Chuyên mục
Cô gái Nga từ bỏ cuộc sống đủ đầy theo chồng về Việt Nam làm công nhân vệ sinh
BÌNH LUẬN
Hạnh phúc không phải là tiền bạc của cải mà con người lúc nào cũng muốn đầy lên , đầy lên mãi ! Hạnh...

Cô gái Nga từ bỏ cuộc sống đủ đầy theo chồng về Việt Nam làm công nhân vệ sinh

Thứ tư 17/08/2016 08:53 GMT + 7
Câu chuyện tình của cô gái Nga xinh đẹp và chàng trai Việt tài ba thực sự khiến bất cứ ai cũng phải rung động…

Cô tên là Anna Xergeevna, tên Việt Nam là Nguyễn Anna, một cô gái hiền lành, đôn hậu đến từ thành phố anh hùng Leningrad của nước Nga xa xôi. Chồng cô là Nguyễn Quang Hưng, một chàng trai Kinh Bắc. Một chuyện tình đẹp, lãng mạn, nồng thắm cho dù có những lúc phải tạm xa nhau do khoảng cách địa lý.

Dạo đó, những năm đầu của thập kỷ 80 của thế kỷ XX, Nguyễn Quang Hưng được Nhà nước cử sang học tập, lao động tại nước Nga. Như hàng ngàn du học sinh khác, anh vừa học tập và bán hàng tại chợ.

Cũng trong thời gian này, Anna ra chợ giúp bố mẹ bán hàng sau giờ học. Thế là, duyên tình cờ, họ quen biết nhau và rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Cái kết như mơ của câu chuyện tình trong sáng là một đám cưới theo phong tục Nga.

Anh Hưng và chị Anna trong ngày cưới vào đúng lễ Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Và chuyện tình ấy đã đơm hoa kết trái. Năm 2004, thiên thần Nguyễn Milana chào đời trong niềm vui vô tận của bố mẹ, họ hàng thân thích. Tổ ẩm của gia đình thêm tiếng cười rộn rã của trẻ thơ. Gia đình anh Hưng - chị Anna cũng đã có một gian hàng riêng trong chợ, kinh tế ngày càng khấm khá hơn.

Ở đất nước Nga anh em đầy hạnh phúc, với tổ ấm như thế, nhưng trong sâu thẳm, nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng như thôi thúc Hưng trở về.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, Hưng đành thổ lộ với Anna mong muốn được về Việt Nam lập nghiệp. Lúc này, công việc của cả hai người rất ổn định, bố mẹ Anna không đồng ý vì thương con, lo lắng cho con. Họ đã tìm nhiều cách ngăn cản, nhưng bằng tình yêu nồng nàn và sự tin tưởng tuyệt đối, Anna đã để chồng về quê trước. Đó là thời điểm năm 2011.

Hai năm xa cách, nỗi nhớ được bù đắp ít ỏi bằng những chuyến đi qua lại của anh chị. Năm 2014, hai vợ chồng đã thuyết phục được bố mẹ Anna để hai người cùng về sống tại Việt Nam. Lúc này, bố đẻ của Anna đã mất, là một người phụ nữ Nga truyền thống, trước lúc về Việt Nam, mẹ Anna dặn con nhớ làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, người con dâu và đừng quên quê hương nước Nga.

Khó khăn với Anna khi về ở Việt Nam tưởng chừng không vượt qua được, từ giao tiếp, phong tục và nỗi nhớ mẹ già cùng quê hương Nga tươi đẹp. Nhưng bằng tình yêu vợ vô bờ bến, anh Hưng đã trở thành giáo viên tiếng Việt bất đắc dĩ cho vợ và con gái, anh làm cầu nối Anna và con gái với truyền thống gia đình, quê hương.

Anna được mẹ chồng hướng dẫn nấu từng món ăn, đi chợ nên một thời gian sau, Anna đã có thể hòa đồng cùng mọi người và công chúa nhỏ Milana đã cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác tại vùng quê tươi đẹp Tiên Du, Bắc Ninh.

Thương vợ, anh Hưng đã lắp mạng intenet để hàng ngày đều đặn Anna dành 1 tiếng đồng hồ trò chuyện với mẹ qua zalo, kết nối bạn bè qua facebook…

Đầu năm 2016, khi con gái đã lớn, chị Anna lại thuyết phục chồng cho mình đi làm. Sau nhiều đắn đo, anh đã đồng ý. Và rồi, Anna đã tìm được một công việc phù hợp để đem lại niềm vui cũng như có thời gian bên gia đình. Chị làm một công việc bình dị tại Công ty Dịch vụ vệ sinh công nghiệp CleanHouse Việt Nam, mặc dù thu nhập chưa cao, song cũng là một nguồn động viên lớn bên cạnh tình yêu của chồng và con gái.

 Từ bỏ cuộc sống đủ đầy ở nước Nga, Anna theo chồng về Việt Nam và làm công việc rất bình dị là công nhân làm sạch nhà. Ảnh K.N.

Bỏ đi điều kiện sống rất tốt bên nước Nga xa xôi, anh Hưng lập nghiệp ở Việt Nam bằng trang trại sản xuất nông nghiệp. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song anh rất vui vẻ và hạnh phúc khi được sống cùng người vợ yêu thương Anna và con gái nhỏ Milana ngay chính tại quê nhà.

Ngày kỷ niệm Cách Mạng Tháng 10 Nga sắp tới cũng chính là ngày kỷ niệm 15 năm ngày cưới của anh Hưng – chị Anna. Câu chuyện tình của họ như chắp dày thêm trong mối tình hữu nghị Việt – Nga không gì có thể so sánh nổi.

Tôi luôn tin rằng, danh sách những câu chuyện tình như thế sẽ còn kéo dài, kéo dài mãi…

Khánh Nguyễn
Nguồn: vtc.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.