỉ đỏ vĩ đại” của một thời Xô Viết luôn luôn hiện hữu.

Theo sử xưa, nơi đặt Quảng trường Đỏ ngày nay vốn là một ngôi làng cổ với quần thể những tòa nhà bằng gỗ, nơi đặt hành cung của những người khởi nghiệp đế chế Nga trong tương lai. Sau nhiều biến cố, đến thế kỷ 15, Vua Ivan III đã cho xây dựng một ngôi chợ và dần hình thành một quảng trường, thuở ban đầu chỉ mang yếu tố thương mại, nơi trao đổi, bán mua của thương nhân đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và người dân Nga. Quảng trường Đỏ đã có từ sau đó, khi Sa Hoàng đầu tiên lên ngôi, và trở thành biểu tượng nước Nga cho đến ngày nay. Cái tên Quảng trường Đỏ không phải bởi những sắc đỏ bao quanh quảng trường mà bắt nguồn từ tên gọi tiếng Nga “krasnaya” có nghĩa là “đỏ”, nhưng theo tiếng Xlava cổ còn có nghĩa là “đẹp”.

Xứng với mỹ danh, Quảng trường Đỏ là một kiệt tác về kiến trúc, một di sản thế giới. Quảng trường là nơi diễn ra, chứng kiến những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga, từ lễ đăng quang của các Sa Hoàng, các nghi lễ chính thức của quốc gia Nga ngày nay và nhà nước Liên Xô thuở trước. Năm 1941, khi thành phố Matxcơva bị phong tỏa trong vòng vây của phát xít Đức, Hồng Quân Liên Xô đã tiến hành một lễ duyệt binh lịch sử dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Stalin. Từ trái tim nước Nga, những đoàn hùng binh trùng trùng tiến thẳng ra mặt trận, bắt đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Cuộc chiến tranh kéo dài trong suốt 1.418 ngày đêm oanh liệt với biết bao máu và nước mắt, cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít. Năm 1945, Quảng trường Đỏ lại chứng kiến lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít với đoàn quân kiêu hãnh từ mặt trận trở về vẫn vương mùi thuốc súng và máu khô trên quân phục. Sự hy sinh lớn lao của những chiến sĩ Hồng Quân mãi mãi được tôn vinh, vẫn cháy sáng như ngọn lửa vĩnh cửu trước tượng đài Người lính Vô danh bên tường thành Kremlin lịch sử, nơi mà tôi đã đến và cúi đầu tưởng vọng trong một ngày giữa năm đường phố Matxcơva xao xác lá vàng rơi…

Giữa trung tâm Thủ đô Matxcơva, Quảng trường Đỏ nổi tiếng với những quần thể kiến trúc quy mô hoành tráng đã đi vào lịch sử, đã trở thành biểu tượng nước Nga. Nổi bật nhất, nguy nga, tráng lệ nhất là Điện Kremlin. Được xây dựng từ thế kỷ 14-15, Kremlin là tổ hợp các pháo đài, hệ thống các cung điện, các tòa tháp lớn nhỏ, các tòa thánh đường Chính thống giáo được xây dựng qua nhiều thời kỳ, mà hoành tráng nhất là nhà thờ thánh Basil được Ivan Bạo chúa cho đặt viên đá đầu tiên từ năm 1522 sau khi ông chỉ huy quân đội Công quốc Matxcơva chiến thắng đội quân viễn chinh Mông Cổ. Lưng dựa bên dòng sông Matxcơva xinh đẹp, mặt ngửa ra Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin không chỉ là nơi làm việc của các cơ quan tối cao trong chính quyền Nga qua các thời kỳ mà còn là một trong những công trình kiến trúc lịch sử - nghệ thuật nổi tiếng thế giới.

Một trong những công trình mang dấu ấn của thời đương đại đặt ở trung tâm Quảng trường Đỏ là Lăng V.I.Lenin - vị lãnh tụ của những người vô sản, người lãnh đạo thành công Cách mạng tháng 10. Dù lịch sử có những biến động, dù thể chế chính trị đổi thay, nhưng nơi quàn thi hài của nhà đại cách mạng, vẫn hằng ngày thu hút vạn bước chân tưởng niệm của dòng người phụng viếng. Tinh thần cách mạng và tư tưởng vĩ đại của V.I.Lenin vẫn giữ vẹn sức sống trong trái tim những người cần lao trên khắp thế giới. Cảm xúc đó, những người làm Báo Nhân Dân đã được cảm nhận khi hòa trong dòng người vào viếng lãnh tụ vĩ đại V.I.Lenin…

Bởi chiều sâu của lịch sử, bởi vẻ hoành tráng và uy nghi, bởi sự tuyệt mỹ của kiến trúc, bởi sự linh thiêng và sức sống Nga thể hiện trên từng đường nét, sắc màu, Quảng trường Đỏ mãi mãi là trái tim, là linh hồn của nước Nga vĩ đại và tươi đẹp.

Đứng dưới những tòa tháp điện Kremlin cổ kính soi bóng dòng sông Matxcơva đang lững lờ trôi, cảm nhận về một nước Nga vĩ đại và nhân hậu như càng thêm sâu sắc. Lữ khách đến từ Việt Nam xa xôi nhân lên sự thân thuộc và tình yêu nước Nga, dù lịch sử đã và đang trải qua những biến thiên, những khúc quanh co…

Trước Lăng V.I.Lenin.

Tượng đài Liệt sĩ Vô danh và Ngọn lửa Vĩnh cửu bên tường thành Điện Kremlin.

Tác giả bên biển mốc số 0 giữa Quảng trường Đỏ.

Những người lính Nga thân thiện.

Nhà thờ Thánh Basil trên Quảng trường Đỏ.

Khẩu đại bác Vua đặt bên những tòa thánh đường Chính thống giáo cổ.

Du khách tham quan trong khu vực nội Điện Kremlin.

Du khách khắp thế giới đến thăm Quảng trường Đỏ.

Đoàn người xếp hàng dài vào viếng V.I.Lenin.

Bức tượng Nguyên soái Zhukov- danh tướng trong quân đội  Viết
trước Quảng trường Đỏ.

Bên trong Điện Kremlin.

(Kỳ sau: Nụ cười lạc quan giữa thiên nhiên tươi đẹp)

Ký sự ảnh của UÔNG THÁI BIỂU
Nguồn: nhandan.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.