Chuyên mục
Cảm nhận về đất nước Thụy Sĩ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cảm nhận về đất nước Thụy Sĩ

Thứ tư 28/02/2018 04:39 GMT + 7

Nói đến Thụy Sĩ người ta thường liên tưởng đến một đất nước vừa giàu vừa đẹp. Trước hết, đó là một đất nước rất đẹp, đẹp bởi thiên nhiên.

Thế giới không ít những nơi đẹp, nhiều nơi đẹp đến sững sờ. Đó là vẻ đẹp hùng vĩ của thác nước Niagara tại biên giới Canada và Mỹ. Là những tu viện được xây trên các đỉnh núi đá cao cheo leo chót vót tại Meteora Hy Lạp mà chỉ riêng câu hỏi ngày xưa các tu sĩ sống trên đó lấy đâu ra nước để sinh hoạt cũng đã đủ cho ta nhiều điều thú vị. Hay làm sao mà từ hơn 1000 năm trước Công Nguyên người Ai Cập  đã có thể vận chuyển cả nghìn cây số rồi dựng nên những cột đá chống trời tại Luxor. Rồi Angkor và những ngôi đền tại Siem Riep ghi dấu ấn thời gian của nền văn minh Khmer một thời rực rỡ, thành phố Pompei của Ý bị núi lửa chôn vùi tình cờ được tìm thấy sau 1700 năm biến mất; nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona, kiệt tác kiến trúc của Gaudi hay Duomo tại Milan mà để xây dựng mất tới 5 thế kỉ …


Meteora, Hy Lạp.

Đúng là thế giới có rất nhiều nơi đẹp mà những ví dụ kể trên là những nơi chúng tôi có diễm phúc đã từng được đặt chân và chiêm ngưỡng. 

Tuy nhiên Thụy Sĩ vẫn gây cho tôi những ấn tượng vô cùng đặc biệt. Có lẽ chẳng ở đâu như đất nước này, chỗ nào cũng đẹp. Cái đẹp hiện hữu khắp nơi, khắp mọi vùng miền mà mọi người dân đều được hưởng chứ không chỉ là một đôi điểm danh lam thắng cảnh. 

Phong cảnh thiên nhiên Thụy Sĩ dễ làm ta ngây ngất đến nao lòng, tạo cho ta cái cảm giác bình an, thơ mộng và tinh khiết, thanh bình và giàu có. Đất nước của núi, hồ, của những rừng cây, bãi cỏ xanh rờn nhấp nhô với những ngôi nhà xinh xắn. Trời đã cho đất nước này một thiên nhiên vô cùng tươi đẹp và con người Thụy Sĩ lại biết gìn giữ, chăm sóc để nó càng tươi đẹp hơn.

Nhớ cái lần chúng tôi đáp tàu hỏa từ Geneva đi Montreux dự hội nghị về giáo dục Thụy Sĩ. Tàu đi dọc hồ Geneva, mất chừng hơn giờ đồng hồ. Phong cảnh dọc đường thật đẹp. Nhìn qua cửa sổ, bên trái là những dãy núi nhấp nhô, những ngôi nhà, những con cầu bắc qua các ngọn núi, những ruộng bậc thang mà mùa hè xanh mướt. Bên phải là hồ, bên kia hồ là rặng Alpes. Một bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Lúc tàu đi ngang qua Lausanne (thủ phủ của Ủy ban Olympic quốc tế) chúng tôi được chứng kiến một cảnh sắc thật là ngoạn mục. Trên cao là núi tuyết phủ trắng xóa. Lưng chừng là những dải mây trắng muốt như bông, vắt ngang qua những ngọn núi. Những đám mây do phản xạ của ánh sáng của mặt trời tạo thành những màu sắc khác nhau: đám trắng như tuyết, đám vừa xám vừa bạc như kim, rồi đám hừng lên thành một màu vàng rực rỡ. Trên là núi, là mây, dưới là hồ. Nước hồ xanh biếc. Những lúc trời hừng, mặt hồ lấp lánh tỏa sáng như ngàn vạn vây cá lấp lánh. Tuy đã giữa mùa đông mà các bãi cỏ vẫn xanh. Rồi những lâu đài, biệt thự ven hồ, trông thật thanh bình và thơ mộng.


Hồ Leman.

Montreux nơi chúng tôi dừng chân để tham gia hội nghị là thành phố nhỏ vẻn vẹn chỉ có 23 nghìn dân. Tại đây năm 1936 Liên Xô, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kì cùng các nước khác đã kí kết công ước Montreux nổi tiếng về các eo biển Thổ Nhĩ Kì. Thành phố nhỏ nhưng xinh xắn, nằm trên núi (cao hơn mặt nước biển 390m), nhìn ra hồ Geneva. Khách sạn chúng tôi nghỉ, cũng nằm cạnh hồ, sáng sớm hay ban đêm ngồi ăn ở restaurant nhìn ra hồ thật tuyệt đẹp và thơ mộng. Bên cạnh là khách sạn Montreux Palace nổi tiếng, nơi ban nhạc Deep Purple trước đây thường biểu diễn. Sân trước khách sạn là tượng Vladimir Nabokov - nhà văn Nga, giải thưởng Nobel văn học. 17 năm cuối đời ông đã sống tại Montreux. Lev Tolstoy, Tchaikovsky và Igor Stravinsky (nhạc sĩ vĩ đại Nga) cũng như nhiều tên tuổi thế giới đã từng sống ở đây. Nơi đây có phòng thu nhạc của Queen nhóm nhạc rock với ca sĩ huyền thoại Freddy Mercury. 

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà họ chọn nơi này!


Ăn sáng tại Montreux (ngày đông).

Trong chương trình hội nghị, bạn cho chúng tôi đi thăm quan một số trường về quản lý khách sạn. Đa số các trường nằm trên núi, mặt nhìn xuống hồ (và bên kia lại là núi). Cảnh quan rất đẹp. Qua cửa sổ phòng học hay từ ban công phòng ở sinh viên ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng. Mỗi mùa một cảnh sắc. Mùa đông tuyết trắng, mùa hè xanh mát, mùa thu lá vàng óng ả đan màu với những thảm cỏ xanh. Trông thật thích mắt.

Thụy Sĩ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên với các làng quê. Thành phố của họ cũng rất đẹp. Đó là Geneva thanh bình với đài phun nước cao 147m nổi tiếng trên hồ Leman. Geneva là thành phố của Liên Hợp Quốc các tổ chức cũng như hội nghị quốc tế.  

Đó là Bern thủ đô cổ kính, di sản thế giới UNESCO, thành phố được coi là sạch đẹp nhất châu Âu. Bern được bao bọc bởi con sông Aere thơ mộng. Thành phố nổi tiếng với những tháp đồng hồ cổ, rất nhiều đài phun nước được chạm khắc hoa mỹ. Bern cũng nổi tiếng bởi những căn hầm trữ rượu độc đáo trước mỗi cửa hàng trong thành phố. 

Đó là Zurich, một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới. Lại nhớ cái mùa thu năm trước khi chúng tôi đã có những ngày tuyệt vời bên những người bạn học thời sinh viên đi từ Đức sang. Zurich vừa bình yên cổ kính, vừa sầm uất với những cửa hàng sang trọng. Zurich đẹp bởi hồ, những rặng núi, ngọn đồi, hệ thống kênh rạch, đài phun nước và những lâu đài. 

Thành phố Luzern cổ kính với cây cầu gỗ Chapel bắc qua sông Reuss. Cây cầu là biểu tượng của thành phố với lịch sử hàng trăm năm. Cầu bắc chéo qua sông, trên cầu cứ mỗi 100m người ta lại vẽ  và treo một bức tranh mô tả những sự kiện lịch sử trọng đại của thành phố. Ngồi nhâm nhi tách cà phê hay ly rượu vang ngắm nhìn hải âu bay lượn trên mặt hồ, thiên nga bơi lội dưới nước, cảm giác thật là dễ chịu. Những phố cổ với những quán ăn, cửa hàng đồng hồ hay đồ lưu niệm. Đến Luzern chỉ một lần mà không muốn rời xa. 


Cây cầu gỗ cổ xưa nhất Châu Âu Chapel tại Luzern.

Nói về các thành phố của Thụy Sĩ thì dài, không thể kể hết trong một bài viết. Chỉ riêng việc Thụy Sĩ có nhiều nhất số thành phố được vào top đầu bảng xếp hạng thành phố đáng sống nhất thế giới cũng đã nói lên nhiều điều. Và bạn có thể hình dung qua một số bức tranh về đất nước này.

Thiên nhiên đẹp, thành phố đẹp, nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều mà gây ấn tượng nhất đối với chúng tôi chính là chất lượng cuộc sống của người dân ở đây. Ở Thụy Sĩ bạn sẽ có cảm giác mọi cái đều ở chất lượng cao nhất, từ rau cỏ thực phẩm, chất lượng hàng hóa, phương tiện giao thông, nhà cửa. Đời sống cao, và có lẽ chính vì vậy mà ý thức của người dân rất cao. Trong cuộc trưng cầu dân ý được thực hiện vào tháng 6 năm 2016 về việc hàng tháng nhà nước sẽ cấp cho mỗi người không kể giàu nghèo khoảng 2500USD người dân đã bỏ phiếu từ chối. 

Để minh họa cho mức sống của người dân Thụy Sĩ, tôi xin ghi lại đây đôi điều mình nghe và chứng kiến tận mắt:

Một người Thụy Sĩ gốc Việt mà chúng tôi gặp trước kinh doanh nhà hàng, nay nghỉ mất sức mỗi tháng nhận trợ cấp 5800 franc (tương đương 5800$). Tất nhiện, số tiền trợ cấp phụ thuộc vào mức độ đóng thuế trước đây, nhưng với tôi con số này thực sự ấn tượng. Trẻ con đi học (trường công), hàng ngày trường có xe đưa đón 4 lần, kể cả về ăn trưa tại nhà.

Người Thụy Sĩ thích xây nhà trong rừng, giữa thiên nhiên. Một khi người dân đã mua đất, xây nhà thì bất cứ ở đâu nhà nước cũng phải xây đường, nối điện nước tới đó. Nơi nào có đủ 500 người là phải có bến xe bus hay xe lửa.


Tàu đưa chúng tôi đi Montreux (Hệ thống giao thông cực kì tiện lợi, niềm tự hào của Thụy Sĩ).

Ở Nga hay nhiều nước khác, nghề quét dọn đường phố, làm vệ sinh nơi công cộng thường được coi là nghề thấp kém chỉ dành cho dân từ các nước SNG. Ở Thụy Sĩ, đây là một nghề lương cao và... chỉ dành cho người có quốc tịch Thụy Sĩ. 

Mọi người, không kể giàu nghèo, đã vào bệnh viện là được chăm sóc tốt, bình đẳng như nhau.

Và cái chính, trong những ngày lần đến Thụy Sĩ, chúng tôi thấy người dân họ rất tự giác và thân thiện. Dân họ thực hạnh phúc. Tự dưng trong tôi lại dâng lên một ước muốn, giá gì người dân Việt cũng được như vậy.

Một vài hình ảnh về đất nước Thụy Sĩ:

Đôi bạn cũ gặp nhau tại Zurich.

Chụp từ ban công kí túc xá sinh viên.


Chụp từ trường IMI.

Du thuyền trên sông.

Trên hồ.

Người Thụy Sĩ thích sống với thiên nhiên.

Tượng Nabokov, Nobel văn học trước khách sạn Motreux Palace.

Trụ sở LHQ.

Chiếc ghế gẫy 1 chân trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva-biểu tượng chống bom mìn.

Hồ Geneva.


Cảnh nhìn từ phòng làm việc của trường IMI.

Tàu lên núi tự động không có người lái.

Cảnh nhìn qua cửa sổ trường QLKS SHMS.






DU HỌC TÂM PHONG

Tel/viber: +7(926) 2111427, +7(9055725117 (chị Tâm)

HỘI THẢO DU HỌC THỤY SĨ

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 
IMI International Management Institute Switzerland 
Thời gian24.03.2018 (18:00 THỨ 7)
Địa điểm: Khách sạn National, Moscow


Địa điểm (Nhấn chuột xem trên bản đồ tại đây):
Khách sạn National, Moscow, phố Mokhovaya 15/1, bld.1 (cạnh Metro Okhotnuirad)


NỘI DUNG:
Tại sao lại chọn du học ngành quản  khách sạn tại Thụy ?
 do chọn IMI, những ưu điểm nổi bật
Các khóa học  nội dung chương trình học
Tiêu chuẩn nhập học
Học phí  những chi phí khác
Học bổng từ 5000CHF tới 11000CHF
Thủ tục nhập học  xin visa du học
Trao học bổng
Phát quà lưu niệm
Кофе брейк
 
 Đăng  tham gia hội thảo:
Đề nghị khi đăng  thông báo thông tin vềhọ tênđiện thoại, email liên lạc.

Email: duhoc7777@yahoo.com

Website: http://duhoctamphong.wix.com/1234

Facebookhttps://www.facebook.com/chiTamduhoc

Tel./viber: +7 926-2111427, +7 905-5725117

Nguồn: Du học Tâm Phong
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.